Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cô bé dường như thấy nóng bức nên quyết định mở cửa. Do cửa lỏng, bé đã rơi xuống dưới. Tuy nhiên, vì bé gái ở một mình trong phòng nên không ai phát hiện ra. Phải tới khi bố bé gái gọi con ăn tối nhưng không được thì mới vội vã kiểm tra và hô hoán mọi người cùng giúp tìm kiếm.
“Chồng tôi nhìn từ cửa sổ xuống đất nhưng không thấy con, chỉ thấy một đôi dép”, mẹ bé gái kể lại. Quản lý tòa nhà sau đó gọi điện, cho biết cô bé đang nằm trên mái lửng tầng 7. Một cư dân tầng này đã nghe thấy tiếng động, sau đó phát hiện cô bé rồi thông báo Ban quản lý.
Sau khi ngã, cô bé đã cố gắng đi bộ vài bước, nên bố không thể nhìn thấy em từ trên cao. Cuối cùng, cô bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy tay, xương hốc mắt và tổn thương phổi, nhưng may mắn không tổn thương não.
Người kéo xà đơn nhiều nhất trong 24 giờ