Vụ lừa đảo 6 tỉ đồng ở Cần Thơ: Sao mà dễ đến thế!

Ngày 5/8 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bắt tạm giam để điều tra đối với Huỳnh Thanh Bình về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tống đạt quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Bình là Nguyễn Thị Huệ Trâm.

Thủ đoạn lừa đảo

Vợ chồng Huỳnh Thanh Bình và Nguyễn Thị Huệ Trâm trình độ thấp, không am hiểu gì về lĩnh vực kinh doanh, nhưng để có tiền tiêu xài thỏa mãn nhu cầu cá nhân, năm 2006 cả hai đã thuê cây xăng của anh Trần Thế Liệt (ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và thành lập lên DNTN Huỳnh Phát với mục đích kinh doanh xăng, dầu. Tại đây, Bình, Trâm không thực hiện theo giấy phép kinh doanh và hợp đồng mà cả 2 đã đi tìm những người dân nghèo khó cần vay vốn ngân hàng làm ăn nhưng không thể vay vốn, để lừa đảo.

Bình, Trâm "nổ" là giám đốc, có công ty, có cây xăng, có tư cách pháp nhân sẽ vay được nhiều vốn ở ngân hàng nhưng với điều kiện chủ sở hữu phải đứng ra ký bảo lãnh hợp đồng vay, hoặc ký chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) qua tên của Bình, Trâm thì mới vay được với số tiền họ yêu cầu. Nhiều người dân không đồng ý ký chuyển nhượng GCNQSDĐ, vì làm như thế họ sẽ bị mất đất.

Không dừng lại, Bình, Trâm nói hợp đồng chuyển nhượng chỉ là cái cớ để vay vốn ngân hàng, còn đất chủ sở hữu vẫn canh tác, khi nào chủ sở hữu trả nợ xong ngân hàng thì Bình, Trâm sẽ ký chuyển nhượng qua tên gốc (!?). Vì thiếu hiểu biết về pháp luật, thấy các đối tượng nói cũng "có lý" và cũng đang cần tiền để làm ăn nên họ đồng ý ký chuyển nhượng ngay. Sau khi đã có hợp đồng trong tay, Bình, Trâm đem đến ngân hàng thế chấp vay số tiền rất lớn rồi bỏ mặc cho người dân và ngân hàng tự giải quyết. Sau khi vay được tiền chúng không đưa đủ cho người dân theo thỏa thuận mà chiếm đoạt luôn.

Thấy việc lừa đảo như trên khá thuận lợi, năm 2007, Bình, Trâm lại thành lập DNTN Huỳnh Phát (QL1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) với mục đích mua bán xăng, dầu, nhớt, gas. Tại đây, bọn chúng cũng không thực hiện theo ngành nghề kinh doanh mà chỉ dựng bảng hiệu để lấy danh nghĩa là có công ty và làm giám đốc công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là GCNQSDĐ của người dân và tiền của các ngân hàng.

Để tạo lòng tin cho người dân và ngân hàng, năm 2009, Bình và Trâm xin giải thể DNTN Huỳnh Phát ở ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang và thành lập Công ty TNHH TM-DV Kim Ngân, đồng thời tháng 4/2010 thành lập thêm Công ty TNHH Bình Phát (QL1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cũng với hình thức lừa đảo như trên.

Ngoài việc lừa người dân đứng bảo lãnh tài sản, ký chuyển nhượng qua tên, nghiêm trọng hơn, bọn chúng đã câu kết với một số đối tượng chiếm đoạt GCNQSDĐ của người dân nghèo cần vay tiền rồi giả mạo chữ ký của họ để chuyển qua tên của mình và đem giấy này thế chấp ngân hàng lấy số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT CATP Cần Thơ đọc lệnh bắt đối với Huỳnh Thanh Bình.
Cơ quan CSĐT CATP Cần Thơ đọc lệnh bắt đối với Huỳnh Thanh Bình.

Hàng loạt nạn nhân "sập bẫy" lừa

Cụ thể, khoảng tháng 3/2007, do hoàn cảnh khó khăn và muốn cho con gái thi vào đại học, bà Ngô Thị Bé Bảy (ngụ KV Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), đem GCNQSDĐ của gia đình đến ngân hàng T.Đ. (phường Phước Thới để vay tiền). Tại đây cán bộ tín dụng nói chỉ cho vay được 3 triệu đồng, thấy vậy bà Bảy về nhà nói chuyện với người anh rể là Trần Văn H. (ngụ ở địa chỉ trên).

Thấy bà Bảy than phiền nên ông H. nói có quen một người làm "cò" ngân hàng để nhờ làm thủ tục vay dùm cho, nhưng tiền phí dịch vụ là 15%/tổng số tiền vay. Vì muốn số tiền 20 triệu đồng cho con ăn học bà Bảy đồng ý ngay và đưa cho ông H. GCNQSDĐ, CMND, sổ hộ khẩu gia đình. Sau khi có giấy tờ trong tay, ông H không thực hiện như lời hứa mà đem đi tiệm cầm đồ lấy 4 lượng vàng 24K, sau đó đi mua một mảnh đất diện tích 200m2 và cất một căn nhà tại KV Thới Lợi, phường Phước Thới nhưng không cho bà Bảy biết.

Bà Bảy liên tục hỏi nhưng ông H. trả lời "chưa vay được". Khoảng 3 tháng sau, do không có tiền nên con của bà Bảy phải bỏ học, bà đòi lại GCNQSDĐ thì ông H. không có tiền chuộc. Lúc này ông H. thông qua một người là Nguyễn Thanh S (ngụ KV Thới Lợi, phường Phước Thới, quận  Ô Môn) để làm quen với Trâm, Bình. Sau khi bàn bạc Trâm, Bình đồng ý cho ông H. vay số tiền 150 triệu, nhưng với điều kiện phải chuyển nhượng GCNQSDĐ từ tên bà Bảy qua tên của Trâm. Ông H. đồng ý, Trâm đưa cho ông H 40 triệu đồng để chuộc GCNQSDĐ về.

Khi đã chuộc lại GCNQSDĐ, ông H. đã mạo chữ ký của vợ chồng bà Bảy rồi đem hồ sơ chuyển nhượng đến UBND phường Phước Thới xác nhận rồi đưa cho S. Sau khi đã chuyển qua tên của Trâm, Bình, cả hai liền đem GCNQSDĐ này đến Ngân hàng TMCP V.A. thế chấp lấy 230 triệu đồng, sau đó bỏ mặc. Vì không thu được vốn, Ngân hàng V.A. đã đến nhà bà Bảy thẩm định lại đất, thì phát hiện GCNQSDĐ đó do lừa đảo mà có...

Còn anh Nguyễn Văn Lâm (ngụ đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là họ hàng, nhà đối diện với nhà mẹ ruột của Trâm. Đầu năm 2008, vợ chồng Trâm đến nhà mẹ ruột, thấy căn nhà của anh Lâm cũ nát, Trâm nói cất lại căn nhà khác cho đàng hoàng, nhưng anh Lâm than không có tiền. Vợ chồng Trâm, Bình liền gợi ý là đưa 2 GCNQSDĐ (mang tên anh Lâm) để bọn chúng làm thủ tục vay giúp 120 triệu đồng. Do không am hiểu về lĩnh vực vay vốn ngân hàng nên anh Lâm đã đến Phòng Công chứng ký hợp đồng thế chấp tài sản nhưng không xem rõ nội dung hợp đồng như thế nào. Anh Lâm cứ đinh ninh là sau khi ký hợp đồng thế chấp xong, ngân hàng sẽ mời lên nhận tiền.--PageBreak--

Đợi mãi, vẫn không thấy ngân hàng gọi đến nhận tiền, anh Lâm hỏi vợ chồng Trâm, Bình sao chưa có tiền, thì bọn chúng nói là "chưa vay được". Thấy anh Lâm hỏi hoài, Trâm, Bình kêu anh Lâm ra quán nước đưa cho anh 20 triệu đồng và nói là cho mượn. Sau tết 2008, anh Lâm liên tục hỏi tiền vay ngân hàng thế nào thì Trâm, Bình tiếp tục điệp khúc "chưa vay được", sau đó lẩn tránh anh Lâm.

Nghi ngờ hành vi không rõ ràng của vợ chồng Trâm, Bình, anh Lâm đến Ngân hàng TMCP V.A hỏi thì được biết vợ chồng Trâm đã nhận 120 triệu đồng tại ngân hàng ngay sau ngày ký hợp đồng. Quá cay đắng, anh Lâm tìm gặp thì Bình liên tục làm giấy hẹn rồi tránh mặt. Anh Lâm đành làm đơn tố cáo vợ chồng Bình, Trâm đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Ông Huỳnh Anh Tuấn (ngụ số 60A, QL1A, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là chủ sở hữu 630m2 đất và cây xăng Minh Thành tọa lạc cùng địa chỉ trên theo GCNQSDĐ số X582519 và GCNĐKKD số 5703000280. Vì thiếu nợ và sức khỏe yếu, nên ông Tuấn kêu bán cây xăng cùng toàn  bộ 630m2 đất, tài sản gắn liền trên đất. Thấy vậy, vợ chồng Trâm, Bình đến hỏi mua.

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng mua bán toàn bộ tài sản trên với tổng số tiền là 2 tỉ 600 triệu đồng. Vợ chồng Trâm, Bình cho ứng trước số tiền 1tỉ 610 triệu đồng để ông Tuấn trả tiền cho Ngân hàng NN&PTNT quận Cái Răng để lấy GCNQSDĐ về chuyển nhượng cho Trâm, còn lại số tiền 990 triệu đồng, Trâm sẽ trả dứt điểm trong vòng 50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng là ngày 16/11/2007. Trong thời gian hợp đồng, ông Tuấn chết, vợ chồng Trâm, Bình có trả thêm gia đình ông Tuấn số tiền 30.000.000 đồng.

Sau khi đã chuyển GCNQSDĐ qua tên mình, Trâm, Bình  đem đến thế chấp cho Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Tây Đô, lấy số tiền 3 tỉ đồng, nhưng không trả dứt điểm theo hợp đồng cho gia đình ông Tuấn mà chiếm đoạt luôn, rồi bỏ mặc cho đến nay không đóng lãi, trả vốn cho ngân hàng này.

Huỳnh Thanh Bình với hồ sơ, con dấu thành lập doanh nghiệp, công ty để lừa đảo.
Huỳnh Thanh Bình với hồ sơ, con dấu thành lập doanh nghiệp, công ty để lừa đảo.

Ngày 20/1/2010, anh Nguyễn Văn Đoàn (ngụ ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), tình cờ gặp được vợ chồng Trâm, Bình. Bọn chúng giới thiệu có 2 công ty là Kim Ngân và Huỳnh Phát, đồng thời là chủ doanh nghiệp mua bán xăng dầu, nên vay được nhiều tiền. Tuy nhiên, nếu vay tiền, thì ngoài vay cho anh Đoàn, công ty sẽ vay thêm nhiều hơn, lãi suất trả theo quy định của ngân hàng (của ai người đó trả), khi nào hết thời hạn vay thì vốn của ai người đó trả. Vì tin lời vợ chồng Bình, Trâm, anh Đoàn đã đồng ý ra công chứng ký tên thế chấp 2 GCNQSDĐ của mình để bọn chúng vay ngân hàng số tiền 700 triệu đồng (trong đó anh Đoàn sẽ được vay 350 triệu đồng).

Sau khi đã có hợp đồng trong tay, Trâm, Bình đem hồ sơ đến Ngân hàng H.H, thế chấp vay số tiền 750 triệu đồng, thời hạn vay là 3 tháng, lãi suất 12%/năm. Sau khi ký hợp đồng xong, Trâm nói 2 ngày sau rút tiền ở ngân hàng xong sẽ mời anh Đoàn đến nhà nhận số tiền như đã thỏa thuận. Anh Đoàn chờ mãi vẫn không thấy Trâm kêu đến nhận tiền, anh Đoàn liên tục gọi điện thoại hỏi thì Trâm nói là chưa nhận được tiền ở ngân hàng.

Nghi ngờ vợ chồng Trâm, Bình lừa đảo, anh Đoàn đã đến ngân hàng hỏi thì được biết Trâm đã nhận tiền vay vào ngày 5/2/2010, anh Đoàn gọi điện thoại hỏi thì Trâm nói vẫn chưa nhận được tiền vì tiền phải chuyển khoản. Thấy Trâm nói sai sự thật, anh Đoàn đòi lại GCNQSDĐ thì Trâm tắt máy và tránh mặt, không chịu nghe điện thoại...

Ngày 6/8, trao đổi với PV Báo CAND và Chuyên đề ANTG, ông Đặng Công Tâm - Giám đốc Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Tây Đô, cho biết: "Các bước thẩm định thủ tục cho vay của cán bộ tín dụng điều tuân thủ đúng quy trình, đúng pháp luật. Ngay cả khi chuyển tiền ngân hàng cũng chuyển khoản chứ không cho rút tiền mặt. Tuy nhiên, thủ đoạn lừa đảo của Huỳnh Thanh Bình và Nguyễn Thị Huệ Trâm quá tinh vi nên không lường hết được...".

Ngoài những vụ điển hình trên, Nguyễn Thị Huệ Trâm và Huỳnh Thanh Bình còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người dân và ngân hàng khác. Sau khi đọc lệnh bắt Huỳnh Thanh Bình, Cơ quan CSĐT CATP Cần Thơ, đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp vợ chồng này, thu giữ được rất nhiều con dấu, tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã chứng minh được Trâm và Bình chiếm đoạt 11 GCNQSDĐ đem cầm ở 5 ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ với số tiền 5 tỉ 720 triệu đồng, trong đó người dân nhận được 2 tỉ 152 triệu đồng, còn lại 3 tỉ 568 triệu đồng Trâm, Bình chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, còn ai là bị hại của vợ chồng Trâm, Bình xin liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Cần Thơ; ĐT 0710.3882279, gặp Đại úy Nguyễn Văn Lượng, để cung cấp thêm thông tin

Văn Đức

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.