Sau khi hoàn thành, tòa tháp cùng với phần chóp hình nón sẽ có chiều cao 310m và tổng cộng 72 tầng. Ngay lúc còn đang xây dựng dở dang, tòa tháp cũng được coi là cao nhất Tây Âu, hướng thẳng lên bầu trời như một cái nêm bằng kính với những đường viền sắc bén. Tòa tháp chắc chắn bị phê phán là không đẹp và hình bóng của nó trông như quá tự tin đến mức kiêu ngạo.
Thành phố London kiêu hãnh với vài tòa nhà cao ngất mà nổi tiếng nhất là tòa tháp "Gherkin" ("Dưa chuột") của Morman Foster với chiều cao 180m, ban đầu vốn được dùng làm tòa nhà văn phòng của Công ty tái bảo hiểm Swidd Re. Nhưng "Dưa chuột" trông như món đồ chơi Logo khi so sánh với "Mảnh vỡ" - tòa tháp đầu tiên làm thay đổi bộ mặt cổ kính của thành phố London. Ngồi trên tầng thứ 15 của "Mảnh vỡ", du khách sẽ có cái nhìn bao quát khắp thành phố 8 triệu dân.
Vào năm 2012, London sẽ là nước tổ chức Thế vận hội Mùa hè, và Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm trị vì đất nước của mình. Nhưng đối với Sellars thì năm 2012 có nghĩa là sẽ có "6 tỉ người nhìn về London" - nói khác đi đó sẽ là năm hoàn hảo để đưa tòa tháp "Mảnh vỡ" vào kinh doanh.
Sellar tự tin công trình của mình và nhà thiết kế Renzo Piano sẽ trở thành cảnh quan thu hút nhất của London. Dubai có tháp Burj Khalifa cao kỷ lục 828m và thậm chí có kế hoạch xây dựng tháp mới cao 1.000m ở Arập Xêút. Nhưng chiều cao tháp của Sellar hướng đến mục đích khác - thu hút những người giàu có của nước Nga, Trung Đông và Viễn Đông đổ xô về London.
"Mảnh vỡ" cung cấp không gian cho nhiều văn phòng, nhà hàng, 10 căn hộ và một khách sạn sang trọng. Nét đặc sắc nhất là hồ bơi trên tầng thứ 52. Tòa tháp của Sellar được xây dựng gần trạm đường sắt London Bridge, nơi được 54 triệu người sử dụng mỗi năm. Sellar cũng đang cho xây dựng kế bên "Mảnh vỡ" khu nhà cao tầng khác chỉ có chiều cao khiêm tốn với 17 tầng. Tổng cộng vốn đầu tư cho hai dự án là 1,5 tỉ bảng Anh (khoảng 2,3 tỉ USD).
"Mảnh vỡ" của Sellar muốn chứng minh rằng London có thể thách thức cuộc khủng hoảng tài chính, hay ít nhất đó là lời tuyên bố của thị trưởng Boris Johnson cách đây 1 năm. Công ty kiến trúc Thụy Sĩ Herzog & de Meuron đã có giấy phép xây dựng kim tự tháp cao 180m cho nước này. Kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel cũng đang tiến hành xây dựng tòa tháp cao 142m cho Barcelona, một trong những công trình cao nhất của Tây Ban Nha.
Nhưng London đã vượt xa tất cả những nơi này. Mới đây Tháp Heron cao 202m đã mọc lên ở bên kia bờ sông Thames nổi tiếng của nước Anh và "Mảnh vỡ" thực hiện bước nhảy kế tiếp với chiều cao trên 300m