Đồng đội

Thương nhớ tặng đồng ngũ năm Nhâm Thìn 1972.

Ngày giặc Mỹ ném bom Hà Nội
Là lúc tân binh Phủ Quốc lên đường
Tạm biệt núi Thày, tạm biệt Chợ Bương...
Chúng tôi đi cháy trong lòng nỗi nhớ 

Đi bên tôi có anh vừa cưới vợ
Mắt xa buồn trong chớm lạnh đầu đông
Từ hôm nay vợ anh phải xa chồng
Ai giúp đỡ việc ruộng đồng, thôn xóm? 

Người yêu tôi đang học trường Sư phạm
Cũng kịp về lưu luyến tiễn chân tôi
Chiếc khăn thêu đôi chim nhạn lưng trời
Vẫn bay lượn bên tôi từ thuở đó 

Khắc ghi trong tim lời mẹ tôi khuyên nhủ
"Con ra đi cho chân cứng đá mềm"
Dáng liêu xiêu bóng mẹ tiễn bên thềm
Như tất cả quê hương thu nhỏ lại  

Mới đó thôi trải bao mùa hoa trái
Mà tiết trời bỗng chốc chuyển sang đông
Đồng đội tôi người vui với ruộng đồng
Người ở lại đeo quân hàm cấp tá 

Để hôm nay chúng tôi từ mọi ngả
Về Sài Sơn sum họp dưới mái đình
Thắp nén hương tưởng nhớ người hy sinh
Điểm quân số xem ai còn ai mất 

Mẹ hiền tôi bây giờ đã khuất
Vợ chồng tôi mới lên chức ông bà
Lá vàng rơi cho lộc biếc đơm hoa
Hoàng hôn xuống để sao trời lấp lánh 

Ngồi bên nhau ly rượu đầy sóng sánh
Bốn mươi năm bao nhiêu chuyện ân tình
Đâu "Tám ba ba" dốc núi gập ghềnh
Đâu "Sa la van" cùng bạn Lào đánh giặc... 

Thương, thương lắm thuở chồng Nam vợ Bắc
Qua lâu rồi thời bom đạn chiến tranh
Đồng đội tôi nay thành cựu chiến binh
Lại "hành quân" đến trường đưa đón cháu

Đồng đội ơi! Trăm ngàn lần yêu dấu
Tan biến mọi ưu phiền khi ta nhớ về nhau  

                Quốc Oai, mùa thu 2012

Các tin khác