Ai vẽ tranh lên trời
Ai thả mây đáy nước
Vẳng xa ai gọi tôi
Không nghe rõ hương hoa nói gì
Nắng nói gì mà gió thơm
Mây thoáng vui thoáng buồnChậm rãi
Lười nhác
Hồn trôi
Không quá khứ
Không tương lai
Chỉ giây phút này
Chiều Đà Lạt!
Chậm rãi
Lười nhác
Chiếc lá rơi
Tiếng chuông buông sóng âm thanh
Như hồn trôi
Đà Lạt chiều như mộng
Ai vẽ tranh lên trời
Ai thả mây đáy nước
Vẳng xa ai gọi tôi
Không nghe rõ hương hoa nói gì
Nắng nói gì mà gió thơm
Mây thoáng vui thoáng buồnChậm rãi
Lười nhác
Hồn trôi
Không quá khứ
Không tương lai
Chỉ giây phút này
Chiều Đà Lạt!
Quỳnh Hoa
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Nguyễn Thị Bích Vượng
Lương Cẩm Quyên
Phạm Ánh Sao
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Trần Xuân Trọng
Trần Nguyệt Ánh
Nguyễn Khánh Liên
Võ Đình Duy
Nguyễn Đức Hậu
Bùi Hoàng Tám
Đặng Hoàng Thám
Nguyệt Vũ