Khi biết mình trúng số, bà Chris Weir nói: "Chúng tôi đã uống mừng một ly vang trắng, mà thông thường chúng tôi chỉ uống vào dịp Giáng sinh!". Đây là giải thưởng xổ số lớn nhất tại châu Âu từ trước tới nay sau một loạt lần quay trước không có người nào trúng độc đắc. Vào đêm quay xổ số, vợ chồng Chris và Colin đã kiểm tra vé số qua tivi vào nửa đêm và khi biết trúng số thì họ nói rằng "chúng tôi có cảm giác như trong giấc mơ".
Đổi đời
Khi được hỏi tại cuộc họp báo họ sẽ làm gì với số tiền, bà Chris nói: "Chúng tôi không phải là người thích ăn xài phung phí. Các bước tiếp theo sẽ là việc khó khăn nhất... của cải vô cùng nhiều đến cùng với trách nhiệm rất lớn". Sức khỏe của cả hai vợ chồng này trong những năm gần đây gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng và họ không còn đi làm kiếm tiền được nữa. Họ quyết định dùng một phần số tiền trúng số để mua nhà cho hai người con Carly và Jamie (đều ở độ tuổi 20) của họ.
Ông Colin, 64 tuổi, từng là đạo diễn phim truyền hình và bà Chris, 55 tuổi, là y tá ngành tâm thần. Điều thú vị nhất từ vận may bất ngờ của họ là cơ hội đi du lịch. Bà Chris cho biết: "Cả hai chúng tôi đều luôn muốn tới thăm Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc và Colin rất thích đứng dưới chân của đỉnh Ayres Rock ở Australia. Chúng tôi cũng thích các phòng triển lãm nghệ thuật, vì vậy may mắn này mang lại cho chúng tôi cơ hội đi thăm các bảo tàng ở Paris và Nga, và đó là những điều quá sức tưởng tượng đối với chúng tôi".
Người Anh bội thu
Người Anh đã trúng giải độc đắc Euromillions hơn 14 lần trong hai năm qua. Trước khi quay xổ số hôm 12/7, người thắng giải lớn nhất ở Anh là trúng vé số 113 triệu bảng trong giải Euromillions vào tháng 10/2010 và đã lựa chọn giữ kín danh tính và một người khác cũng muốn ẩn danh đã trúng 84 triệu bảng. Nigel và Justine Page, từ Gloucestershire, trúng giải độc đắc Euromillions 56 triệu bảng hồi tháng 2/2010. Có khoảng 2.400 người trở thành triệu phú nhờ trúng xổ số ở Anh trong 17 năm qua