Chiều hoa cúc

Tôi nằm chơi trên đồi hoa cúc
Tay làm gối tựa ngả mái đầu
Thiu thiu ngủ mà còn mở mắt
Đôi bướm chiều bay lạc tìm nhau

Đóa cúc vàng li ti khép lại
Một vòng đời khoảnh khắc nhẹ tênh
Thảm lá dưới lưng xanh mê mải
Đỡ một người số phận chông chênh 

Nằm trên cỏ bình yên như nắng
Xuống nghiêng nghiêng vừa một giấc mơ
Người năm cũ xa theo mây vắng
Gió qua sông hiu hắt ngày mưa 

Em để lại áo phai tình cũ
Mắt môi cười trong lá chơi vơi
Tôi đâu phải là người cố xứ
Sao tay che trán ngóng phương trời

Tôi nằm chơi trên đồi hoa cúc
Lòng hanh hao nghe dế gáy khan
Nửa đời mình trong tay vuột mất
Nhẹ như ai buông một tiếng đàn

Các tin khác