Mọi người đã rất ngạc nhiên khi phát hiện cậu bé đã đạp xe trong 22 giờ với quãng đường gần 130km sau khi rời nhà ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Cậu bé cho biết mình đang cố gắng đến nhà bà ngoại ở Meijiang, một quận ở Chiết Giang cách đó khoảng 140km để bày tỏ sự bất bình sau khi cãi nhau với mẹ. Cậu bé trước khi rời nhà còn tự chuẩn bị bánh mỳ và nước, em thừa nhận mình đã rẽ nhầm nhiều lần trong suốt hành trình đến nhà bà ngoại vì đọc nhầm biển báo điều hướng. Mặc dù mất rất nhiều thời gian để đến nhà bà ngoại nhưng khi được phát hiện, cậu bé chỉ cách đích đến 1 giờ đồng hồ và em chỉ điều hướng bằng biển báo ven đường.
Sau khi được cảnh sát liên hệ, bố mẹ và bà đều đến đón cậu bé vào tối hôm đó. Mẹ cậu bé nói: “Tôi có nghe con nói sẽ đến nhà bà nhưng chỉ nghĩ con nói trong khi giận dữ và sẽ không dám làm thật. Tôi vô cùng bất ngờ khi con đạp xe suốt đêm chỉ để gặp bà và mách về trận cãi vã kia”.
Câu truyện trên được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy thích thú với chuyến phiêu lưu đường dài một mình của cậu bé; nhưng cũng có một số bày tỏ sự tò mò về “sự trả thù” của cậu đã kết thúc như thế nào.
83 tuổi vượt Thái Bình Dương một mình trong 69 ngày