Trong kho hiện vật này có cả các biếm họa chính trị đăng trên báo về McNamara do ông Robert McNamara sưu tập lúc sinh thời, đã được bán với giá 1.008 triệu USD, tương đương mức dự kiến ban đầu của các nhà tổ chức phiên đấu giá. Nổi bật trong số này là 2 chiếc ghế tại Văn phòng người đứng đầu Lầu Năm Góc, từng được McNamara (bên phải ảnh) tiếp cố Tổng thống John F. Kennedy (1917-1963) trong những lần ông tới thăm Lầu Năm Góc, kèm bức thư cảm ơn của cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy (1929-1994) đã được bán tổng cộng là 146.500 USD.
Ngoài ra là chiếc chặn giấy bằng bạc do Hãng thời trang Tiffany trứ danh của Mỹ chế tác, được J. Kennedy tặng các thành viên nội các khắc họa tấm lịch của tháng 10/1962, cùng 13 ngày căng thẳng hạt nhân (từ 16 đến 28/10/1962) giữa Mỹ và Liên Xô, được bán với giá 95.500 USD; hay chiếc Huân chương Tự do của tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất ở Mỹ do Tổng thống Lyndon Johnson tặng khi R. McNamara rời Bộ Quốc phòng sang làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đầu năm 1968, được một nhà sưu tập khuyết danh trả 34.000 USD...
R. McNamara đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ năm 1961 đến 1968 dưới 2 đời tổng thống là J. Kennedy và L. Johnson; 2 nhiệm kỳ của ông bị chi phối chủ yếu bởi sự dính líu quân sự ở Việt Nam, điều mà McNamara mô tả trong hồi ký sau này là "sai lầm khủng khiếp". Robert McNamara mất vào ngày 6/7/2009 tại thủ đô