Xung quanh vụ án trùm Minh “sâm”: Phù Khê sau... "bão"

Sau khi băng nhóm hoạt động kiểu giang hồ xã hội đen của Minh “sâm”, Hưng “sóc” sa lưới pháp luật, nhiều tiểu thương chợ gỗ Đồng Bèo thở phào. Phù Khê là tên gọi chung của xã. Còn thực tế, địa bàn hoạt động của nhóm Minh “sâm”, Hưng “sóc” trải dài từ chợ Đồng Bèo, qua chợ Mới, nằm trên đường Cầu Chấu và đến chợ Phù Khê Thượng. Cả ba khu này đều nằm bên kia cầu Tấn Bào, cũng còn gọi là cầu Tiến Bào, của xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Từ Quốc lộ 1A cũ, đi qua trung tâm thị xã Từ Sơn, rẽ trái để vào Phù Khê. Trước đường này có tên là 227. Trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đường được nâng cấp và lấy tên ông. Từ ngoài quốc lộ rẽ vào đến qua Đồng Kỵ, tuy được rải nhựa đẹp đẽ song vẫn là đường lớn một làn hai chiều. Bắt đầu qua cầu Tấn Bào để vào Phù Khê, đường được chia hai làn thênh thang với giải phân cách cứng, cỏ mọc cao lút, rất rộng và thoáng.

Được biết đây chính là con đường mà khi còn trong vỏ bọc doanh nhân, Hưng "sóc" và Minh "sâm" đã đứng ra với vai trò "cầu nối" giữa chính quyền và nhân dân địa phương để "giải phóng mặt bằng" làm đường rộng như hiện nay chỉ với thời gian rất ngắn, khiến không ít người thời điểm ấy ca tụng là một "việc làm phi thường".

Góp sức lớn vào công cuộc "giải phóng mặt bằng" này là Hưng "sóc", bởi khi ấy với chức danh trưởng thôn Phù Khê Thượng, người này đã đến từng nhà để "vận động, thuyết phục". Đường thì cũng mở nhanh thật. Nhưng dư âm của nó, theo người dân nơi đây kể lại, đã có vài trường hợp người dân không thuận nên đã bị đám tay chân của Hưng "sóc" cảnh cáo bằng vũ lực… Hưng "sóc" thì "lấy le" với chính quyền bằng những "nỗ lực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng kịp tiến độ".

Còn Minh "sâm" thì đi đâu cũng rêu rao đã bỏ ra hơn 500 tỉ đồng đầu tư làm đường mà cho đến nay vẫn chưa thu hồi vốn vì vẫn còn 400 tỉ chưa được thanh toán? Tự hào về công việc này đến nỗi, trước đây, hễ cứ có báo chí hoặc cơ quan tuyên truyền nào về làm việc, Hưng "sóc" cũng kéo ra đứng trước tấm biển xây ốp đá đầu đường to tướng với hàng chữ "Phù Khê - Kính Chào Quý Khách" như một chiến tích của riêng mình.

Cách đây chừng hơn một năm, Phù Khê cũng đã từng "lên báo" bởi hàng loạt biển hiệu của các tiểu thương trong chợ lạm dụng chữ Hoa in to hơn cả chữ Việt. Sau lần ấy, hơn 200 biển hiệu đã bị buộc phải bị xử lý, thay đổi cho phù hợp. Đó là thời điểm khách mua gỗ số lượng lớn chủ yếu là lái buôn Trung Quốc, và cũng là giai đoạn cực thịnh trong công cuộc làm ăn của Minh "sâm" và Hưng "sóc".

Trong sân tập kết và trạm cân vắng tanh.
Trong sân tập kết và trạm cân vắng tanh.

Văn phòng giao dịch Công ty TNHH Đại An của Giám đốc Nguyễn Ngọc Minh - tức Minh "sâm" - nằm cuối chợ Đồng Bèo. Địa chỉ công ty, như ghi trên tấm biển là "Khu CN Dốc Sặt - Từ Sơn - Bắc Ninh". Sau khi giám đốc cùng con rể và con gái bị bắt, công ty đóng cửa im ỉm. Chỉ còn một người nhà lên trông đồ và một vài bảo vệ mặc đồng phục đi ra vào bằng lối cửa ngách. Trạm cân xe và bãi tập kết gỗ bên cạnh vắng hoe không một bóng người. Vài chiếc xe cẩu đỗ chơ lơ giữa sân.

Thấy chúng tôi đến, người trông trụ sở của công ty cũng hạ cửa cuốn xuống rồi bỏ đi đâu mất. Hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự hoạt động ngày đêm như trước nữa. Bên phía trụ sở của Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh, đại bản doanh của Hưng "sóc" ngay trước cổng chợ Phù Khê Thượng cũng tình trạng tương tự, đóng cửa im ỉm.

Thấy tôi lân la tìm cớ hỏi chuyện, các tiểu thương tỏ vẻ dè chừng. "Bác là người ở đâu? Nếu là người ở huyện, ở tỉnh xuống thì tôi không nói đâu!?". Hỏi tại sao lại như thế, các chị chỉ cười, không nói.

Thậm chí mấy người có mặt ở đấy còn vặn khi chúng tôi cứ cố nhận là người địa phương: "Các anh là người ở huyện (thực ra là thị xã), chúng nó làm thế, thu tiền của dân thế mà các anh không biết tí gì à?". Chỉ sau khi nhìn bộ dạng và nghe giọng nói của tôi chắc chắn không phải người địa phương, các tiểu thương mới bắt đầu trải lòng…

Văn phòng giao dịch của Công ty TNHH Đại An, ngay bên ngách là khu trạm cân và tập kết gỗ.
Văn phòng giao dịch của Công ty TNHH Đại An, ngay bên ngách là khu trạm cân và tập kết gỗ.

Các tiểu thương ở đây, người ít cũng 4 đến 5 năm, người nhiều thì trên chục năm buôn gỗ. Nếu như bên Đồng Kỵ chủ yếu đồ gỗ thành phẩm, gỗ đã chế tác thì ở các chợ Phù Khê chuyên gỗ nguyên liệu. Gỗ cắt thành khúc, thành khối, thậm chí nhiều nhà còn để nguyên khúc thân cây đã bào rác nằm ngổn ngang. Chợ Đồng Bèo chủ yếu bán gỗ hương. Bên Phù Khê chuyên trắc. Bên chợ Mới do Minh "sâm" lập nên thì loại gì cũng có, từ gụ, mun, cẩm xe… nhưng phải đặt trước. Đinh Hương ở chợ Đồng Bèo xẻ từng khối mỗi chiều 15cm, dài chừng 80cm đến 1m, bán 500 nghìn đồng một khúc. Cũng có loại bản rộng hơn, chừng 20cm. Lại có loại bán theo khối. Tùy khách mua nhu cầu để làm gì, thì bán thế ấy…

Các tiểu thương cho biết, năm nay gỗ lạt ế ẩm. Mọi năm, cứ tầm tháng 8 âm lịch đến tháng chạp là khách mua gỗ đến nườm nượp, hàng bán không kịp nhập. Năm nay, nhiều nhà đầu tư cũng lớn, mà tình hình hiu hắt thế này không khéo ốm hơi. Đã thế lại còn ra chuyện...

Hôm bắt Minh "sâm" và đồng bọn, nhiều tiểu thương hỉ hả mà rằng chẳng thấy ai hỏi đến mình, để mình kể tội chúng nó cho mà nghe? Của đáng tội, trước đây khi chưa có băng nhóm Minh "sâm", chợ cũng có chút lộn xộn. Từ khi Minh "sâm" tụ tập đàn em về đây, những vụ lặt vặt thì không có nữa. Nếu có chủ yếu là do đám tay chân của Minh "sâm", Hưng "sóc" dằn mặt các chủ gỗ mà thôi. Rồi thì san lấp mặt bằng, từ một vùng ruộng trũng bỏ hoang mà thành chợ, thành nhà, thành đường bê-tông như bây giờ. Đất cát, nhà cửa theo đó mà lên giá. Từ năm 2007, đất trong chợ đã có giá cả chục triệu đồng/ 1m2. Còn như hiện tại, mảnh đất chừng 100m2 trong chợ cũng có giá hơn 2 tỉ đồng. Buôn bán kéo thành tụ điểm. Đời sống, bà con làm ăn khấm khá lên.

Nhưng tiền phí thì thật quá đáng, thu vô tội vạ. Các gian hàng thì ngay mặt đường, nhưng xe gỗ thì cứ phải vào thẳng sân công ty, cấm được vào đổ hàng trực tiếp. Xe vào rồi thì phải lên cân. Tùy theo khối lượng gỗ mà phải nộp tiền, 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu một xe. Tiếp theo, gỗ phải được trút xuống sân công ty và do đám cửu vạn và xe của công ty bốc về cửa hàng. Cứ 100 nghìn đồng một khối.

Xe gỗ lấy hàng từ các nơi về phải qua trạm cân đã đành. Có những nhà, xe chở gỗ từ kho của nhà bên Đồng Hương, Hương Mạc sang, cũng phải vào trạm cân, nói thế nào cũng không thoát. Tính ra, một xe gỗ 30 tấn chở về đến đây, chưa buôn bán gì, chỉ riêng tiền vận chuyển với các loại phí nọ, phí kia đã ngót chục triệu đồng. Đã từng có chủ xe gỗ không chịu nộp tiền, bị chúng nó gây chuyện đốt xe…

Một sạp gỗ tại chợ Mới, nằm trên đường Cầu Chấu.
Một sạp gỗ tại chợ Mới, nằm trên đường Cầu Chấu.

Ngoài những khoản phí đánh thẳng vào xe gỗ, các tiểu thương trong chợ còn phải chịu những khoản cống nộp rất… vô lý! Tiền thuê gian hàng 60 triệu đồng một năm, nhưng thi thoảng lại có người đến đòi thu phí này, phí kia. Ít thôi, chỉ hơn trăm nghìn, nhưng ngần ấy hộ kinh doanh, số tiền đâu có nhỏ? Tiếng là Công ty Đại An đầu tư bê-tông hóa đường trong chợ, nhưng tiền vỉa hè, bậc thềm lại bắt các hộ kinh doanh phải đóng. Hộ ít thì 6 triệu. Hộ nhiều thì 8 triệu, 10 triệu đồng. Chẳng có ai dám không nộp.

Bảo rằng Minh "sâm" buôn bán bất động sản ở đâu tài năng lắm không biết, nhưng riêng ở chợ này, có nhà không chịu bán đất cho công ty đã bị nó gây chuyện đánh cho què chân rồi. Mà kể cũng "lạ". Bên này cả 3 khu chợ đều nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của đám Minh "sâm", Hưng "sóc". Nhưng chỉ cần qua bên kia cầu, là đất Đồng Kỵ, thì mọi việc lại khác, buôn bán bình thường. "Bên Đồng Kỵ dân họ đoàn kết lắm, không làm gì được họ đâu!" một tiểu thương cho biết.

Đặc biệt trong đám đàn em Minh "sâm" có tên Tùng (Nguyễn Văn Tùng, trú tại Võ Cường, Bắc Ninh) là kẻ mà bà con trong chợ căm nhất. "Thằng Tùng nó ghê lắm. Lớn tuổi rồi mà động tí là chửi bà con xơi xơi, đặc mùi xã hội đen đấy. Ai có chút thái độ, phản ứng gì là nó làm ầm ĩ lên, chửi bới om sòm, chẳng coi ai ra gì", các tiểu thương tranh nhau kể tội.

Ngoài việc làm tay sai đắc lực cho Minh "sâm" để đối phó với các tiểu thương, Tùng còn bày ra một khoản phí khác để thu của các hộ. Trong chợ hễ cứ có hộ mới đến, kể cả chỉ là chuyển cửa hàng từ chỗ này sang chỗ kia, cũng phải nộp cho Tùng 5 triệu đồng. Khoản tiền này nằm ngoài các khoản phí của công ty, do Tùng thu riêng, và theo lời các tiểu thương rằng "giám đốc Minh không biết đâu!". Chỉ vài ngày trước khi Minh "sâm" bị bắt, Tùng còn đến từng hộ kinh doanh đòi thu...  "thuế vỉa hè"? Thấy vô lý quá, nhiều tiểu thương đã không chịu nộp…

Về Minh "sâm", các tiểu thương cho biết y cũng không mấy khi xuất hiện ở chợ. Chỉ có điều, hễ thấy Minh "sâm" ở công ty là y như rằng một lúc sau có khách đến. "Có người biết mặt thì bảo rằng ông này ở dưới huyện lên. Lại có người bảo ông này ở trên tỉnh xuống. Còn chúng tôi ngồi ở đây chỉ thấy cơ man nào là xe đẹp, có biết ai là ai đâu…".

Mọi việc với các tiểu thương đều do Sơn, con rể Minh “sâm” và đám đàn em đứng ra. Vậy thì cả cái trụ sở Công ty Đại An kia ở đây để làm gì? Thì ra khách vào mua gỗ, đến từng cửa hàng chọn gỗ ưng ý rồi vào công ty để làm giấy kiểm lâm. Mua bao nhiêu cũng làm được giấy. Gỗ kiểu gì cũng làm được giấy tờ hết.

Theo các tiểu thương thì tiền "làm" giấy cũng không đắt, chỉ chừng hơn trăm nghìn một khối gỗ. Nói tóm lại, khách vào mua gỗ thì được tạo điều kiện tối đa, miễn là có tiền. Chỉ có tiểu thương buôn bán trong chợ thì bị bắt chẹt, nộp đủ thứ phí nọ, phí kia.

Chiều 13/8 vừa qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại khu vực thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh sau nhiều tháng ròng rã bí mật điều tra. Cuộc vây ráp, khám xét khẩn cấp được thực hiện trong suốt hơn 7 tiếng đồng hồ tại trụ sở chính và văn phòng giao dịch của Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng, Bắc Ninh.

Quá trình khám xét 2 công ty trên, cơ quan chức năng thu giữ 1 quả lựu đạn, 1 súng ngắn K54, 1 súng ngắn K59, 2 súng Somblex, 2 súng bắn đạn hoa cải, 7 xe ôtô loại đắt tiền gồm 1 xe Maybach trị giá trên 30 tỉ đồng, 3 xe Lexus, 1 xe Mercedes, 1 xe BMW, 1 xe Toyota Highlander, 2 cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỉ đồng, 1 lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ, niêm phong các kho gỗ và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm pháp của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 10 đối tượng. Ngoài Minh “sâm” và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng; các đối tượng bị khởi tố gồm Trần Thái Sơn (23 tuổi, con rể Minh “sâm”); Nguyễn Thu Hằng (22 tuổi, con gái Minh “sâm”); Phạm Văn Đức (23 tuổi, ở tại Gia Hội, Châu Khê); Võ Quang Khánh (24 tuổi, ở Phù Lưu, Đông Ngàn); Quách Văn Lộc (39 tuổi, con nuôi của Hưng “sóc”, trú tại Phù Khê, Từ Sơn); Nguyễn Tiến Thắng (tức Thắng “mậu”, 54 tuổi, trú tại Đình Bảng, Bắc Ninh); Nguyễn Huy Hoàng (32 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Tùng (48 tuổi, trú tại Võ Cường, TP Bắc Ninh). Các bị can đều bị khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Thành Hưng và Quách Văn Lộc bị khởi tố thêm về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhóm PV

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.