Xuân mới, vừa mở trang viết mới
Miền biên cương thăm thẳm lại hiện về
Mỗi ngọn núi, cánh rừng, con suối
Mỗi bản làng như vẫn gọi đam mê
...Da diết lắm tiếng sáo Mông Sốp Cộp
Bâng khuâng ơi câu khắp Thái Mường Và
Dịu ngọt thế vò rượu cần Nậm Lạnh
Những vui buồn theo mỗi bước tuần tra
Anh lính biên phòng vừa rời mái trường xa
Em gái bản như đóa ban mới nở
Tay trong tay quanh ngọn lửa Xòe hoa
Đêm xuân ấy nối dài bao đêm nhớ
Năm tháng ấy suốt đời còn mắc nợ
Dẫu đôi chân đã mỏi mấy phương trời
Những dấu chân gửi biên cương một thuở
Vẫn rộn ràng như nốt nhạc đời tôi.
Xuân 2015