Công an Cần Thơ:

Vạch trần thủ đoạn dùng danh giám đốc lừa gạt nông dân

Trưa 16/5, chúng tôi hỏi đường để vào Khu vực Thới Ngươn B, P. Phước Thới, Q. Ô Môn (Cần Thơ), tìm đến nhà của ông Lê Văn Cùm Em. Bỏ dở việc cho ếch ăn phía sau nhà, ông Cùm Em nghẹn ngào kể lại chuyện vợ chồng mình bị ông Đặng Xuân Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân Thủy (địa chỉ 430, Cách Mạng Tháng Tám, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ) qua mặt, chiếm đoạt sổ đỏ.

Ông Em kể, đầu năm 2008, do cần vay tiền để nuôi cá rô nhưng mù tịt về thủ tục vay vốn ngân hàng nên khi nghe Công ty TNHH MTV Xuân Thủy có dịch vụ tư vấn này, ông đã tìm đến nhờ Giám đốc Quỳnh giúp. Sau khi nghe ông trình bày, ông Quỳnh nói sẽ cho ông vay 170 triệu đồng với điều kiện ông phải thế chấp sổ đỏ. Sau khi đưa sổ đỏ với diện tích gần 4.000m2 cho ông Quỳnh, ông được ông Quỳnh đưa lại 137 triệu đồng, còn 33 triệu đồng, ông Quỳnh nói thu lãi trước 1 năm cộng với các chi phí khác là 6%.

"Gần tới ngày đáo hạn để vay tiền tiếp, tôi chưa có tiền nên buộc bụng phải làm theo cách do ông Quỳnh bày ra. Đó là ủy quyền cho ông được sử dụng sổ đỏ của tôi để ông đem đi thế chấp ngân hàng vay 240 triệu đồng. Sau khi ủy quyền, ông Quỳnh buộc tôi viết giấy nợ ông 240 triệu đồng, gồm 170 triệu đồng nợ cũ, cộng với tiền lãi 1 năm tiếp theo. Có điều, tới khi trả nợ và lấy lại tài sản, tôi tới công ty thì ông Quỳnh tránh mặt. Gọi vào số điện thoại 0903363993 thì ông Quỳnh không nghe máy".

Lật cho tôi xem những nội dung cho thấy sự gian dối của ông Quỳnh, ông Em kể tiếp: "Tới khoảng tháng 9/2011, tôi phát hiện ông Quỳnh đã lấy sổ đỏ của tôi để thế chấp vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Hậu Giang vay với số tiền gần 600 triệu đồng. Ông ấy chẳng hề cho tôi biết khi làm chuyện này. Và nếu biết thì tôi không bao giờ đồng ý".

Cũng dùng "chiêu" tương tự đã áp dụng với ông Em, ông Quỳnh đã dễ dàng lấy sổ đỏ với diện tích gần 10.000m2 của ông Lê Văn Cội sau khi cho ông Cội vay 400 triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Cội mếu máo kể lại: "Mải lo đi mua lúa bán lại với ông anh, tôi đâu biết gì đâu. Tới chừng bị Tòa án triệu tập lên hỏi, tôi mới tá hỏa và biết thêm sự thật. Đó là sau khi lấy được sổ đỏ của tôi, ông Quỳnh đã đưa vô ngân hàng để vay 1,8 tỉ đồng. Gần cả chục công đất của cha mẹ cho hai vợ chồng bỗng bị rơi vào tay kẻ ác".

Cũng ở khu vực Thới Ngươn B, ông Quỳnh còn dùng "chiêu" để chiếm đoạt sổ đỏ của nhiều hộ nông dân khác. Các nạn nhân kể, sở dĩ họ biết ông Quỳnh là do ông từng định kết nghĩa sui gia với ông Cùm Anh (anh của ông Cùm Em) và từng hùn hạp chuyện nuôi cá rô ở đây. Ông Cùm Em kể: "Cho tới khi đổ bể chuyện làm ăn, ông anh của tôi cũng bị dính chấu với ông này 500 triệu đồng".

Trường hợp ông Mai Văn On còn đau hơn khi thế chấp cho ông Quỳnh 2 sổ đỏ để vay 150 triệu đồng. Hết hạn vay, ông On tìm ông Quỳnh để trả tiền và nhận lại 2 sổ đỏ thì phát hiện ông Quỳnh đã giả mạo chữ ký của vợ chồng ông trên biên bản định giá tài sản của Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại Hậu Giang, thế chấp 2 sổ đỏ này vay gần 500 triệu đồng. Nhận được tiền vay, ông Quỳnh chẳng ngó ngàng gì đến chuyện đóng lãi và trả nợ.

Ông Lê Văn Cùm Em và Lê Văn Cội - hai trong số hàng chục nạn nhân của Giám đốc Đặng Xuân Quỳnh.

Ông Lê Văn Cùm Em và Lê Văn Cội - hai trong số hàng chục nạn nhân của Giám đốc Đặng Xuân Quỳnh.

Không dám quay lại vùng quê Thới Ngươn B, ông Quỳnh lân la sang các địa bàn khác để "thả câu". Ông Trần Minh Hải (ngụ 3A/1, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy) kể 5 năm trước, ông mượn của ông Quỳnh 1,614 tỉ đồng. Sau khi trả nợ ngân hàng, khoản còn lại 114 triệu đồng ông Hải đưa cho ông Quỳnh làm chi phí lo thủ tục vay ngân hàng số tiền 1,614 tỉ đồng giúp ông Hải trả lại ông Quỳnh. Thế nhưng không giao dịch vay ngân hàng được, ông Quỳnh nói với ông Hải số tiền cho ông Hải mượn là tiền ông huy động từ nhiều người.

Thấy ông Hải chưa có tiền trả nên ông Quỳnh yêu cầu ông Hải thế chấp cho ông phần đất gần 3.000m2 bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, sang tên ông Quỳnh để ông lấy tư cách giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân Thủy thế chấp vào ngân hàng vay tiền trả lại số tiền ông Quỳnh đã cho ông Hải vay mượn.

Do muốn trả nợ cho ông Quỳnh nên ngay sau đó ông Hải đồng ý làm hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với thỏa thuận trong thời hạn 30 ngày từ ngày ký nếu ông Hải có tiền trả ông Quỳnh thì hợp đồng chuyển nhượng sẽ không có hiệu lực và phải được hủy bỏ. Mấy ngày sau đó, ông Hải bán nhà và nhận được tiền cọc là 50 triệu đồng liền mang đến trả trước cho ông Quỳnh. Sau đó, ông Hải tiếp tục trả cho ông Quỳnh 750 triệu đồng. Nhận tiền, ông Quỳnh làm biên nhận hẳn hoi. Với khoản 814 triệu đồng mà ông Hải còn nợ lại, hai bên thỏa thuận sau cùng đến chính quyền làm văn bản hủy hợp đồng chuyển nhượng đất, thì ông Hải sẽ thanh toán hết. Thế nhưng ông Quỳnh cố tình tránh mặt.

Qua tìm hiểu, ông Hải phát hiện trong thời gian thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông và ông Quỳnh còn chưa có hiệu lực thì ông Quỳnh đã tự ý đem thế chấp cho Công ty N.H. Tiếp đó, ông Quỳnh chủ động gặp ông Hải đề nghị ông Hải đưa thêm tiền nếu muốn hủy hợp đồng. Sợ mất tài sản, ông Hải mượn sổ đỏ của cậu mình rồi nhờ chủ đất đứng ra ký bảo lãnh tài sản của ông cho ông Quỳnh thế chấp vay ngân hàng 300 triệu đồng đưa tiếp cho ông Quỳnh. Nghĩ rằng ông Quỳnh sẽ trả lại đất cho mình nên ông Hải đã phân lô nền bán cho nhiều người khác. Khi có người hỏi mua thì ông Hải được biết, ông Quỳnh đã làm việc này rồi.

Hai giám đốc Huỳnh Thanh Hùng và Châu Thanh Kiệt.

Hai giám đốc Huỳnh Thanh Hùng và Châu Thanh Kiệt.

Ngoài những trường hợp kể trên, trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, Cơ quan điều tra cho biết tính đến nay đã có 13 nạn nhân khác cũng là nông dân tại các quận, huyện Ô Môn, Bình Thủy, Thới Lai, Cờ Đỏ (TPCần Thơ) bị ông Quỳnh dùng thủ đoạn để chiếm đoạt sổ đỏ hiện đang rơi vào tình cảnh lao đao và thật sự lo lắng vì sợ bị ngân hàng phát mãi tài sản. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết nơi đây vừa chuyển kết quả điều tra bước đầu đến Phòng CSĐT tội phạm kinh tế để tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Giám đốc Đặng Xuân Quỳnh.

Nếu như ông Đặng Xuân Quỳnh dùng danh giám đốc để chiếm đoạt sổ đỏ của nhiều nông dân thì ông Huỳnh Thanh Hùng (37 tuổi) cũng đã dùng chức danh giám đốc của mình (DNTN Huỳnh Thanh Hùng) để làm "sập bẫy" hàng loạt người khá hơn, có nhu cầu mua nhà ở khu đô thị mới tại Khu Nam Cần Thơ để ở. Chuyện về ông Hùng từng râm ran nhiều tháng nhưng đến một ngày cách đây hơn một tháng, khi Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thanh Hùng thì nhiều người mới vỡ lẽ.

Đại úy Hà Bảo Huy - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Tp. Cần Thơ cho biết sau khi lập DNTN Huỳnh Thanh Hùng, cụ thể là vào thời điểm từ tháng 8 đến tháng 10/2007, Giám đốc Hùng đã ký nhiều hợp đồng mua nhiều căn nhà xây thô và đất thuộc Khu dân cư Phú An do Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông 586 - Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Công ty 586) làm chủ đầu tư với mục đích là để hoàn thiện, bán lại kiếm lời.

Thế nhưng trước và sau khi ký hợp đồng mua nhà, Hùng đã bán một số căn, đã thu tiền từ bên mua nhưng sau đó lại đưa tài sản vào thế chấp ngân hàng, tiếp tục vay tiền rồi chiếm đoạt khoản vay. Chẳng hạn như đối với căn nhà lô L1C, đường số 23, ngày 6/8/2007, Hùng ký hợp đồng với chủ đầu tư Khu dân cư Phú An. Thế nhưng từ trước đó 10 ngày, Hùng đã bán nhà này cho chị Lưu Thị Mỹ Hạnh.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Hùng nhận của chị Hạnh 1,22 tỉ đồng; 80 triệu đồng còn lại cho bên mua nợ đến khi hoàn tất thủ tục sang tên, sẽ trả. Nhận nhà xong, chị Hạnh để cho người thân vào ở nhưng chẳng hề biết rằng, Hùng đã mang căn nhà này đưa vào Ngân hàng Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Cần Thơ thế chấp, đảm bảo cho khoản vay 1,1 tỉ đồng.

Đến hạn trả nợ, do không có tiền, Hùng đã dùng thủ đoạn nhờ Trần Công Bình (ngụ 24/40, Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ) đứng tên trong hợp đồng khống là người mua nhà do Hùng bán. Mục đích của Hùng là để Công ty 586 thanh lý hợp đồng với Hùng, lập hợp đồng mới với ông Bình.

Do không biết căn nhà trên đã bị Hùng bán cho chị Hạnh trước đó nên Công ty 586 và ông Bình đều đã đồng ý thực hiện theo ý do Hùng bày ra. Ngay sau đó, Hùng chỉ đạo cùng với ông Bình làm thủ tục để ông Bình thế chấp hợp đồng mua bán nhà đất vừa được Công ty 586 chuyển tên cho ông Bình vay 1,2 tỉ đồng cũng tại VIB Cần Thơ. Sau khi VIB giải ngân, ông Bình không nhận mà chỉ ký thủ tục nhận nợ, toàn bộ tiền giải ngân được sử dụng hoàn tất nợ cho Hùng.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc ông Bình đứng tên ký hợp đồng mua tài sản và thế chấp tài sản vừa mua để vay 1,2 tỉ đồng chỉ là hình thức. Thực chất là do khoản vay Hùng đang đứng tên đã bị Hùng chiếm đoạt, không có khả năng thanh toán nên Hùng đã dùng thủ đoạn chuyển tên cho ông Bình để không bị phát hiện và có thể vay, chiếm đoạt được số tiền cao hơn. Thực tế Hùng cũng đã vay được cao hơn và hậu quả thiệt hại cho phía VIB cũng nghiêm trọng hơn. 

Đối với căn nhà tại địa chỉ F1/11 đường số 5, Hùng cũng dùng "chiêu" bán cho người khác lấy tiền rồi ký hợp đồng mua lại với Công ty 586 sau. Xong, Hùng lại đưa tài sản này vào Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) - Chi nhánh Cần Thơ thế chấp, đảm bảo cho khoản vay 450 triệu đồng kèm theo cam kết "tài sản thế chấp không được bán" (dù trước đó đã bán cho bà Nguyễn Thị Tiễn với giá 750 triệu đồng). Ngân hàng vừa kể đã ân hạn 3 lần nhưng Hùng không còn khả năng thanh toán…

Chưa dừng lại ở thủ đoạn vừa kể, với một số căn chưa bán được, như căn F1/21 đường số 5, sau khi ký hợp đồng với Công ty 586, mua với giá 460 triệu đồng (nhà thô), Hùng thế chấp cho MHB Cần Thơ để vay tiền. Tuy nhiên, sau đó, Hùng hoàn thiện nhà rồi ký bán cho anh Nguyễn Văn Na với giá 750 triệu đồng và giao cho anh Na sử dụng. Vậy mà đến ngày 18/4/2010, sau khi giải chấp, nhận lại giấy tờ từ ngân hàng, Hùng lại tiếp tục bán cho chị Phạm Thị Nhạn (ngụ số 54, Đề Thám, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ) với giá 650 triệu đồng. Công ty 586 sau đó đồng ý thanh lý hợp đồng với Hùng, ký lại hợp đồng khác với chị Nhạn. Tới khi không nhận được nhà, chị Nhạn tìm hiểu thì mới tá hỏa mình đã bị lừa.

Hùng còn dùng chiêu bán nhà đã thế chấp cho ngân hàng đối với các căn F1/22, F1/6 và F1/17 (đường số 5), vay số tiền 1,35 tỉ đồng rồi tiếp tục bán cho các cá nhân Lê Thanh Nhã, Phan Văn Lất và Phan Thị Thu Nhàn, chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng.

Trước khi bị bắt, Hùng khai nhận do bên mua nhà đã tin tưởng nên mới giao cho Hùng giữ giấy tờ có liên quan. Có điều, Hùng không lo làm thủ tục chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu mà nghĩ ra cách để… có thêm tiền.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ cho biết, nơi đây cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Châu Thanh Kiệt (37 tuổi) - Giám đốc Công ty CP địa ốc Cường Thịnh (có trụ sở đặt tại P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ) vì đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin cho "chủ nợ", Giám đốc Kiệt đã làm giả "Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và phương thức hùn vốn đầu tư cát xuất Singapore" và "giấy đồng ý sang nhượng đất" có chữ ký của bà Vưu Tuyết Đào - người từng giúp Kiệt làm môi giới mua 2 lô đất tại Khu dân cư 586. Dù bà Đào đã bán đất này nhưng Kiệt lại nói người này đã bán cho Kiệt để hùn vốn làm ăn với Kiệt.

Do thiếu nợ ông Hòa và bà Phương, không có tiền trả nên Kiệt đưa ra phương án trả nợ bằng 2 lô đất mua từ bà Đào, còn khoản tiền dư sẽ trả lại cho Kiệt. Tin tưởng Kiệt nên bà Phương chuyển 420 triệu đồng vào tài khoản của Kiệt rồi đến Công ty 586 để làm thủ tục. Lúc đó, bà Phương mới phát hiện mình đã bị Kiệt lừa.

Binh Huyền

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.