Cánh diều thơ bay

Qua Long Biên gặp cầu vồng
Chắn cơn mưa tự trong lòng mưa ra
Mây bay dẫn lối đường xa
Hồ Gươm xanh... gió xanh... qua mặt hồ.

Thân Rùa chải tóc ven bờ
Nhắc ai "Lẫy nỏ bây giờ ở đâu"?
Nhớ "Thiên tình sử Mỵ Châu"
Ngọc soi  đáy giếng... lệ sầu... tình vương... 

Sáng trưng Văn Miếu khoa trường
Bao nhiêu quan trạng khiêm nhường ngồi kia
Thiêng liêng "Nguyên khí quốc gia"
Vàng dòng văn hiến nước nhà còn vang! 

Chùa Một Cột vọng hương nhang
Khói thơm nghi ngút tạt sang mặt hồ
Sen ai trồng tự bao giờ
Mà hoa đỏ thắm sắc cờ Thủ Đô? 

Buông chùm nắng... ngỡ như tơ
Giơ tay với lấy... ủ mơ... vào chiều!
Hà Thành muôn quý ngàn yêu
Đài Nghiên đang vẽ cánh diều thơ bay!

Tháng 5/ 2010

Các tin khác