Hôm 1/4/2006, nhật báo “Tất cả trên boong”, tiếng nói chính thức của lực lượng Hải quân Hoàng gia Hà Lan trịnh trọng thông báo rằng, từ giờ trở đi những cuộc diễn tập mùa đông của binh chủng lính thủy đánh bộ tinh nhuệ sẽ không tổ chức trong vùng kề miền Bắc Na Uy nữa, mà chuyển địa điểm sang...
Cũng trong ngày này tờ “Tiếng vọng” có trụ sở gần “Tất cả trên boong” đăng bản tin "gây sốc", cho biết những người sử dụng xe đạp tại thủ đô Amsterdam sẽ phải đóng phí lưu thông y như các phương tiện gắn động cơ. Độc giả phẫn nộ gọi điện phản đối khiến tổng đài Tòa đô chính
Người đẹp P.Hilton trên trang bìa tạp chí National Georgaphic ấn hành từ... Đại học Tổng hợp Harvard.
Tin kinh tế "nóng hổi" được tuần báo “Sự nghiệp hàng tuần” của Cộng hòa Ukraine tiết lộ hôm 1/4/2005, cho thấy tỉ phú người Mỹ gốc Hungary Georg Soros có ý định "mua đứt" mạng lưới tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev. Điều đáng nói hơn là sau sự kiện này ngành vận chuyển hành khách bằng metro sẽ trở thành phương tiện hoàn toàn... miễn phí, hoạt động chủ yếu nhờ vào các chiêu thức quảng cáo.
Trang báo điện tử “Thông tin di động” có trụ sở tại thủ đô Moskva số ra ngày 1/4/2007 làm nức lòng độc giả khi cho biết, các nhà sản xuất sắp tung ra điện thoại cầm tay Rolsen GM440, chuyên biệt cho các vùng heo hút thuộc lãnh thổ Liên bang Nga rộng lớn. Điểm khác biệt là kiểu máy di động giá rẻ Made in Russia còn gộp thêm tính năng mới như một chiếc... tửu kế thứ thiệt, có thể đo được lượng cồn trong máu dao động từ 8-96%, cùng mức độ sai sót "không đáng kể" là 0,5%!
Còn đúng 15 năm trước, trong buổi phát sóng đầu tiên vào rạng sáng ngày 1/4 của Đài phát thanh National Public, một trong những cơ quan truyền thông quy tụ lượng thính giả đông đảo nhất nước Mỹ, xướng ngôn viên loan báo là kể từ giờ trở đi những ai xăm trổ thương hiệu nước ngọt Pepsi ngay trên tai mình, tức thì sẽ được tặng phiếu giảm giá đến 10% khi mua bất cứ sản phẩm nào của hãng nước giải khát trứ danh. Suốt thời gian dài sau đó trong các cửa tiệm có bán Pepsi luôn xuất hiện đám khách hàng ngây ngô, chìa vành tai vừa xăm ra đòi quyền được... ưu đãi (?!).
Bản thân Hãng tin Mỹ AP sừng sỏ cũng dính "quả lừa" Cá tháng Tư. Hôm 1/4/1983, phóng viên đặc biệt của AP có buổi phỏng vấn Giáo sư Jozef Boskin, nhà sử học gạo cội kiêm Trưởng khoa Lịch sử của Đại học Tổng hợp Boston, nhằm khám phá xuất xứ bí ẩn của Ngày Nói dối hàng năm (1-4).
Theo đó trong một lần hội kiến với Hoàng đế xứ Byzantine Konstantin, viên quản nô Kutel đã mạo muội bày tỏ quan điểm rằng, khả năng lãnh đạo của mình... chẳng thua gì hoàng đế đương chức. Ý tưởng thú vị khiến Konstantin đi tới quyết định sẽ trao quyền làm hoàng đế cho Kutel mỗi năm một lần, bó hẹp trong khoảng thời gian của ngày 1/4 hàng năm.
Nguồn tin của AP được tất cả các nhật báo Hoa Kỳ đăng lại. Sau rốt độc giả mới vỡ lẽ như lời thú nhận từ cửa miệng vị giáo sư uyên bác rằng, những câu trả lời đơn thuần chỉ là... "chuỗi phúc đáp tùy hứng" nhân Ngày Nói đùa mà thôi. Cũng thuộc mảng lịch sử ly kỳ, một cộng sự của tờ báo mạng Regioni.ru (Nga) cho hay là tại Berlin vừa tìm ra bản hợp đồng giữa Adolf Hitler với... quỷ Satăng, được ký hôm 1/4/1932.
Theo đó Satăng sẽ trao toàn bộ sức mạnh tội ác cho đối tác, đổi lại nhà độc tài quốc xã phải giao phó linh hồn mình cho quỷ đúng 13 năm sau - trùng với thời điểm kết thúc Đệ nhị thế chiến (!). Bản giao kèo do Regioni.ru trưng ra có chữ ký đôi bên đầy đủ, trong khi giới chuyên viên giàu kinh nghiệm khẳng định đúng là chữ ký thật của tên trùm phát xít.
Giới người đẹp hàng đầu thế giới cũng không thoát khỏi những trò đùa Cá tháng Tư quái gở. Như nữ hoàng quần vợt người Nga Anna Kurnikova từng ngán ngẩm trước những tin đồn tràn lan cách đây hơn 6 năm, quả quyết cô sẽ tiến hành phẫu thuật thay đổi giới tính chậm nhất là vào... đầu tháng 4/2004.
Ngay trong dịp Cá tháng Tư của hai năm trước, người đẹp bốc lửa Paris Hilton, một trong những nữ thừa kế giàu nhất hành tinh đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí địa lý National Georgaphic đầy uy tín, nhanh chóng được lan truyền trên Internet với số lượt người truy cập kỷ lục. Bức hình "gây sốc" chụp cảnh cô bá vai bá cổ một con đười ươi gớm ghiếc, trong khi một chú voi cục mịch đang lấy thân hình cô làm... "điểm tựa". Té ra đó chỉ là trò lắp ghép tạo dựng của một nhóm sinh viên Mỹ ở Đại học Harvard, được phát tán lên mạng hòng... "ghi dấu ấn" cho ngày 1/4/2008