Tất cả những điều đó làm cho bà Lesly lo lắng và bà quyết định đưa con đi khám. Các bác sĩ chẩn đoán Olivia bị bại não. Em sẽ không bao giờ có thể đi được. Chẩn đoán là cú sốc đối với bà Lesly, tuy nhiên gia đình rất nhanh chóng quen với hoàn cảnh mới. Mặc dù Olivia bị bệnh, cô bé không bao giờ tách rời khỏi người chị song sinh. 2 em cùng đến trường học, cùng học cưỡi ngựa.
Bà Lesly hy vọng con gái sẽ bình phục. Bà đưa con đi chữa bệnh ở các cơ sở y tế dùng các liệu pháp đặc biệt và thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp nhưng vẫn không đem lại kết quả. Olivia vẫn phải ngồi xe lăn để di chuyển. Sau khi hiểu rằng y học hiện tại bất lực trước căn bệnh của con, bà Lesly quyết định bằng mọi giá phải làm cho cuộc sống của cô con gái tật nguyền hạnh phúc.
Bước đầu bà đi đến tổ chức "Những chú chó dành cho người khuyết tật". Ở đó bà được giới thiệu một chú chó 2 tuổi lông vàng có tên Leo. Đây là con chó đã được huấn luyện đặc biệt để giúp đỡ người khuyết tật. Và bà Lesly đã không nhầm.
Sau khi nhìn thấy chú chó, cô bé Olivia dường như "hồi sinh" nhanh chóng, còn chú chó Leo cũng lập tức chạy ngay đến chỗ cô bé, không chú ý gì đến những đứa trẻ khác. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ, Leo đã rúc mũi và cọ mõm vào người cô bé. Có cảm giác Leo sống cùng cô bé từ lâu. Từ đó Olivia và Leo không bao giờ rời nhau nửa bước, em chơi với Leo hàng giờ trong vườn, những trò chơi mà chỉ có em và Leo hiểu. Em đã kết thúc một khóa học đặc biệt và học thuộc tất cả những lệnh cần thiết để điều khiển chó.
3 tháng sau khi chú chó Leo xuất hiện trong nhà, đã xảy ra một điều kỳ diệu. Khi bà Lesly đang làm những công việc của mình thì nghe thấy Olivia gọi bà từ phòng khách. Bà đi đến và không tin vào mắt mình: cô bé đang đứng một tay dựa vào chú chó và đang cố gắng bước những bước đi dầu tiên trong cuộc đời của mình ở tuổi 12!