Đọc thơ Đồ Chiểu

"Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo…
Cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm" *
Những dòng thơ nặng tình thương
Đắp đài tưởng niệm, xây ơn anh hùng

Thương ai trong cảnh bão bùng
Trọn đời đi đến tận cùng chữ Nhân. 

Từ trong đáy - đĩa - lòng- dân
Những dòng thơ bắc cán cân, đo đời
Thước đo nhân phẩm một thời
Đâu loài bội phản, đâu người nghĩa trung 

Những năm chiến đấu anh hùng
Trăm miền khói súng quyện cùng khói hương
Mảnh trăng treo - một lưỡi gươm
Trong đêm tối, rọi sáng đường nghĩa binh 

Đọc thơ, tôi lại thấy mình
Lửa tim lại cháy, hương tình lại thơm…

------

*Lời trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" của Cụ Đồ Chiểu

Các tin khác