Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Uli Hoeness đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành CLB Bayern Munich trong 30 năm trước khi được bầu vào cương vị lãnh đạo cao nhất là chủ tịch. Nhờ tài thao lược của Hoeness, Bayern Munich đã thống trị bóng đá Đức và vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm ở châu Âu. Chính Hoeness đã giúp đội bóng ẵm hàng loạt danh hiệu đỉnh cao, nhất là với thành tích “cú ăn ba” lịch sử mùa giải 2012-2013.
Dư luận vẫn nói rằng Uli Hoeness rất may mắn và bình yên với cuộc sống giàu có của một huyền thoại bóng đá Đức. Sự may mắn đến với Hoeness chẳng phải lẽ dĩ nhiên, suy cho cùng là nhờ cái tài và khả năng nắm bắt thời cơ.
BÀI I: KHI NGƯỜI HÙNG... BẬT KHÓC
Một sự nghiệp đáng nể
Uli Hoeness là con trai của một người làm nghề giết mổ gia súc. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Uli Hoeness là một vở kịch chớp nhoáng, người xem chưa kịp xúc động vì tiết tấu thì màn đã hạ xuống. Tài năng của Hoeness được phát hiện năm 1970 bởi huấn luyện viên của Bayern Munich khi đó là Udo Lattek. Và trong mùa giải đầu tiên, chàng tiền đạo mới 18 tuổi đóng góp 6 bàn thắng trong 31 lần ra sân, giúp Bayern đứng thứ 2 tại giải Vô địch quốc gia Đức và giành Cúp Quốc gia.
Nhiều người nhận định Uli Hoeness có khả năng rê bóng xuất sắc và những đường chuyền chết người. Với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Hoeness di chuyển liên tục giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, tìm khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương để chuyền cho đồng đội, hoặc tung ra những cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm.
Sự nghiệp bắt đầu đi xuống khi Hoeness dính phải chấn thương đầu gối rất nặng trong trận chung kết cúp C1 năm 1975, buộc ông phải giải nghệ vào năm 1979. Dù chỉ có khoảng 8 năm thực sự chơi bóng ở phong độ đỉnh cao nhưng Hoeness cũng đã kịp mang về cho Bayern Munich 3 danh hiệu Bundesliga, 3 chức vô địch cúp C1, 1 Cúp quốc gia và 1 cúp Liên lục địa, cùng đội tuyển Đức đăng quang tại Euro 1972 cũng như World Cup 1974. Đó quả là thành tích đáng mơ ước đối với bất kỳ một cầu thủ nào.
Nếu không có Uli Hoeness, Bayern Munich sẽ khó tạo được cơ đồ như hiện nay. Sau khi treo giày, Hoeness đã được giữ lại để tham gia bộ máy quản lý của CLB. Cuối năm 1979, Hoeness được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành ở tuổi 27. Cho đến nay, ông vẫn là vị giám đốc một CLB trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga. Uli Hoeness không chỉ là một người rất hiểu bóng đá, mà còn là một tài năng kinh tế. Trước đó một năm, dù vẫn đang là một cầu thủ (trên danh nghĩa), nhưng Uli Hoeness đã đứng ra dàn xếp một hợp đồng tài trợ lớn giữa Bayern Munich và hãng xe tải Magrius-Deutz.
Tháng 11/2009, Hoeness tiếp quản ghế Chủ tịch Bayern Munich từ huyền thoại Franz Beckenbauer. Trong năm đầu tiên trên cương vị mới, Hoeness đã mang về cho Bayern Munich chức Vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia và á quân Champions League. Nối tiếp sự nghiệp rực rỡ, Hoeness lại thành công trên cương vị của một nhà quản lý. Bayern Munich thực sự trở thành đội bóng số một nước Đức dưới "kỷ nguyên Hoeness". Cũng chính người đàn ông này đã đề xuất xây Allianz Arena trị giá 340 triệu euro thay cho sân Olympic trước đây.
Nhờ tài năng làm kinh tế của mình, Uli Hoeness cũng đưa "Hùm xám", biệt danh của CLB Bayern Munich trở thành một biểu tượng trong làng thể thao thế giới. Hoeness có công lớn trong việc giúp doanh thu của Bayern Munich tăng từ 12 triệu euro (1979) lên 312 triệu (2010). Số lượng hội viên của câu lạc bộ tăng 10 lần, lên tới hơn 100.000 người, giúp Bayern Munich trở thành đội bóng có lượng hội viên chính thức cao thứ nhì thế giới (sau Real Madrid). Trong hai thập niên qua, dù trải qua nhiều thăng trầm trên sân cỏ, nhưng chưa khi nào Bayern Munich lọt ra ngoài top 10 câu lạc bộ bóng đá có doanh thu cao nhất hành tinh.
Thành công trong sự nghiệp nhưng Uli Hoeness lại là một biểu tượng đầy tranh cãi, bởi cá tính chiến đấu rất cực đoan và thứ tư duy thực dụng đến cùng cực. Hoeness không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì và chẳng buồn đoái hoài xem người ta yêu hay ghét ông, vì mọi thứ đều được ông nhìn qua một lăng kính không chút màu mè và thậm chí là quá trần trụi.
Vì sự thực dụng và thẳng thắn đến kỳ lạ mà ông không ngần ngại tấn công tất cả, từ những cầu thủ và huyền thoại của Bayern Munich, tới các câu lạc bộ đối thủ hay huấn luyện viên yếu kém dưới quyền, thậm chí cả giới quan chức bóng đá nước nhà. Ông dè bỉu những đội bóng đang chệch choạc, chế nhạo liên đoàn, tự gọi bản thân là con người của sự thật.
Trong khi đó, giới truyền thông đặt cho Uli Hoeness biệt danh "Quý ngài công phá" vì những phát ngôn kinh điển và châm biếm đầy cá tính của ông. Chính tính cách của Uli Hoeness đã đưa Bayern Munich trở thành một “con quái vật” mà các đội bóng khác vừa căm ghét vừa sợ hãi.
Uli Hoeness gai góc và đam mê tiền đến tàn nhẫn, bị cuốn hút vì lợi nhuận và những con số, không hề có nhiều bạn ngoài sân cỏ. Ông quan tâm tới mọi khía cạnh liên quan tới tài chính và tự coi bản thân là phát ngôn viên của một ngân hàng Đức hơn là một nhà quản lý bóng đá.
Nước mắt muộn màng
Điều tệ hại nhất mà người hâm mộ Bayern Munich không bao giờ muốn xảy ra cuối cùng đã đến. Chiều tối này 13/3, sau phiên tòa kéo dài 4 ngày, Tòa án Munich đã chính thức tuyên án 3,5 năm tù giam với Chủ tịch Uli Hoeness vì tội danh trốn thuế. Theo đó, ông Hoeness bị buộc tội đã không khai báo thu nhập phát sinh từ tài khoản tại một ngân hàng ở Thụy Sỹ (được dùng để đầu tư vào chứng khoán) để tránh phải nộp thuế cho nhà nước Đức. Số nợ thuế ban đầu của Hoeness được xác định 3,5 triệu euro nhưng trong ngày xét xử đầu tiên của phiên tòa, vị Chủ tịch Bayern Munich thừa nhận con số là 18,5 triệu.
Đến sau cùng, tòa xác định Hoeness nợ thuế số tiền lên tới 27,2 triệu euro. Bên khởi tố đã đề nghị mức án 5,5 năm tù giam với huyền thoại của bóng đá Đức, nhưng xét thấy thái độ thành khẩn của Hoeness, Tòa án Munich đã quyết định tuyên án 3,5 năm tù.
Vụ trốn thuế của Uli Hoeness bị tung ra từ năm ngoái khi báo chí Đức tiết lộ ông cất giấu một số lượng tiền lớn tại một ngân hàng ở Thụy Sỹ. Bản thân ông Hoeness cũng đã tự thú với cơ quan thuế vụ của Đức về việc này nhưng Tòa án Đức ngay từ đầu đã nghi ngờ sự trung thực của ông.
Tại Đức, luật pháp quy định nếu người trốn thuế tự nguyện trình diện và nộp báo cáo thuế công khai, họ sẽ được giảm án. Tuy vậy, trường hợp của Hoeness, ông bị nghi ngờ chỉ đến khi nhận được mật báo từ một người ở ngân hàng về việc có phóng viên tới điều tra, ông mới đến sở thuế khai báo mọi việc. Trong bối cảnh này, luật sư của Uli Hoeness, ông Hanns Feigen, cho biết sẽ kháng án với hy vọng rằng tòa phúc thẩm sẽ đi đến "một kết quả tốt hơn" so với tòa án sơ thẩm Munich. Uli Hoeness sẽ được tại ngoại cho tới khi kết thúc việc kháng án và tòa án phúc thẩm đưa ra phán quyết cuối cùng.
Tại đại hội thường niên của câu lạc bộ cách đây ít lâu, lần đầu tiên Hoeness đã lên tiếng về vụ việc trốn thuế của mình. Ông thừa nhận mình đã phạm sai lầm, ông sẵn sàng chịu trách nhiệm vì việc đó. Nhưng Hoeness cũng trần tình rằng ông không sở hữu hàng trăm triệu euro tài sản ở nước ngoài như người ta đồn đoán. Trong 5 năm trở lại đây, ông đã đóng 5 triệu euro tiền thuế, ngoài ra ông còn dành rất nhiều tiền cũng như tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện.
Uli Hoeness đang ở cái tuổi không còn dễ bị cảm xúc dẫn dắt như những chàng trai mới lớn. Trong suốt 3 thập niên điều hành Bayern Munich, Hoeness cũng nổi tiếng là một con người cứng rắn, thực dụng. Ấy vậy mà, ngài Chủ tịch Bayern Munich đã bật khóc ngon lành ngay trong đại hội thường niên. Hẳn Hoeness đã ở trong một trạng thái xúc động đến tột cùng, nên mới không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân trước đông đủ "văn võ bá quan" cũng như báo giới như vậy. Và người ta có thể tin rằng những giọt nước mắt của Hoeness là những giọt nước mắt hối hận từ tận đáy lòng, dù đã quá muộn.
Lý do chính khiến Hoeness rơi nước mắt một cách vô thức là từ tình cảm mà Bayern Munich dành cho ông. Chẳng thế mà Hoeness từng có lần chia sẻ: "Chẳng nơi đâu bằng Bayern. Nơi đây quả thực là một gia đình!".
Ai cũng biết Chủ tịch Bayern Munich đang bị dính vào vụ bê bối trốn thuế đầy tai tiếng, nhưng những thành viên tham dự đại hội vẫn hô vang "Uli, Uli" như một cách thể hiện sự ủng hộ và niềm tin tuyệt đối dành cho Hoeness. Những gì Hoeness nói không phải là một sự chối tội. Nó chỉ giống như một sự dốc bầu tâm sự về những ấm ức đang phải hứng chịu với những người thân trong gia đình.
Và gia đình Bayern Munich đã không khiến ông phải thất vọng khi chưa từng bỏ rơi ông trong cơn bĩ cực. Ban lãnh đạo đội bóng kiên quyết bác đơn xin từ chức của Uli Hoeness, và tuyên bố vẫn đứng bên cạnh ông ở vào thời điểm khó khăn nhất. Đây đơn giản là truyền thống, là văn hóa của CLB bóng - thứ đã tạo nên cái chất Bayern Munich, và mong muốn trả ơn đối với Hoeness sau những cống hiến to lớn suốt một đời người với đội bóng.
Khi Hoeness khóc và nói rằng: "Tôi sẽ phục vụ đội bóng đến khi ngừng thở" thì người ta hiểu rằng Bayern Munich sẽ vẫn là một đế chế trong một tương lai dài nữa, còn Uli Hoeness thì vẫn phủ bóng rất lớn lên đế chế này.
Trên thương trường, sự gai góc và quyết liệt của Uli Hoeness khiến ông không có nhiều bạn. Nhưng đáng buồn hơn, số bạn ít ỏi đó lại quay lưng với Hoeness khi ông sa cơ. Sau cùng, bên cạnh Bayern Munich, chỉ còn lại tình yêu với người vợ "tay ấp má kề" bây lâu mới tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Uli Hoeness vượt qua giai đoạn khó khăn. Cách đây vài ngày, người ta vẫn thấy ông xuất hiện trên khán đài Allianz Arena cùng vợ để theo dõi Bayern Munich chạm trán với Arsenal. Rất có thể, đó là trận đấu cuối cùng của "Hùm xám" mà ông được theo dõi trên khán đài trước khi chính thức thụ án.
Khắp nước Đức bây giờ, Uli Hoeness bị coi là tội phạm. Chẳng ai có thể quên câu nói "trốn thuế là tội ác" của chính ông, vậy mà cuối cùng Hoeness chẳng thể thoát khỏi vòng lao lý. Cuộc sống của cựu danh thủ nổi tiếng một thời biến thành địa ngục khi mối quan hệ giữa ông và một người đã mất từ năm 2009 bị phanh phui. Để rồi, những khoản tiền bí ẩn hé lộ "âm mưu" trốn thuế hơn 10 năm qua của vị Chủ tịch Bayern đã chính thức được công khai…