Biển - Đảo Lý Sơn

Gửi cho anh chút nắng gió Lý Sơn
Về với biển sóng rì rào gành đá
Cây bàng vuông mùa này xanh lá
Dưới ánh mặt trời hành tỏi vươn lên

Đỉnh Thới Lới gió lùa mông mênh

Dõi mắt nhìn Hoàng Sa che khuất

"Cuộn chiếu, dây mây..." gửi hồn vào đất

Người ra đi chờ mãi không về

 

Âm vang ngày xưa chưa trọn lời thề

Thương vùng đất chịu nhiều giông bão

Sừng sững hiên ngang không hề chao đảo

Bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng

 

Lý Sơn ơi! con sóng dội nghiêng

Cùng nhau đón lễ khao lề tế lính

Những mộ gió, hình nhân thế mạng...
Bến bờ xa mãi gọi Tổ quốc mình

Hồ Nghĩa Phương (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Các tin khác