Vụ án nạn nhân chết quỳ bên đại lộ

Ngày 15/8/2011, Lê Văn Hữu - nghi can cuối cùng trong băng cướp liên quan đến vụ án nạn nhân chết trong tư thế quỳ ven đại lộ Võ Văn Kiệt đã đến cơ quan công an đầu thú. Toàn bộ băng nhóm cướp của giết người bị tóm gọn. Vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt khi hung thủ chẳng để lại dấu vết gì ngoài nửa chiếc kéo thợ sắt dính máu, đã được làm sáng tỏ.

Nửa chiếc kéo dính máu tại hiện trường

Khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 6/6/2011, tại khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM, trên đại lộ Võ Văn Kiệt, qua ánh đèn pha của chiếc xe tải chạy vụt qua, một người đàn bà nhặt phế liệu giật thót người khi thoáng thấy bóng một người quỳ phủ phục nơi ven đường. Tưởng gặp hồn ma, người đàn bà sợ hãi chạy đến góc ngã ba gần đó gọi những người đàn ông chạy xe ôm đang đón khách khuya. Không tin đó là hồn ma nhưng cũng không thể bỏ qua điều lạ người đàn bà vừa báo, những người chạy xe ôm rủ nhau đi tìm hiểu. Họ chạy xe gắn máy đến nơi, thận trọng đứng từ xa pha đèn xe quan sát. Họ thở phào khi biết rõ đó không phải là bóng ma mà là một người đàn ông đang quỳ gối úp mặt xuống đường.

Cho rằng người đó say xỉn, đi không nổi, ngủ gục bên vệ đường, họ toan đến gần giúp đỡ. Bất chợt, mọi người lạnh sống lưng khi nhận ra từ thân thể người đàn ông đang quỳ một dòng máu chảy loang ra thành vũng. Ngay lập tức, họ kéo nhau đi trình báo với Công an phường An Lạc (quận Bình Tân).

Nhận được tin báo, lực lượng điều tra Công an quận Bình Tân cùng với công an, dân phòng phường An Lạc đến nơi phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Tại hiện trường, Cơ quan Công an ghi nhận nạn nhân đã chết trong tư thế quỳ phủ phục ven mép phải lề đường theo hướng từ quận 6 về quận Bình Tân. Nạn nhân chết bởi 3 vết thương hở trên người. Lực lượng điều tra nhận định, 3 vết thương được gây ra bởi một vật nhọn có cạnh dày. Có thể nạn nhân bị sát hại vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 5/6/2011 (trước khi bị phát hiện khoảng hơn 20 phút). Trong túi quần nạn nhân vẫn còn điện thoại di động, ví tiền và một số giấy tờ tùy thân. Từ giấy tờ tùy thân và điện thoại di động, lực lượng công an liên lạc được với thân nhân của nạn nhân để xác định nhân thân. Chỉ sau 30 phút, lực lượng điều tra Công an đã xác định rõ nạn nhân tên là Nguyễn Đức Anh Khoa, sinh năm 1975, cư ngụ tại phường 16, quận 8, TP HCM.

Theo lời trình báo của thân nhân thì nạn nhân đi khỏi nhà bằng chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 59L1-15119. Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy không còn. Nơi vệ đường tại hiện trường, lực lượng điều tra còn phát hiện nửa chiếc kéo loại thợ sắt thường dùng. Nửa chiếc kéo có dính máu. Những vết thương hở trên người của nạn nhân phù hợp với kích thước nửa chiếc kéo.

Lực lượng điều tra nhận định, có khả năng nạn nhân đang điều khiển xe gắn máy đến đoạn đường vắng này thì bị cướp chặn lại, tấn công để cướp xe. Một số nguồn thông tin trinh sát cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ án có một chiếc xe gắn máy hiệu Wave mang biển số 59L1-15119 (trùng khớp với xe của nạn nhân) chở 3 phóng chạy điên cuồng từ nơi xảy ra vụ án hướng về đường Hồ Học Lãm.

Manh mối về hung thủ hoàn toàn bằng không. Ngoài nửa chiếc kéo dính máu và tử thi, hung thủ không để lại một dấu vết nào.

Xét đây là vụ án mạng phức tạp, Công an quận Bình Tân chuyển hồ sơ vụ án về Công an TP HCM.  Đội truy xét trọng án (Đội nghiệp vụ số 9) - Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC45) - Công an TP HCM được giao nhiệm vụ phá án.

Băng cướp chuyên sử dụng kéo

Ngay khi tiếp nhận vụ án mạng trên, các điều tra viên Đội truy xét trọng án phát hiện 3 chi tiết trùng lặp với một vụ cướp xảy ra trước đó hơn 1 tháng tại phường 10, quận 6 trên đại lộ Võ Văn Kiệt vào ngày 22/05/2011. Đó là hung khí mà bọn cướp sử dụng là nửa chiếc kéo thợ sắt, giờ gây án và án xảy ra trên một cung đường.

Nạn nhân của vụ cướp này là anh Nguyễn Bảo ân, tạm trú tại phường 15, quận 8, TP HCM. Khoảng 23 giờ 30 phút, anh chạy chiếc xe gắn máy mang biển số 51L6-0024 chạy từ hướng quận Bình Tân về quận 6 trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Khi chạy đến cầu Rạch Tràm thuộc địa bàn phường 10, quận 6 thì bất ngờ bị 2 gã thanh niên trạc 20 tuổi, mặc áo thun, chạy xe Wave cùng chiều rú ga ép xe anh vào lề. Tưởng đấy là bọn thanh niên thích đua xe sinh sự, anh ân toan lên tiếng phản đối thì bị gã thanh niên ngồi sau nhảy xuống dùng tay kẹp chặt cổ. Gã vừa chửi rủa tục tĩu, vừa cầm một nửa chiếc kéo dí vào cổ anh đe dọa giết chết. Vốn bản tính hiền lành, anh ân không dám phản ứng mà chỉ năn nỉ xin tha mạng. Kẻ cướp cạn móc túi anh ân lấy chiếc bóp (trong đó có 600.000 đồng, đôi bông tai của vợ và các loại giấy tờ tùy thân), 2 điện thoại di động. Cướp xong, hung thủ nhẫn tâm đâm một nhát kéo vào lưng anh ân rồi mới lên xe cho đồng bọn chở đi.

Hai tên cướp vừa phóng xe đi, anh ân lớn tiếng tri hô cầu cứu thì 2 gã thanh niên khác chạy xe gắn máy đến hỏi: "Mày chưa chết hả? Muốn chết không?". Biết đó là đồng bọn của 2 tên cướp khi nãy, anh ân đành chịu đau vờ ngã xỉu. Hai tên này thấy vậy cười khả ố rồi vặn ga chạy theo đồng bọn. Sau đó, anh ân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và trình báo với công an. Trong tường trình, anh ân không thể nhớ chính xác nhân dạng 2 tên cướp một phần do trời tối và phần cũng do hoảng sợ.

Theo nhận định của Ban Chỉ huy Phòng PC45, rất có thể 2 vụ án nói trên do một băng nhóm gây ra vì thời gian, địa điểm, phương thức và hung khí gây án khá giống nhau. Các điều tra viên phán đoán rằng, có khả năng chúng sẽ tiếp tục gây án trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Vì vậy, Ban chỉ huy chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tung lực lượng trinh sát xuống địa bàn nắm tình hình. Điều bất ngờ đối với các trinh sát là, hầu như tất cả các băng nhóm lưu manh, giang hồ trên địa bàn đều không có một chút thông tin nào về nhóm cướp này.

Giải pháp cuối cùng được đưa ra là Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm sẽ phối hợp cùng lực lượng công an trên địa bàn có đại lộ Võ Văn Kiệt chạy qua gồm Công an quận 6, quận Bình Tân, quận Bình Chánh tổ chức tuần tra từ nửa đêm về sáng trên tuyến đường này để "canh me" hung thủ.

Không phí công, rạng sáng ngày 11/08/2011, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đội 9 cùng với Công an Bình Tân đang phối hợp tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt thuộc địa bàn phường An Lạc thì phát hiện 2 thanh niên đang chở nhau trên một xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức đội tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, hai đối tượng khả nghi tăng ga vọt xe bỏ chạy. Chỉ sau vài phút truy đuổi, lực lượng tuần tra khống chế được hai gã thanh niên có hành vi đáng ngờ. Cả hai được điệu về trụ sở công an phường An Lạc.

Tại đây, một trong hai gã thanh niên được các điều tra viên đội 9 đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhận diện là Dương Nghiêm Hào, thường gọi là Tèo. Tèo là một nghi phạm trong một vụ cướp tài sản mà nạn nhân nhận diện được. Từ lời khai của nạn nhân, Công an Bình Tân đã phát lệnh truy nã Tèo. Đối tượng đi chung xe với Tèo khai là Hồ Tường Duy, 19 tuổi, thường trú Bến Tre, cư ngụ tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM.

4 đối tượng trong băng cướp sử dụng kéo làm hung khí. Ảnh tư liệu Công an.
4 đối tượng trong băng cướp sử dụng kéo làm hung khí. Ảnh tư liệu Công an.

Qua công tác đấu tranh, truy xét tại chỗ, Hồ Tường Duy thú nhận mình là thành viên của băng cướp chuyên sử dụng kéo làm hung khí. Từ lời khai của Duy, ngay trong ngày 11/8, lực lượng phối hợp tiếp tục bắt giữ thêm những nghi phạm cùng băng nhóm gồm Trần Bửu Hiếu (17 tuổi, quê quán An Giang), Đặng Hoàng Vũ (21 tuổi, quê quán Tây Ninh) và Đỗ Hoàng Sang (19 tuổi, quê quán Vĩnh Long) tại một khu nhà trọ nằm trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Cả 3 tên Duy, Hiếu, Vũ cùng Lê Văn Hữu (đã đào tẩu thoát khỏi sự truy bắt) chính là hung thủ đâm chết nạn nhân Nguyễn Đức Anh Khoa bằng 3 nhát kéo để cướp xe máy BKS 59L1-15119. Trong nhóm này, Sang là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản cho băng cướp.

Tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 3/2011 đến nay, băng cướp chuyên dùng kéo làm hung khí này đã thực hiện hàng chục vụ cướp, trộm xe gắn máy trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt.

Cũng theo lời khai nhận , chúng còn là tác giả của 2 vụ cướp táo bạo xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và 1 vụ cướp giật tại chợ đầu mối quận Thủ Đức. Cả 3 vụ chúng đều sử dụng xe gắn máy, chạy cùng chiều với xe nạn nhân đến đoạn đường vắng, lựa cơ hội ép xe nạn nhân, ra tay giật tài sản rồi rú ga phóng chạy. Hai vụ cướp giật ở Bình Chánh, chúng giật giỏ xách một phụ nữ, trong đó có 7 triệu đồng và vụ thứ hai, một phụ nữ khác bị giật một túi xách (bên trong có 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động); Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chúng giật một sợi dây chuyền của một phụ nữ. Hầu hết nạn nhân đều bị bất ngờ, hoảng vía, không kịp tri hô. Khi nạn nhân đã tĩnh trí thì bọn chúng đã cao chạy xa bay. Đặc biệt, đối với nạn nhân là đàn ông, chúng dùng kéo sát thương sau khi cướp để nạn nhân không dám truy đuổi và kêu cứu. Các đối tượng thừa nhận, cứ trung bình 1 tuần, bọn chúng thực hiện ít nhất 2 vụ cướp giật, trộm cắp.

Trong vụ cướp rạng sáng ngày 6/6/2011 tại khu vực phường An Lạc, sau khi bị chúng lấy ví tiền, nạn nhân Nguyễn Đức Đăng Khoa đã quỳ xuống van xin chúng tha. Thay vì bỏ đi, đám cướp mất nhân tính đã lạnh lùng ra tay tàn độc đâm nạn nhân 3 nhát kéo chỉ vì… bực mình. Những nhát kéo khiến anh Khoa gục xuống chết trong tư thế quỳ.

Làm rõ nhân thân các đối tượng, các điều tra viên hoàn toàn bất ngờ khi hầu hết các thành viên băng cướp này đều có nghề làm thợ đồng có thu nhập ổn định. Kể từ khi rủ nhau chơi game online, bọn chúng đâm ra chểnh mảng công việc. Trong một lần ăn nhậu hết tiền, bọn chúng rủ nhau đi xin đểu, trấn lột lấy tiền mua rượu, “cày” game. Từ chuyến trấn lột đầu tiên trót lọt, bọn chúng bỏ hẳn nghề thợ đồng để trở thành cướp cạn, trộm vặt. Khi lấy được tài sản, bọn chúng bán lấy tiền chia đều cho đồng bọn tùy theo "nhiệm vụ". Có tiền, bọn chúng ăn xài phung phí, khi hết tiền chúng lại rủ nhau đi cướp trộm từ những món tài sản có giá trị lớn đến những vụ trộm lặt vặt. Thậm chí có vụ tên Hiếu còn cướp cả vải để tặng người yêu… may quần áo.

Tất cả những tài sản cướp trộm của băng này đều do Đỗ Hoàng Sang bao thầu tiêu thụ.

Sau 4 ngày trốn tránh sự truy nã gắt gao của lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đội 9 cùng với Công an Bình Tân, ngày 15/8/2011, biết không thể thoát lưới bủa vây, đối tượng cuối cùng trong băng cướp là Lê Văn Hữu, 19 tuổi, quê quán Cần Thơ, tạm trú xã Tân Kiên, Bình Chánh đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi gây án của băng cướp.

Cơ quan Công an kêu gọi ai là nạn nhân của những vụ cướp kể trên nên đến Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh trình báo sự việc để phối hợp giải quyết

Nông Huyền Sơn

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.