Chia tay

Ai cũng có một lần chia tay
Đi xuống dốc trở về miền cát bụi
Ta ngẫm lại cả một thời lầm lũi
Bổng thấy mình thanh thản trước nhân gian.

Bao nhiêu năm vất vả cơ hàn
Ta đã sống vô tư như chiếc lá
Chọn lối rơi không làm đau ngọn cỏ
Nhưng cuộc đời giông bão có dễ đâu. 

Nếu như ta có lúc đổi màu
Có lúc giận hờn và trách mắng
Có lúc quên câu gừng cay muối mặn…
Xin một lần bạn miễn thứ cho qua. 

Mai ta về mái ấm nhà ta
Bỏ lại phía sau 37 năm gian khó
Vui trang sách câu thơ và nụ cười cháu nhỏ
Ta nhẹ tênh sống nốt phần đời. 

Thôi xin chào tất cả nhé bạn ơi!

Các tin khác