Amber, 35 tuổi, chia sẻ: “Tôi là huấn luyện viên lặn tự do và đã gắn bó với bộ môn này hơn 10 năm. Tôi thực hiện thử thách này không chỉ để đạt được cảm giác thành tựu cá nhân mà còn để gây quỹ cho Hiệp hội Bảo tồn Biển Úc”.
Khi chạm đến thành hồ bơi, Amber quay đầu và tiếp tục đi ngược lại. Cô hoàn thành hơn hai lượt đi dưới nước trước khi nổi lên để thở. Ngay khi đo được quãng đường, đội ngũ hỗ trợ đã công bố kỷ lục mới, khiến Amber nở nụ cười rạng rỡ.
Trước đó, Amber từng lập 17 kỷ lục lặn tự do của Úc và một kỷ lục thế giới. Kỷ lục đi bộ dưới nước dài nhất của nữ giới đã liên tục được phá vỡ qua các năm, từ 67,16m vào năm 2017 lên tới 112,83m vào năm 2024 nhờ thành tích của Amber Bourke.
Lớp học kỳ lạ ở 19 Hàng Buồm