Sa lưới
Theo phản ánh của quần chúng và đơn tố giác của người bị hại về việc có một nhóm người chuyên tổ chức đá gà, đòi nợ thuê và đâm chém nhau ở địa bàn xã An Hòa, huyện Chợ Mới. Ban giám đốc Công an tỉnh Anh Giang đã chỉ đạo PC45 lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Qua thẩm tra, xác minh, Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở tài liệu về những hành vi của Võ Hoàng Hiếu tức Hiếu “Sport” và đồng bọn về việc chúng đã tổ chức đá gà, đánh bạc, bảo kê, đòi nợ thuê... và xác định được tên cầm đầu chính là Hiếu "Sport".
Băng nhóm tội phạm này hoạt động khá lâu và đã gây nên nhiều bức xúc, lo lắng cho người dân ở khu vực huyện Chợ Mới cũng như ở các địa bàn lân cận. Dưới trướng của Hiếu “Sport” có hàng chục tên đàn em giang hồ, trong đó nhiều tên có "số má", sẵn sàng làm theo lệnh của Hiếu cho dù đó là bắt giữ người, chém người, trấn lột tài sản... bất chấp cả tính mạng của người bị hại. Hiếu “Sport” là một tên tội phạm hết sức nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn trong hoạt động tội phạm cũng như đối phó với cơ quan chức năng và che mắt những người xung quanh. Chính vì tinh vi như vậy nên Hiếu và đồng bọn đã hoạt động phi pháp một thời gian dài mới bị phát hiện.
Vốn là một tên tội phạm gian xảo và ranh ma, trong khi lực lượng chức năng đang thẩm tra xác minh thì Hiếu "đánh hơi" thấy điều không ổn, nên đã gom gần như toàn bộ tài sản, tiền vàng có được do phạm tội đem đi nơi khác cất giấu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định được Hiếu và một số tay chân thân tín chạy sang TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thuê khách sạn để ẩn náu, nghe ngóng tình hình. Tuy ở tại Vĩnh Long, nhưng Hiếu luôn cảnh giác và di chuyển thường xuyên, ít khi ở lâu một chỗ.
Qua theo dõi và giám sát đến ngày 26/10 vừa qua, khi phát hiện Hiếu và Phạm Trung Hậu đi trên xe ôtô BKS 52U-2616 do Hiếu trực tiếp lái đến khu vực cầu Mỹ Thuận, lực lượng PC45 Công an An Giang đã phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long đón chặn và bắt giữ. Qua khám xét người và xe, lực lượng Công an thu được một lượng lớn tiền và vàng. Khai thác nhanh 2 tên bị bắt, ngày 27/10 truy bắt tiếp 2 đồng bọn là Nguyễn Long Rin (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Việt (26 tuổi) cùng ngụ tại xã Long điền B, huyện Chợ Mới, An Giang.
Sau đó Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét nhà của tên Hiếu thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động tội phạm của hắn. Tổng số tang vật đã thu giữ, gồm: 1 xe ôtô 7 chỗ hiệu Captiva; 44 nhẫn vàng các loại, 5 dây chuyền, 2 lắc tay (tổng cộng trên 34 lượng vàng); 2.128USD; 31.270.000đồng; 38 cặp cựa gà bằng kim loại, 1 côn nhị khúc bằng kim loại, 1 súng hơi, 1 kiếm và nhiều sổ sách giấy tờ...
Khai thác những tên đã bị bắt, kết hợp các biện pháp xác minh củng cố chứng cứ, xác định những tên đồng bọn đang lẩn trốn và giám sát chặt mọi di biến động của chúng, ngày 1/11, PC45 đã đồng loạt ra quân truy bắt, khám xét nhà của 3 tên, gồm: Lê Thanh Giàu (45 tuổi) ngụ tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang; Phạm Ngọc Vinh (33 tuổi) và Nguyễn Văn Mo (25 tuổi) cùng ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang. Khám xét nhà các đối tượng này thu được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án.
Lập trường gà và cưỡng đoạt tài sản
Đến ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, rẽ theo con đường đất chừng vài trăm mét thấy một căn nhà mà mặt tiền có đắp hình hai con gà trống đang trong tư thế "chọi nhau" và liền kề là khu vườn rộng gần 300m2 bao quanh bởi bốn bức tường xây cao hơn 2m thì đó chính là nhà của Hiếu "Sport". Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ và anh em ruột sinh sống bằng nghề làm ruộng, làm thuê nên cuộc sống khá vất vả.
Bản thân Hiếu chỉ học đến lớp 8 thì ở nhà phụ giúp gia đình. Không biết máu cờ bạc có trong người từ khi nào mà Hiếu lao theo những trận đá gà, lắc bầu cua, cá độ... và thu nạp được một số tay chân dưới trướng làm "đệ tử". Nhiều trận "độ" ăn tiền xa gần đều có Hiếu tham gia. Với vóc dáng to con, khuôn mặt lỳ lợm và cái nhìn như xoáy vào người đối diện, sẵn sàng làm những việc "động trời" mà người khác không dám làm nên Hiếu được một số đàn em nể phục.
Từ chỗ nghèo khó, vợ phải nuôi 2 con còn nhỏ, không có công ăn việc làm, Hiếu bỗng dưng có tiền xây nhà, mua vàng cất giữ, bao nuôi đàn em và sắm cả xe hơi đắt tiền... đặt ra cho cơ quan chức năng và người dân quanh vùng nhiều dấu hỏi về nguồn gốc khối tài sản ấy có được là do đâu? Nhiều người tụm nhau bàn tán và có người buột miệng nói thẳng "thì do tổ chức đá gà, bảo kê và đòi nợ thuê chứ còn gì nữa"...
Đúng như dư luận phản ánh, khi khám xét nhà Hiếu phát hiện ra khu vườn có tường bao quanh chính là trường gà của y. Nơi này được Hiếu "Sport" bố trí để hàng chục cặp gà cùng "đá" và có thể chứa được hàng trăm người mà bên ngoài không nhìn thấy được. Những "con bạc" đến trường gà này đều gửi xe ở nơi khác hoặc ở bên ngoài. Khu vực trường gà lúc nào cũng được canh gác cẩn mật.
Thường mỗi khi tổ chức đá gà cá độ ăn tiền, Hiếu thường bố trí 3 đến 4 chốt gác, có cả người của y bí mật gác ngay trước trụ sở Công an xã để theo dõi và báo động cho đồng bọn, nên khi nghi ngờ lực lượng Công an ra quân là chúng báo động và tẩu tán. Tại trường gà này Hiếu còn bố trí các dụng cụ tập thể hình và những bao cát treo trên cành cây để tập võ, nhằm khoe mẽ, lấy le với đồng bọn. Việc Cơ quan điều tra thu được 38 cặp cựa gà bằng sắt cũng đã phần nào cho thấy quy mô của trường gà này. Những khoản tiền bất chính chảy vào túi của Hiếu cũng từ đây...
Vào khoảng 17h ngày 26/10/2008, anh Lê Văn Tài (ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), cùng những người bạn đi xem đua xe ở sân vận động An Giang về nhà, khi đi qua phà An Hòa chuẩn bị cập bến phía bờ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới thì có 7 thanh niên lạ mặt đằng đằng sát khí, tay cầm dao từ dưới cầu phao phà nhảy lên chặn trước, chặn sau bao vây anh Tài rồi chúng ra sức đánh đấm, sau đó gí dao khống chế buộc anh Tài phải lên xe của bọn chúng. Còn chiếc xe môtô BKS 66M2-2122 của anh Tài thì một tên đồng bọn cầm lái chạy theo, chúng đưa anh Tài và xe đến quán cà phê "Chờ đợi" tại xã Hòa Bình gặp người mà chúng gọi là "anh Hai đại ca".
"Anh Hai đại ca" không ai khác chính là Hiếu "Sport". Tiếp theo, Hiếu dùng điện thoại di động gọi đi đâu đó, một lát thì thấy Nguyễn Thị Thúy Kiều và em ruột là Nguyễn Hoàng Minh chạy xe đến, Hiếu bảo anh Tài lột hết đồ trong người ra "nếu không thì tao tính mày luôn", Tài sản của anh Tài bị chúng cướp gồm: dây chuyền, lắc tay bằng vàng trắng trị giá 15 triệu đồng, ĐTDĐ Nokia N81 trị giá 6,6 triệu đồng, 15 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ. Sau đó Hiếu bảo chủ quán cho mượn giấy, viết rồi đưa cho anh Tài yêu cầu viết giấy nợ Kiều 50 triệu đồng.
Hiếu điện thoại cho chủ tiệm cầm đồ Hà My kêu cầm xe môtô của anh Tài với giá 20 triệu đồng, sau đó y bảo mấy tên đàn em chở anh Tài đem xe đi cầm, mặc dù chủ tiệm cầm đồ nói không đủ tiền nhưng Hiếu nói cứ làm giấy cầm xe 20 triệu đồng, mai đến lấy tiền sau, buộc chủ tiệm phải viết giấy cầm xe. Hiếu buộc anh Tài ký vào giấy cầm đồ và ra đi xe ôm về nhà. Anh Tài lo sợ cho tính mạng của mình trước những lời đe dọa của "anh Hai đại ca" và những khuôn mặt lỳ lợm của đồng bọn vây quanh nên không dám nói lời nào, làm theo tất cả những yêu cầu của bọn chúng...
Sau khi bị bắt, các đối tượng đã khai báo về hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn, có tên thành khẩn khai báo rất tốt nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Còn một số tên trong băng nhóm tội phạm này đang lẩn trốn ở ngoài xã hội hãy nhanh chóng ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, nếu cố tình trốn tránh Cơ quan điều tra sẽ truy nã và bị nghiêm trị theo pháp luật.
Đề nghị những ai từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm này hãy đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an An Giang để tố cáo những tội ác và hành vi vi phạm pháp luật mà chúng đã gây ra hoặc qua số điện thoại 076 3850276; 076 3850277