Cáo trạng còn cho thấy trong hơn 10 năm, từ năm 1998 đến 2009, ông Peng đã nhận hối lộ tổng cộng 4,71 triệu NDT (tương đương 689.000 USD), và sở hữu số tài sản không rõ nguồn gốc lên đến 4,6 triệu NDT. Trong vụ án này, 5 viên cảnh sát cấp cao khác cũng chịu tội danh tương tự, trong đó có Wen Qiang, cấp trên của Peng.
Wen Qiang, năm nay 55 tuổi, từng là Phó giám đốc Phòng An ninh công cộng thành phố Trùng Khánh 11 năm và đảm nhiệm chức Trưởng phòng Tư pháp Trùng Khánh trong một thời gian ngắn. Khi ông này bị bắt tại Bắc Kinh, Cơ quan điều tra đã khá vất vả trong việc lần theo nhiều đầu mối để cuối cùng làm rõ được số tiền ông ta nhận hối lộ trong suốt thời gian đương chức lên đến 15,46 triệu NDT. Ngoài ra, ông này còn phạm tội hiếp dâm phụ nữ, bao che cho 6 băng nhóm tội phạm và sở hữu 10,62 triệu NDT tài sản không rõ nguồn gốc.
4 viên sảnh sát cấp cao có liên quan đến 2 quan tham trên là: Huang Daiqiang 48 tuổi, nguyên Phó trưởng bộ phận Cảnh sát hình sự trực thuộc Văn phòng Cảnh sát thành phố; Chen Tao 48 tuổi, Phó trưởng bộ phận Cảnh sát An ninh công cộng thành phố; Zhao Liming 50 tuổi, Phó trưởng bộ phận Cảnh sát bảo vệ trật tự giao thông vận tải công cộng thành phố; và Chen Honggang 55 tuổi, nguyên Trưởng bộ phận Cảnh sát giao thông đô thị.
Những nhân vật này đã lần lượt khai báo với Cơ quan điều tra rằng, từ năm 1998 đến 2009, Peng đã bao che cho 3 tổ chức mafia có liên quan đến hoạt động tổ chức tội phạm, bao gồm hoạt động mại dâm. Những khoản tiền lót tay hậu hĩnh là cách mà 3 tổ chức mafia này bày tỏ lòng "biết ơn" đối với Peng.
Trong khi xét xử, Peng cho biết sở dĩ ông ta không dẫn lực lượng cảnh sát điều tra vào các câu lạc bộ thuộc quyền sở hữu của 3 tổ chức mafia nói trên vì ông ta không muốn mang tiếng lạm dụng quyền hành! Để giải thích cho sự trì trệ trong công việc, Peng đã nói rằng: một vài viên chức đồng cấp trước đây đã lạm dụng quyền hành trong việc điều tra các địa điểm giải trí.
Wen Qiang cũng đã sử dụng những lời bào chữa tương tự tại tòa để bào chữa cho hành vi ô dù đối với 3 câu lạc bộ nói trên. Sau khi Wen bị giam giữ, ông ta đã "lấp lửng" với một nhân viên điều tra: "Nếu anh xử tôi tội chết, tôi sẽ khai ra mọi chuyện, vậy chúng ta sẽ chết cùng nhau" (theo Nhật báo Quảng Châu).
Zhang Jinghui, một học sinh của Học viện Nghệ thuật Tứ Xuyên bức xúc: "Tại sao ông ấy không bị tử hình? Là một cảnh sát, ông ấy hiểu rõ luật pháp nhưng vẫn phạm luật, vì vậy ông ấy xứng đáng với một hình phạt nặng hơn". Theo như bản án, tòa sẽ tịch thu tài sản cá nhân của ông Peng trị giá 500.000 NDT, tiền hối lộ và các tài sản không rõ nguồn gốc sung vào ngân khố.
Được biết, chiến dịch trừng trị thẳng tay các băng nhóm tội phạm ở Trùng Khánh đã bắt giữ được gần 3.000 người và vạch trần 200 viên chức có liên quan với các tội phạm có tổ chức