Chùm thơ của Phương Tú

Đời thường chẳng ai muốn bị quên     
Nhưng đôi lúc quên cũng là thượng kế
Nếu ta quên được những thất bại

Quên

Những khổ đau

Sự phản bội

Sự lừa dối

Những cám dỗ

Những đam mê…

 

Để rồi khi bước vào cuộc sống mới

Vô tư

Tự tin

Phấn đấu hết mình

Cho sự nghiệp mình đang thực hiện

 

Để không phải hối hận

Trăn trở

Tính toán

Xót xa…

 

Chỉ thấy cuộc đời thật đẹp

Thấy yêu cuộc sống

Thấy sự nghiệp ta theo thật huy hoàng

Ta sẽ quyết tâm và nhất định thành công

 

Và như thế quên thật là thượng kế.

 

                     Hà Nội, 22h ngày 10/7/2010

 

Hoa Xương Rồng

Cây Xương Rồng thẳng đứng

Thân gai góc sù sì

Đứng canh gác vườn cây

Không cho bên ngoài phá hại

 

Hoa Xương Rồng bé xinh

Không dám khoe mình với các loài hoa khác

Khiêm nhường nép vào thân cây sù sì

Chỉ tự khoe mình với đất trời

 

Hoa Xương Rồng rắn rỏi

Mưa mùa hè dữ dội mà hoa không bị dập

Nắng mùa hè oi ả không làm sắc hoa tàn

Trời càng nắng sắc hoa càng đẹp

 

Hoa Xương Rồng khiêm nhường

Thu mình không dám mời ong đậu

Không dám rủ bướm chơi

Chỉ nép mình vào thân cây

              để nhìn ngắm trời cao đất dày

Ngắm vạn vật xung quanh

Đón nắng, mưa và những hạt sương đêm

                   Và tự tô điểm cho mình

 

Hoa Xương Rồng không sợ phong ba,

bão táp, nắng lửa, mưa sa…

Hoa Xương Rồng không giống

                                          các loài hoa.

 

                   Hà Nội, 11h ngày 23/6/2010

Các tin khác