Nạn nhân - Els Van Doren, 38 tuổi - bị thiệt mạng trong một tình huống hết sức bi kịch: trong ngày 18/11/2006, sau khi nhảy ra khỏi chiếc máy bay Cessna ở độ cao gần 4.000m trong khu vực Zwartberg để thực hiện màn biểu diễn ngoạn mục cùng với các thành viên trong câu lạc bộ nhảy dù của mình. Những sợi dây dù của Doren đã bị ai đó nhẫn tâm cắt đứt khiến cô rơi thẳng xuống khu vườn nhà của một gia đình ở làng Opglabbeek với tốc độ kinh hoàng: gần 200 km/giờ. Doren chết ngay tại chỗ!
Bốn năm đã trôi qua từ sau cái chết bí ẩn của Els Van Doren. Cho đến bây giờ, sự dính líu của Van Doren trong một mối tình tay ba đã được phơi bày. Van Doren, vợ của một chủ hiệu kim hoàn ở thành phố cảng
Không chỉ có thế, tay Somers lăng nhăng này còn tằng tịu với một nữ thành viên câu lạc bộ khác là Els "Babs" Clottemans, 26 tuổi, một nữ giáo viên có lịch sử rối loạn tâm thần. Clottemans cuối cùng đã bị bắt giữ, nhưng cho đến ngày 21/10 vừa qua, sau phiên tòa xét xử kéo dài 4 tuần lễ ở tỉnh Tongeren nước Bỉ, bồi thẩm đoàn mới tuyên bố cô ta phạm tội giết người có dự tính trước.
Ngày 22/10, tòa án tuyên phạt Clottemans mức án 30 năm tù giam do tội cố ý giết người. Trong một thời gian dài vụ án đã gây xôn xao dư luận nước Bỉ, nơi mà phiên tòa xét xử được truyền hình trực tiếp. Bỉ là một quốc gia nơi mà những vụ án liên quan đến tình ái hiếm khi xảy ra. Có lẽ những chi tiết về cuộc tình tay ba, sự ghen tuông mù quáng của Clottemans và cái chết thảm khốc khi rơi từ độ cao chóng mặt xuống đất của Els Van Doren dường như là sản phẩm của Hollywood hơn là hiện thực ở nước Bỉ nói riêng và vùng Flanders (tây bắc châu Âu) nói chung.
Thực ra, một phần trong bi kịch tội ác đã được ghi hình video. Cú rơi tự do định mệnh của Van Doren được ghi hình từ chính chiếc carema được gắn trên đầu của chị. Theo video, ban đầu người ta nhìn thấy Van Doren nhảy ra khỏi chiếc máy bay Cessna cùng với Clottlemans, Somers và một người khác. Cả nhóm thành viên nhảy dù này dường như rất ăn ý khi nắm tay nhau giữa không trung - một hình ảnh hòa hợp đã có từ nhiều lần nhảy dù trước đó.
Nhưng khi cả nhóm bắt đầu buông tay ra ở độ cao 1.300m thì bất chợt Van Doren phát hiện chiếc dù chính lẫn dù phụ của mình không chịu bung ra. Trong đoạn phim khủng khiếp nhất, người ta nhìn thấy Van Doren đang cố gắng giật mạnh những dợi dây dù một cách điên cuồng, cố mở dù chính và dù phụ trước khi rơi cắm xuống đất.
Ban đầu Clottemans thoát được sự chú ý của cảnh sát trong lần thẩm vấn đầu tiên do họ đánh giá cao tình bạn của Clottemans với nạn nhân - 10 tháng trước khi án mạng xảy ra, hai người bạn gái này nói chuyện với nhau 200 lần qua điện thoại. Nhưng sau đó Clottemans trở thành nghi can số 1 trong vụ án khi cô ta có ý định tự sát trước khi cuộc hỏi cung lần thứ hai của cảnh sát được thực hiện.
Nhưng bất chấp bản án được tuyên cho Clottemans hôm 22/10 vừa qua (chỉ dưới mức án tù chung thân một nấc), một số người vẫn còn không tin Clotemans là kẻ gây ra tội ác tày trời này. Bởi vì trong suốt 100 giờ thẩm vấn của cảnh sát, Clottemans vẫn là người vô tội.
"Họ muốn tôi thú nhận hết mọi tội lỗi. Nhưng phải thú nhận cái gì? Tôi không thể thú nhận khi tôi đã không làm điều gì cả", Clottemans phản đối trong suốt phiên tòa xét xử. Và, mặc dù bồi thẩm đoàn xác định Clottemans có tội, song thực tế vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn chứng minh tội trạng của Clottemans: không sự thú nhận, không có nhân chứng, cũng không có dấu tay hay kết quả xét nghiệm ADN. Thậm chí cũng không có một con dao hay cây kéo gây án! Nhưng Clottemans có động cơ và cơ hội để gây án.
Theo các công tố viên, Somers quan hệ tình dục đều đặn với Clottemans vào những đêm thứ sáu, còn đêm thứ bảy thì "dành cho" Van Doren. Ngày 10/11/2006, tức một tuần trước khi xảy ra án mạng, Clottemans đang có mặt trong căn nhà của Somers ở thành phố
Họ lập luận rằng Clottemans có thể nghe thấy tiếng động mà hai người tình đang ân ái với nhau qua bức tường mỏng. Lúc đó hai chiếc dù của Van Doren để trong phòng khách và Clottemans được cho là - do lòng ghen tuông - đã ra tay cắt đứt những sợi dây của dù chính lẫn dù phụ.
Một báo cáo của 3 nhà tâm lý học mô tả Clottemans là người có "trạng thái tâm thần hoàn toàn bất ổn". Cô ta "lạnh lùng và hầu như không có cảm xúc", họ nói, và là "mối nguy hiểm cho xã hội". Clottemans được mô tả là rất đau khổ trước cái chết của người cha lúc cô ta mới lên 2 tuổi, và được điều trị tâm thần sau lần cô ta định tự tử lúc lên 6 tuổi. Còn Somers thì cho rằng Clottemans không chịu đựng nổi mối quan hệ giữa anh ta với Van Doren.
Somers nói: "Khi Van Doren và tôi lên giường ngủ, Clottemans đã cân nhắc để hành động. Và cô ta đã lấy kéo cắt đứt những sợi dây dù. Đối với tôi, đó là kịch bản thực tế nhất". Các công tố viên buộc tội Clottemans đã gửi những bức thư nặc danh, cũng như đã thực hiện những cú gọi nặc danh đến cho Van Doren.
Một thành viên khác của câu lạc bộ nhảy dù ở Zwartberg, chỉ cách biên giới Hà Lan khoảng 30km, mô tả Clottemans là một "người thích biến mọi sự thành bi đát". Thẩm phán nói chỉ có một tình tiết có thể làm giảm nhẹ tội cho Clottemans là tình trạng tâm thần không ổn định của cô ta.
Phần đông những người Bỉ tham dự phiên tòa xét xử Clottemans đều đồng tình với thẩm phán và mức án được tuyên cho bị cáo. Tuy nhiên, đây là một vụ án mà không có sự kết thúc với lời nhận tội của kẻ giết người