Đó là anh Nazif Mujic 42 tuổi, người thủ vai chính trong bộ phim “An Episode in the Life of an Iron Picker” (Một phần trong đời người thu mua phế liệu) của đạo diễn nổi tiếng người Bosnia-Herzegovina Danis Tanovic.
Vốn là một người Digan thất học ngụ cùng gia đình ở ngôi làng Politze heo hút thuộc vùng tây bắc Bosnia-Herzegovina, N. Mujic mưu sinh nhọc nhằn bằng nghề mua chịu xe hơi phế thải về tháo dỡ bán sắt vụn xong mới thanh toán lại, còn vợ anh là Senada
Alimanovic ở nhà nội trợ và trông con như bao phụ nữ khác trong làng. Khi sắp sinh đứa con thứ 2 Senada bỗng lên cơn đau bụng dữ dội, kết quả thăm khám cho thấy cô bị trụy thai cần phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng Senada lại không có bảo hiểm y tế, trong khi gia đình anh N. Mujic chẳng kiếm đâu ra khoản tiền 500 euro viện phí, nên bệnh viện đã từ chối chữa trị...
Đạo diễn D. Tanovic tình cờ đọc được tin này trên mặt báo, liền quyết định bắt tay vào xây dựng bộ phim nói lên tình cảnh của những người khốn cùng trong xã hội, qua bối cảnh “người thật việc thật” mang ý nghĩa hiện thực xã hội lớn lao.
Một cảnh trong bộ phim tự thuật về gia đình người Digan thiểu số.
Điều đặc biệt khiến bộ phim càng thêm lôi cuốn, là tất cả các nhân vật đứng trước ống kính trường quay gồm vợ chồng nhà Mujic, cũng như 2 nhân vật Sandra và Semsa (chị em gái của Nazif) đều là những diễn viên nghiệp dư chưa bao giờ xuất hiện trên màn bạc, đã tham gia thủ vai bằng chính tên thật của mình trong đời thường.
Riêng đạo diễn D. Tanovic, 44 tuổi, từ hơn 10 năm trước đã đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất, qua kiệt tác điện ảnh “No Man's Land” (Vùng đất không có đàn ông) được trình chiếu năm 2001, nói về hệ quả của cuộc nội chiến tang thương trên quê hương Bosnia-Herzegovina