Lâu lắm mới trở về biên giới
Cuối xuân hoa gạo thắp đỏ đường
Cảnh, tình Tây bắc như vẫy gọi
Bao ngày xa cách nặng niềm thươngThương lắm cái thời hoang vắng ấy
Cỏ cây nhuộm đỏ bụi chiến trường
Phố xá tan hoang, rừng xơ xác
Bản làng nghi ngút trong khói hươngĐau xót phủ mờ bụi thời gian
Ta lại về đây với gió ngàn
Với miền ký ức, người năm cũ
Với hoa đào thắm, trắng rừng banCầu Kiều ai có còn ngóng đợi
Chờ ta về gỡ mối tơ vương
Cho Xuân đi, Xuân trở lại
Ấp ủ lòng ta bao nhớ thương.
Cầu Kiều, Lào Cai 1992