Triệu phú "tí hon" gốc
Công ty của Harli có các đơn đặt hàng đôi khi đến từ những quốc gia xa xôi như Mỹ. "Giám đốc" Harli quá bận rộn đến nỗi "ông triệu phú nhí" này phải thuê cả mẹ và hai anh trai phụ giúp kinh doanh. Tuy công việc có hơi quá tải, cậu học sinh trường tiểu học vẫn rất chuyên nghiệp và có nhiều kế hoạch đầy tham vọng cho tương lai.
Jordean cho biết: "Ước mơ của em là có một chuỗi các cửa hàng như Hamleys - nó sẽ là một trong những cửa hàng đồ chơi lớn nhất thế giới nhưng bán tất cả các loại liên quan đến đá hoa cương. Bạn bè em cũng rất thích công việc kinh doanh của em. Ban đầu, một số người trong họ nhất quyết không tin em làm được, nhưng bây giờ thì khác. Họ là những khách hàng tốt bụng nhất của em".
Doanh nhân bé tí mà sắc sảo này cũng tiết lộ rằng chìa khóa thành công là phải có "hậu phương vững chắc". Cậu bé khởi nghiệp bằng việc bán những viên bi cho bạn bè cùng trường. Nhưng khi một số trẻ lớn hơn chiếm đoạt hết số bi của nó, Harli đành nhờ mẹ Tina lên mạng tìm mua cho mình một số bi màu lạ khác. Sau khi họ tìm khắp nơi không có món đồ chơi ưa thích của em, Harli năn nỉ mẹ cho em lập trang web để bán bi đủ màu và đồ đạc bằng đá hoa cương. Thế là từ sở thích viên bi màu, cộng thêm sự hậu thuẫn của gia đình, Harli Jordean đã có công ty riêng của mình.
Chỉ sau vài tháng, bà Tina đã bị sốc khi đơn đặt hàng tràn về cho Harli, và đứa bé bị những viên bi ám ảnh ấy bắt đầu có trách nhiệm với công việc của mình. Bà kể: "Dù là chủ, Harli cũng rất dễ chịu và luôn đề xuất ý tưởng tiến hành mọi việc như thế nào. Con trai tôi có cá tính mạnh mẽ, đầy tham vọng và quyết đoán". Harli ao ước, trong tương lai, em sẽ làm chủ cửa hàng đá hoa cương lớn nhất nước Anh và khai trương thêm nhiều cửa hàng trên toàn thế giới