Bên quầy mỹ phẩm

Ta đi tìm cái hương của một thời xa xăm,
Cái thời căn cứ bị địch bao vây phong tỏa
Tết về trong nghi ngút khói bom
Thương lắm các em ta
Tóc dài phủ kín lưng thon...

Đôi chân vô tình dẫn ta vào nơi ấy
Xứ sở của bao mặt hàng mà chẳng biết tên
Bạt ngàn phấn son
Bạt ngàn dầu gội, nước hoa, sữa tắm...
Người ta gọi đó là quầy mỹ phẩm
Với ta
Tất cả đều xa lạ
Ta đi tìm cái hương của một thời xa xăm,
Cái thời căn cứ bị địch bao vây phong tỏa
Tết về trong nghi ngút khói bom
Thương lắm các em ta
Tóc dài phủ kín lưng thon
Nhớ hương nhu, hương bồ kết quê nhà
Bởi gội đầu chay bằng nước sông nước suối
Lòng ta như xát muối
Chuyến công tác cuối năm
Tạt vào khu vườn hoang hái được mớ lá chanh, lá bưởi
Làm quà cho các em ta
Hương tóc ai bay gợi nỗi nhớ quê nhà
Để chiều nay bên quầy mỹ phẩm
Ta đi tìm hương tóc một thời xa

                   Bến Cát, Tết Đinh Mùi 1967
                   Hà Nội, Tết Ất Mùi 2015

Khổng Minh Dụ - Xuân 2015

Các tin khác