Nguyên do là vị dân biểu kỳ cựu này đã công khai thổ lộ ở chốn công cộng về một "chiêu" lách luật của mình gần 3 năm trước. Trong thời gian có cuộc viếng thăm chính thức của Tổng thống Mỹ G.Bush tại Italia, song hành với các biện pháp an ninh được thắt chặt, chính quyền thủ đô Roma còn cho phong tỏa nhiều con đường huyết mạch trước khi có phái đoàn cấp cao Hoa Kỳ đi qua.
Đúng vào thời điểm ấy Selva giả vờ bị ốm, yêu cầu cho ngay xe cứu thương đến nhà đưa ông ta tới... trường quay truyền hình tọa lạc trên một đại lộ trung tâm, nơi viên nghị sĩ cự phách cần hiện diện để tham gia một chương trình giao lưu chính thức định sẵn. Vậy là vị dân biểu "cáo già" đã vượt qua các hàng rào cảnh sát, hoàn tất việc riêng một cách tiện lợi và chóng vánh dưới tiếng còi hụ của xe cấp cứu mở đường.
Công luận Italia hết sức bất bình về vụ này, còn giới chức phụ trách Sở Y tế thủ đô Italia tỏ ý ái ngại, rằng thủ đoạn dối trá của người đại diện cho lòng tin của cử tri tiềm ẩn nguy cơ đe dọa mạng sống của ai đó đang bệnh nặng, phải cần xe cứu thương tức thì...
Sau khi có phán quyết của tòa, Gustavo Selva tuyên bố sẽ không tham gia ứng cử vào Thượng viện nữa. Một ngày trước đó thượng nghị sĩ tai tiếng này cũng xin rút khỏi nhóm "Khối Dân tộc", nơi quy tụ các chính khách cựu trào từng ủng hộ sự quay lại cầm quyền lần thứ ba của người giàu nhất Italia kiêm cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.
Thật đáng tiếc cho một nhân vật tầm cỡ lâm vào cảnh "xế chiều đứt bóng". Gutavo Selva vốn là một phóng viên kỳ cựu từng nắm nhiều trọng trách trong giới truyền thông Italia hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời cũng là một tác giả văn học dạng "ăn khách" với độc giả châu Âu