Cốc - Pài

Sa mu xanh, núi xanh và mây xanh
Mưa Cốc - pài bay ngang chiều gió thổi
Trong vắt vùng cao biên giới
Vó ngựa về bồng bềnh không gian

Nhà trình tường ở thung lũng Hoa Ban
Ruộng bậc thang đeo vòng cườm cho núi
Lên cao bước mỏi
Xuống dốc chân chồn 

Thơ thới tâm hồn
Đôi mắt trẻ thơ đen láy
Con gái tóc búi 
váy lung linh bảy sắc cầu vồng
Con trai lên nương trước sao hôm thức dậy 

Cơm thơm khạp gỗ
Giường ấm cỏ khô
Thịt hun khói vàng ươm gác bếp
Mắc-coọc ngoài vườn  lúc lỉu đung đưa 

Cốc - pài lơ lửng mây
Mà sống liền với đất
Đơn giản thôi một tình yêu chân thật
Chồng say men vợ dắt ngựa đưa về.. 

Cốc- pài xa ngái trên kia
Mận Xín - mần ròn tan bên môi em gái
Chợ tết áo hoa, thắng cố, rượu mời
Xốn xang leng keng nhạc ngựa 

Đêm nằm miên man núi thở
Đêm nằm ngắm sao rơi
Thao thức
Nghe xuân khúc khích ven đồi…

Các tin khác