Bằng lăng lại ngút ngát trời Hà Nội

Bằng lăng lại ngút ngát trời Hà Nội,
Tám năm qua hy vọng ủ trong lòng,
Cánh đồng chữ tám năm ta lăn lộn
Vẫn chưa nguôi những tự khúc mơ mòng.

Đâu có dễ để tình theo gió cuốn,
Đọng lại đây hương vị của tâm thành
Ta xao xuyến với dập dờn chìm nổi
Những ân lành nhuốm biếc hư danh… 

Trái tim dẫu chẳng còn rung nhịp cũ
Vẫn bâng khuâng hát lại điệu thân cò
Ta trong suốt những nhọc nhằn lặn lội
Vấp nỗi buồn nhưng luôn gặp niềm thơ 

Sẽ đi tiếp những gập ghềnh duyên ý
Không giữ riêng mà dâng cạn cho người.
Ta chắc sẽ còn những mùa hoa nữa
Thắp cho nhau hy vọng tím tin đời… 

14/6/2011

Các tin khác