Truy tố người mẹ phạm tội lừa đảo khiến con bị bắt cóc

Mặc dù không nhận được thầu san lấp mặt bằng giai đoạn 2 dự án Khu liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn nhưng Thiều Thị Bản – Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc vẫn hứa hẹn và ký kết hợp đồng, nhận trên 1 tỷ đồng từ phía đối tác. Không đòi được tiền, phía đối tác đã tổ chức bắt cóc con trai bà Bản để gây sức ép. Sau một thời gian lẩn trốn, mới đây bà Bản đã bị bắt giữ theo quyết định truy nã...

Vụ bắt cóc kỹ sư xây dựng tại công trình Keangnam

Đầu tháng 10-2010, dư luận Hà Nội xôn xao trước vụ việc một nhóm người câu kết bắt cóc anh Lưu Văn Vương (26 tuổi), kỹ sư xây dựng khi anh này đang làm việc tại công trình xây dựng tòa nhà Keangnam (Từ Liêm, Hà Nội). Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng Đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Nội đã vào cuộc để giải cứu con tin sau 11 ngày bị nhóm bắt cóc giam giữ và đe dọa sẽ “chặt chân, chặt tay”.

Các đối tượng trong vụ “bắt cóc” anh Lưu Văn Vương, con trai bà Thiều Thị Bản.
Các đối tượng trong vụ “bắt cóc” anh Lưu Văn Vương, con trai bà Thiều Thị Bản.

Nguyên nhân vụ bắt cóc con tin táo tợn trên xuất phát từ việc làm ăn của mẹ đẻ nạn nhân – bà Thiều Thị Bản (SN 1956, ở Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc (Công ty Gia Lộc).

Ngày 8-9-2009, Đỗ Danh Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thịnh An (Công ty Thịnh An) ký hợp đồng kinh tế  với Công ty Gia Lộc do bà Thiều Thị Bản – PGĐ là đại diện về việc công ty của Khánh nhận san lấp 2 triệu m³ mặt bằng Khu liên hiệp hóa lọc dầu Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với giá 80 tỷ đồng/01triệu m³.

Để ký hợp đồng trên, công ty Gia Lộc yêu cầu ông Khánh nộp tiền bảo lãnh là 1 tỷ đồng. Ông Khánh đồng ý và ký hợp đồng. Sau đó, ông Khánh ký hợp đồng hợp tác thi công với Phan Thanh Chi (34 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Chi nộp 1 tỷ đồng để bảo lãnh theo yêu cầu của bà Bản.

Bà Bản hẹn một tháng sau sẽ giao mặt bằng cho Khánh và Chi thi công. Quá hẹn một tháng do chưa thực hiện việc giao mặt bằng bà Bản làm cam kết hẹn ngày 28/5/2010 sẽ giao mặt bằng thi công, nếu không giao thì phía bà Bản hoàn trả số tiền bảo lãnh và chịu nộp phạt 1% giá trị hợp đồng. Đến ngày 28-5-2010, Khánh và Chi không nhận được mặt bằng, thi công nên thuê Phạm Minh Thông cùng đến Công ty Gia Lộc để đòi nợ, nhưng không đòi được.

Khoảng 20 giờ ngày 12-8-2010, Chi bàn với Phạm Minh Thông và Triệu Văn Cường đòi Khánh số tiền đã đặt cọc. Chi mượn một xe ôtô chở Thông và Cường đến nhà Khánh chờ và phát hiện xe của Khánh về rồi lại đi ngay. Chi lái xe bám theo xe Khánh. Đến đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội, Chi lái xe vượt lên chặn đầu, ép xe ôtô của Khánh vào lề đường. Cường và Thông xông sang, đập cửa và yêu cầu mọi người trong xe xuống xe. Trong xe lúc này có ba con gái của Khánh và lái xe Nguyễn Văn Thịnh. Khi tất cả mọi người xuống xe, Cường lên xe cầm lái, Thông quát và bắt ba con gái của Khánh và Thịnh lên xe của Khánh để Cường lái đi.

Khi đi được một đoạn, Thông lấy điện thoại của Thịnh và Thùy Linh (con gái lớn của Khánh). Đến dốc Hàng Than, Cường và Thông cho hai cháu nhỏ con Khánh xuống xe, còn Thịnh và Thùy Linh bị bắt đưa về khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội và đe dọa, bắt Thùy Linh gọi điện cho ông Đào Danh Khánh ra giải quyết, nhưng do ông Khánh đang ở Hải Phòng nên Thông lục cốp lấy toàn bộ giấy tờ xe của ông Khánh, ép Thùy Linh viết giấy giao ôtô và Thịnh ký với tư cách người làm chứng theo nội dung Thông đọc. Xong việc, Thông và Cường mới cho cháu Linh và lái xe Thịnh về. Hôm sau, Thông và Cường mang ôtô đi bán được 370 triệu đồng.

Sau khi lấy xe của ông Khánh, Chi đã bàn với Khánh việc giữ Lưu Văn Vương (con trai của bà Thiều Thị Bản) để đòi tiền. Ông Khánh đồng ý. Ngày 2-10-2010, Chi rủ Đặng Cao Cường, Đào Duy Phúc tổ chức bắt Vương. Cường đã rủ thêm Nguyễn Tài Anh, Phúc rủ thêm Vũ Văn Hiếu tổ chức bắt giữ Vương với mục đích ép bà Bản trả 1 tỷ đồng cho chúng.

Để thực hiện hành vi trên, Chi giao cho Cường đến công trường Keangnam (nơi anh Vương làm việc) để tìm hiểu. Đặng Cao Cường móc nối, bàn bạc với Dương Văn Thuật (là bảo vệ) và Trần Đăng Đạt (là phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc) của công trường Keangnam để thực hiện hành vi bắt giữ Vương. Bọn Chi, Cường, Hiếu, Phúc và Tài Anh cùng Đạt và Thuật đã dụ Vương ra khỏi cổng công trường Keang Nam, ép Vương lên xe ôtô rồi đưa Vương về nhà nghỉ Thành Đô ở khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai.

Sau khi bắt giữ Vương, Chi đưa cho Đặng Cao Cường 5.000.000 đồng, Cường trả công cho Thuận và Đạt 2.500.000 đồng, còn lại 2.500.000 đồng giữ lại và tiêu hết. Chi giao cho Hiếu, Phúc, Cường, Tài Anh thay nhau trông giữ Vương và nhiều lần bắt Vương gọi điện về cho mẹ yêu cầu trả tiền cho Khánh. Trưa ngày 9-10-2010, do sợ lộ nên cả nhóm đã đưa anh Vương đến nhà nghỉ Hải Xuân 2 ở khu vực ngã ba Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội tiếp tục bắt giữ và ép gia đình Vương trả tiền.

Sau đó Chi, Cường, Tài Anh quay về nhà, còn Phúc gọi thêm Tạ Đình Hiệp đến trông giữ Vương và chiều cùng ngày chuyển “con tin” sang nhà nghỉ Vũ Hùng ở khu chợ bê tông Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Ngày 13-10-2010, khi Hiệp đang giữ Vương ở nhà nghỉ Vũ Hùng thì bị cơ quan công an bắt giữ. Kết cục 11 đối tượng tham gia trong vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản này đã bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử, trong đó có cả ông Đào Danh Khánh, người lẽ ra là “chủ nợ” hợp pháp nhưng do tham gia đòi nợ theo kiểu “luật rừng”, từ người bị hại đã trở thành kẻ phạm tội.

Tuy nhiên pháp luật rất nghiêm minh. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền  của bà Thiều Thị Bản đã được cơ quan công an tách riêng để điều tra trong một vụ án kinh tế khác.

Đề nghị truy tố người mẹ phạm tội lừa đảo

Do không trả được số tiền 1 tỷ đồng cho Đỗ Danh Khánh, bà Thiều Thị Bản đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã. Tháng 1-2015, bà Bản bị bắt. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, làm rõ hành vi phạm tội của Thiều Thị Bản. Mới đây, vụ án kinh tế này đã được Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội kết thúc giai đoạn điều tra để đề nghị truy tố bị can Thiều Thị Bản trước pháp luật.

Quá trình điều tra làm rõ, Công ty  Gia Lộc được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép đăng ký kinh doanh từ năm 2003 với các ngành nghề: xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường... do ông Nguyễn Gia Tự (SN 1953) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ngày 8-6-2004, ông Nguyễn Gia Tự ký quyết định bổ nhiệm bà Thiều Thị Bản làm Phó giám đốc Công ty Gia Lộc. Theo đó, bà Bản được ủy quyền và dùng dấu của Công ty Gia Lộc để ký kết các hợp đồng liên danh, liên kết với các công ty, các  đơn vị kinh tế và kế hoạch kinh doanh của công ty.

Ngày 1-7-2009, Chi nhánh xây lắp dầu khí Hà Nội – Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam ký hợp đồng kinh tế với Công ty Gia Lộc do ông Nguyễn Gia Tự làm đại diện về việc thuê thiết bị thi công công trình san lấp mặt bằng khu vực nhà máy – dự án liên hiệp hóa lọc dầu Nghi Sơn giai đoạn 1 với giá trị hợp đồng khoảng 8,8 tỷ đồng.

Mặc dù không được ký hợp đồng thực hiện giai đoạn 2 của dự án nhưng Thiều Thị Bản đã trao đổi với anh Đỗ Danh Khánh – Giám đốc Công ty Thịnh An về việc Công ty Gia Lộc trong thời gian tới sẽ được nhận thầu san lấp mặt bằng dự án liên hiệp  hóa lọc dầu Nghi Sơn giai đoạn 2, nếu Công ty Thịnh An muốn hợp tác  thì Công ty Gia Lộc sẽ ký hợp đồng liên doanh cho làm cùng với điều kiện phía Thịnh An phải nộp 1 tỷ đồng tiền bảo lãnh hợp đồng.

Do không có năng lực thực hiện, ông Đào Danh Khánh đã tiếp tục “liên kết” làm ăn với Phan Thanh Chi. Bản thân Chi không có tư cách pháp nhân nên phải thông qua Công ty CP đầu tư và xây dựng Toàn Đức để ký hợp đồng hợp tác thi công với công ty Thịnh An. Theo khai nhận của ông Đào Danh Khánh thì với việc ký hợp đồng hợp tác thi công này, phía Công ty Thịnh An sẽ được hưởng lợi 2% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, do phía Công ty Gia Lộc không nhận được thầu, đã dẫn đến việc các đối tượng tổ chức bắt cóc anh Lưu Văn Vương để ép bà Thiều Thị Bản phải trả lại 1 tỷ đồng như vụ án đã nêu trên.

Ngoài ra, sau khi bắt giữ bà Thiều Thị Bản, Cơ quan điều tra còn làm rõ, tháng 10-2009, Công ty Gia Lộc  ký hợp đồng liên doanh với Công ty CP đầu tư và xây dựng thương mại Việt Nam (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) – là đơn vị nhận thầu thi công san lấp mặt bằng khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông.

Từ hợp đồng này, tháng 11-2009, Công ty Gia Lộc lại ký hợp đồng liên doanh với Công ty Thịnh An để cùng nhau thực hiện việc san lấp. Ông Đỗ Danh Khánh đã chuyển cho bà Thiều Thị Bản 500 triệu đồng tiền bảo lãnh hợp đồng. Sau khi vào kiểm tra thực tế thấy dự án thi công chậm, không khả thi như bà Bản nói nên ông Khánh quyết định không tham gia thi công nữa và  yêu cầu Thiều Thị Bản, Nguyễn Gia Tự - Giám đốc Công ty Gia Lộc trả lại 500 triệu đồng, nhưng cả hai tìm cách khất lần rồi bỏ trốn.  Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của Nguyễn Gia Tự và Thiều Thị Bản có đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Thiều Thị Bản khai nhận trong tổng số 1,5 tỷ đồng đã nhận của ông Đào Danh Khánh, Bản đã viết phiếu thu và nộp về Công ty Gia Lộc.  Số tiền này đã được Nguyễn Gia Tự đã rút  bằng 4 phiếu chi với nội dung chi: Đầu tư vào công trình san lấp cụm cầu cảng Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Do Nguyễn Gia Tự - Giám đốc Công  ty Gia Lộc vẫn đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, quyết định tách vụ án hình sự với bị can Nguyễn Gia Tự để khi truy bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Đối với Thiều Thị Bản – Phó giám đốc Công ty Gia Lộc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

H.Vũ

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.