King's Walkway được quảng bá là một trong những con đường bộ nguy hiểm nhất trên thế giới. Nó nằm tại El Chorro (gần Alora, Malaga, Tây Ban Nha). Nó không phải là con đường dành cho những người sợ độ cao. Việc xây dựng con đường được tiến hành từ năm 1901 và phải mất 4 năm nó mới được hoàn thành.
Con đường này gắn liền với bức tường đá dựng đứng tại một hẻm núi hẹp. Mục đích chính của nó nhằm kết nối giữa Chorro Falls và Gaitanejo Falls cũng như vận chuyển các nguyên vật liệu cho việc kiểm tra, bảo quản hệ thống kênh mương. Tại khu vực đó người ta cũng xây dựng một nhà máy thủy điện. Những người thường xuyên qua lại con đường này là các công nhân làm việc giữa các thác nước với nhau.
Con đường này được khánh thành bởi vua Alfonso XIII, vì thế nó có tên gọi là "The King's Walkway". Đường rộng 1m và nằm ở độ cao 300m, phía dưới là một dòng sông. Nó hiện đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng khi không hề có tay vịn bên cạnh. Các tấm bêtông lát bên dưới đã bị vỡ đi rất nhiều.
Chính phủ Tây Ban Nha đã đóng cửa con đường bộ này khi mà có khá nhiều người đã thiệt mạng ở nơi đây. Từ năm 1999 đến năm 2000 đã có 4 người chết. Phần lớn ai muốn qua con đường này đều phải bước nhẹ nhàng trên những tấmbê tông có thể sập bất cứ lúc nào và nắm chặt tay vào một sợi dây thép được gắn ở sườn núi. Dưới đây là hình ảnh của con đường tử thần có một không hai trên thế giới này