Giọt nắng rơi từ vòm cây xuống đất
Mẹ nghiêng chiếc nón mềm hứng đỡ cho con
Dịu dàng cả một đời
Mẹ hóa tuổi hai mươi
Mẹ trẻ lại cùng con ngày đầu tiên con về thăm mẹHạnh phúc chỉ giản đơn và dịu êm như thế
Mẹ chẳng khác tý nào trong giấc mơ của con
Nắng tháng năm hạt lúa nâu giòn
Chẳng phải tóc mẹ bạc đâu
Mẹ phơi thóc trên sân nên tóc còn lóa nắngMẹ vui niềm vui yêu thương thầm lặng
Mẹ đón con về thơm hương bưởi vườn sau
Mẹ lam lũ cho con giờ hái quả
Dòng nước chảy trong con mương qua ngõ nhà ta sao xanh quá
Như đôi mắt mẹ nhìn- con gặp một niềm tinMẹ bình yên con vui đến tận cùng
Con gọi mẹ câu đầu tiên chắc còn nhiều bối rối
Con chẳng biết nói một điều gì đâu mẹ nhé
Mẹ cho con về cùng cái tuổi mẹ làm dâu
Con sẽ được mẹ đón về khi vườn thơm hương cau…