Đêm Côn Đảo

Đêm Côn Đảo - nghĩa trang hàng dương huyền ảo
Gió núi vi vu sóng biển rì rào
Đất linh thiêng dòng người lặng lẽ
Kính cẩn nghiêng mình dưới ánh trăng sao.

Có phải đây địa ngục trần gian
Một trăm mười ba năm quân thù cai quản
Tra tấn dã man, xiềng gông tàn bạo
Hai mươi ngàn chiến sĩ đã hy sinh.

 Vẫn còn đây nhà yêu nước Nguyễn An Ninh,
Lê Hồng Phong kiên trung bất khuất
Chị Sáu ra đi giữa mùa hoa lêkima nở
Lớp lớp máu xương chồng chất đất này. 

Hơn ba mươi năm quê ta giải phóng
Dưới hàng dương lộng gió các anh nằm
Như vẫn sống ngàn năm cùng đất nước
Dựng bức tường thành giữ biển đảo quê hương... 

Hỡi ai chưa một lần về Côn Đảo
Xin hãy về đây tự soi mình
Nơi cha anh một thời khổ nhục
Bất khuất kiên trung trước họng súng quân thù. 

Tôi đi trên con đường xương máu
Nghe hồn thiêng sông núi dâng trào,
Đêm Côn Đảo gió núi hòa biển cả
Bản hùng ca bi tráng vọng ngàn năm

Các tin khác