Vụ Smith đã từng gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới xoay quanh thảm kịch con trai của Smith chết, đến Smith qua đời một cách bí ẩn và rồi sau đó là vụ giành làm cha bé gái Dannielynn Hope Marshall Stern sau khi Smith qua đời.
Hôm 30/10/2010, Tòa án Los Angeles đã phán quyết rằng, sát thủ nguyên là người tình Stern của Smith hợp tác cùng 2 bác sĩ Kapoor, 40 tuổi và Eroshevich, 61 tuổi, đã cho Smith uống thuốc an thần có chất gây nghiện cao từ tháng 6-2004 cho đến tháng 1/2007 khiến cô nghiện thuốc dẫn đến việc uống thuốc gây nghiện quá liều rồi đột ngột qua đời ngày 8/2/2008 trong phòng ngủ tại khách sạn Seminole Hard Rock gần Hollywood.
Cuộc đời Smith là một chuỗi ngày dài những scandal. Sinh ngày 28/11/1967, tại Mexia bang
Trước khi lấy Bill, Smith là một người mẫu chuyên chụp hình cho tạp chí Playboy. Vào năm 1994, Smith thuận lấy tỉ phú dầu mỏ Texas J. Howard Marshall (lúc đó nàng mới 26, trong khi chú rể đã 89!) - một cuộc hôn nhân không riêng gì phía gia đình Marshall mà báo chí làm rùm beng lên một dạo, cho rằng cô lấy ông già gần đất xa trời để "làm cho ông ta chết nhanh đi" mà hưởng gia tài. Quả đúng, không chịu nổi người vợ trẻ tính khí thất thường,
Trong số gia sản kếch sù để lại, cô được hưởng một phần gồm ngôi biệt thự tại
Smith sinh con gái vào ngày 7/9/2006, đặt tên là Dannielynn Hope Marshall Stern. Đến thăm mẹ vào sáng 10/9/2006, tới chiều, trong khi đang ở trong phòng cùng mẹ thì bỗng nhiên Daniel ngã vật ra đất hôn mê, được cấp cứu chừng 12 phút sau thì tim cô ngừng đập. Mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Theo Cảnh sát
Sau con rồi tới mẹ. Đêm 8/2/2007, cảnh sát phát hiện ra xác của Smith trong phòng ngủ tại một khách sạn. Thoạt tiên ai cũng nghi cô bị giết nhưng sau các lần mổ tử thi để khám nghiệm, cảnh sát kết luận rằng, Smith đã đột tử vì sử dụng thuốc an thần có chất gây nghiện quá liều. Sau khi Daniel qua đời, Smith chỉ còn lại bé Dannielynn - nguyên nhân khiến Stern, Anhelt và Larry Birkhead tranh nhau làm cha mục đích chỉ là để hưởng quyền thừa kế gia tài kếch xù mà Smith để lại.
Tính đến cuối tháng 8/2007, sau các thủ tục lùm xùm, cuối cùng Birkhead đã chính thức trở thành cha của bé Dannielynn, sau những gian nan vất vả ra trình cảnh sát và hầu tòa, cuối cùng anh ta cũng đã chễm chệ ngồi được trên đống USD từ "trên trời rơi xuống".
Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, Tòa đã phán quyết rằng người cha sinh học (Biology father) của bé Dannielynn là người tình cũ của Smith tên Birkhead. Ngồi ghế chánh án phiên xử tại Tòa án
Riêng về "cuộc chiến" giành con giữa ba người đàn ông là Birkhead, Luật sư Stern và Hoàng tử Frederik Von Anhelt, đến phiên tòa ngày 11/4/2007 đã ngã ngũ khi Seidlin tuyên bố Birkhead là cha của bé Dannielynn, 7 tháng tuổi. Sau phán quyết của tòa, Birkhead mừng còn hơn bắt được vàng. Hơn nửa tỉ USD là một gia tài không nhỏ. Mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ như Birkhead đã dự định, sau khi mọi thứ giấy tờ đã xong, anh đem con gái Dannielynn về rồi tậu một tòa biệt thự sống như đế vương ở Florida trước sự tiếc ngẩn tiếc ngơ của hai đối thủ là Luật sư Stern và Hoàng tử Anhelt.
Việc Tòa án Los Angeles phán quyết Stern, Kapoor và Eroshevich chính là thủ phạm gây ra cái chết của Smith đã kết thúc những vụ tranh cãi trước đây xoay quanh người đẹp Smith. Theo dư luận, đó chỉ là tội ngộ sát và sau này khi đã ở trong tù, chắc chắn Luật sư Stern sẽ ân hận suốt đời vì ông rất thương yêu người đẹp