Thuê “xe ôm” đóng giả thứ trưởng để lừa đảo

Trình độ văn hóa thấp, không nghề nghiệp, nhưng Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga đã giả danh là cán bộ các bệnh viện lớn tại Hà Nội, thuê người đóng giả lãnh đạo Bộ Y tế, dàn dựng các vụ lừa đảo "chạy việc" khá hoàn hảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai đối tượng đã chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của những người có nhu cầu việc làm…

Bà mẹ 4 con có khả năng "chạy việc"

Kẻ chủ mưu trong các vụ lừa đảo xin việc làm vào các bệnh viện và đơn vị công an trên địa bàn Hà Nội vừa được Đội Chống hàng giả (Phòng PC46 Công an TP Hà Nội) điều tra, khám phá là Lê Thị Bích Hạnh (SN 1983), ĐKHK tại số 50 ngõ 158 Trương Định, quận Hoàng Mai, hiện thuê nhà tại ngách 299/48 Hoàng Mai. Học hết cấp 3, Hạnh vào Vũng Tàu lấy chồng khi mới 17 tuổi nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2004, Hạnh bỏ chồng, đưa con trai đầu ra Hà Nội. Năm 2007, Hạnh kết hôn với người chồng thứ 2, làm nghề lái xe thuê. Hai vợ chồng không công việc ổn định, lại nuôi 4 đứa con, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy tháng, Hạnh khai thực hiện các vụ lừa đảo để lấy tiền chi tiêu cho gia đình.

Tại Cơ quan Công an, Lê Thị Bích Hạnh khai nhận, cô ta nảy sinh ý đồ lừa đảo "chạy việc" từ khi đi xin việc cho chồng không thành. Thông qua các mối quan hệ với các "cò" môi giới chạy việc, Hạnh tung tin cô ta là y tá của Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương, có khả năng xin việc cho những người có nhu cầu việc làm tại các bệnh viện và một số đơn vị công an cấp quận trên địa bàn Hà Nội. Cuối năm 2013, qua các mối quan hệ, anh Đoàn Văn T ở quận Đống Đa đã liên lạc với Hạnh để nhờ xin việc cho một số người quen. Từ  giữa năm 2013 đến tháng 4/2014, Hạnh đã nhận của anh T tổng số 21 bộ hồ sơ xin việc với số tiền trên 3,1 tỉ đồng để lo "chạy việc" vào các vị trí y tá, điều dưỡng tại các BV tuyến Trung ương như bệnh viện Việt Đức, BV Phụ sản, BV Nhi, BV Bạch Mai và các BV đa khoa tuyến huyện  trên địa bàn Hà Nội. Không những khoe có khả năng "chạy việc" trong ngành y tế, Hạnh còn nhận tiền để "chạy" vào làm kế toán một số đơn vị công an quận của Hà Nội. Mức "chi phí" từng công việc mà Hạnh yêu cầu anh T nộp cho cô ta từ 120 đến 300 triệu đồng/suất. Để tạo niềm tin, mỗi lần nhận tiền, Hạnh đều làm giấy biên nhận và cam kết trong thời gian 3 tháng sẽ lo xong việc, nếu không sẽ trả lại tiền và còn bồi thường thêm 10% tiền đặt cọc.  Mọi giao dịch nhận tiền giữa Hạnh và anh T đều được thực hiện tại các quán cà phê.

Sau mỗi cuộc giao dịch, Hạnh mang tiền gửi ngay vào ngân hàng lấy lãi. Để tạo niềm tin với những người xin việc, Hạnh đi khắc  con dấu vuông có chữ "Phòng Kế hoạch tổng hợp - Sở Y tế" đóng dấu vào các bộ hồ sơ, 1 con dấu có chữ "Điều dưỡng trung cấp" đóng dấu vào một số áo blu trắng, phát cho những người xin việc. Cô ta nói đó là áo của các BV phát trước cho nhân viên, khi nào gọi thì đến làm việc.

Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga tại cơ quan Công an.
Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga tại cơ quan Công an.

Để những người xin việc tin tưởng hoàn toàn, Hạnh đi tìm "diễn viên" giúp cô ta thực hiện các màn kịch "thi công chức". Trong một lần đi ăn cháo lòng cùng bạn, thấy bà chủ quán Vương Thúy Nga (SN 1975) ĐKHK tại 86 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; hiện ở ngõ 34 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thuộc dạng mau mắn, ăn nói trôi chảy, có khả năng "diễn" đạt, mấy hôm sau Hạnh quay lại "mời" Nga cộng tác. Theo kịch bản do Hạnh làm "đạo diễn", tháng 4/2014, Nga vào vai "cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Phụ sản Trung ương". Hạnh đưa cho Nga 4 bộ hồ sơ thi tuyển công chức, trong đó có giấy đề "Trả lời câu hỏi" để trống rồi hướng dẫn Nga đi lên hành lang tầng 4 khu nhà hành chính BV Phụ sản Trung ương. Còn Hạnh đứng ngoài cổng BV, hướng dẫn từng "thí sinh" lên gặp Nga để ghi tên, số báo danh và ký vào bài thi. Cũng theo kịch bản của Hạnh, mỗi lần gặp "thí sinh", Nga đều rỉ tai: "Các em là trường hợp đặc biệt, không phải thi, phần trả lời và kết quả chị sẽ lo. Cứ yên tâm về nhà, khi nào gọi thì đi làm". Sau khi cho "thí sinh" ký giấy tờ, Nga còn yêu cầu mỗi người nộp thêm 500.000 đồng lệ phí "thi tuyển".

Sau màn "thi chui" như trên, Hạnh tiếp tục nghĩ ra chiêu cho thí sinh đi học lớp đào tạo chuyên sản 3 tháng. Cô ta yêu cầu mỗi người nộp 6 triệu đồng rồi phát cho một tờ phiếu thu tiền đi học. Tuy nhiên, thực tế không ai được đi học mà Hạnh giải thích đó chỉ là "thủ tục" trước khi đi làm chính thức. Cao tay hơn, mỗi tháng Hạnh phát cho mỗi người 1 triệu đồng, nói đó là 70% lương tháng thử việc.

Với một số trường hợp xin việc khác, Hạnh thay đổi "kịch bản", nói đã gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ để duyệt thi công chức. Hạnh bố trí cho Nga "lọt" vào sân trụ sở Sở Nội vụ. Nhiệm vụ của Nga là đi loanh quanh trong sân đợi  Hạnh ở ngoài "thả" con mồi vào gặp. Nga tự xưng là cán bộ Sở Nội vụ, vỗ vai người xin việc động viên "yên tâm, chị sẽ lo thủ tục tuyển công chức cho các em, cứ về nhà đợi, khi nào chị gọi thì đi làm".

Bằng các màn kịch trên, Hạnh và Nga đã lừa được những "thí sinh" có nhu cầu xin việc làm còn ít tuổi, chưa va chạm tin tưởng rằng họ đã được lo lót, chạy chọt các thủ tục thi tuyển công chức, không phải thi vẫn đỗ.

Thuê "xe ôm" đóng giả thứ trưởng

Về phía đối tượng Vương Thúy Nga. Tuy học hành ít nhưng với khiếu ăn nói giảo hoạt, sau khi làm tròn vai diễn và được Lê Thị Bích Hạnh trả công 200.000 đồng/lần diễn, Nga nhận thấy việc lừa đảo việc làm quá dễ và có thể kiếm được nhiều tiền. Từ tháng 4/2014, Nga cắt liên lạc với Hạnh rồi chủ động gặp anh Đoàn Văn T. Nga nói với anh T rằng Hạnh là kẻ lừa đảo, còn Nga mới là cán bộ BV Phụ sản Trung ương thật. Nga khoe rất thân với Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc BV, có thể xin việc vào bất cứ BV nào và các cơ quan Nhà nước.

Thấy anh T còn phân vân, ngày 22/6/2014, Nga thuê một người phụ nữ ở cổng BV Phụ sản Trung ương đóng giả là "Hà", thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế để cùng Nga đi gặp anh T tại một quán cà phê trên phố Quán Sứ. Tại cuộc gặp, theo hướng dẫn của Nga, người phụ nữ trong vai thư ký thứ trưởng "chém" rằng nếu anh T muốn thì cô ta sẽ lo cho anh T vào làm ở bệnh viện nào cũng được. Cô ta còn nói thứ trưởng có 2 thư ký, người còn lại là nam giới tên Quỳnh nhưng không được lãnh đạo tin tưởng bằng cô ta. Nghe 2 người phụ nữ "chém gió" một hồi, anh T tin tưởng và phấn khởi đến mức đưa ngay cho Nga 100 triệu đồng để giúp đỡ "chạy việc" mà không cần giấy biên nhận. Sau phi vụ này, Nga trả công cho người phụ nữ đóng vai thư ký thứ trưởng 1 triệu đồng.

Sau lần gặp trên, anh Đoàn Văn T thu gom hồ sơ xin việc để chuyển cho Vương Thúy Nga. Không yêu cầu người xin việc phải nộp "một cục" như Lê Thị Bích Hạnh, Nga đề nghị mỗi người xin việc phải đặt cọc trước  từ 25 đến 50 triệu đồng. Do số tiền đặt cọc không quá lớn nên rất nhiều người thông qua anh T đã nộp hồ sơ và tiền cho Nga. Từ tháng 4 đến tháng 7/2014, Nga đã nhận của anh T 39 bộ hồ sơ cùng số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Vương Thúy Nga khai do lừa đảo việc làm vừa dễ, lại được quá nhiều tiền, cô ta bỏ luôn quán cháo lòng để dành thời gian cho công việc mới. Nga mua 2 sim điện thoại mới, để phục vụ cho việc đóng kịch. Theo đó, cô ta cung cấp một số điện thoại đầu 098… cho anh Đoàn Văn T, nói đó là số máy của Thứ trưởng Bộ Y tế. Nga dặn nếu anh T muốn gọi điện cho thứ trưởng thì phải sau 20 giờ hàng ngày vì lãnh đạo bận rất nhiều việc. Còn một số điện thoại khác, Nga nói đó là của giám đốc BV Phụ sản Trung ương. Nga ra cổng BV Phụ sản Trung ương, thuê một người đàn ông trên 50 tuổi hành nghề "xe ôm" đóng giả thứ trưởng và giám đốc bệnh viện. Trước mỗi phi vụ lừa đảo, Nga giao điện thoại cho bác tài "xe ôm" điện thoại và dặn dò kỹ phần "lời thoại" để diễn cho đạt.

Tại các cuộc gặp gỡ giữa Nga và anh T tại một quán càphê trên phố Dã Tượng, theo kịch bản, bác tài "xe ôm" đóng vai Thứ trưởng Bộ Y tế gọi điện thoại cho Nga. Thấy Nga được "thứ trưởng" trực tiếp gọi điện thoại và trò chuyện thân mật, anh T tin rằng Nga đúng là người "tâm phúc" của thứ trưởng. Không những thế, Nga còn dặn bác "xe ôm" nếu thấy số điện thoại của anh T gọi đến thì giới thiệu: "Chú là thứ trưởng, nếu cháu có nhu cầu xin việc thì cứ làm việc với cô Nga là người thân cận của chú". Sau đó, Nga lại thu điện thoại đã đưa cho bác “xe ôm” để quản lý, đóng giả thứ trưởng nhắn tin cho anh T trao đổi về các trường hợp đã gửi hồ sơ. Tổng cộng Nga đã trả công cho người "xe ôm" đóng giả thứ trưởng 5 triệu đồng.

Để củng cố niềm tin với anh T, Nga thuê làm 35 chiếc thẻ là nhân viên, bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên các bệnh viện và cơ quan nhà nước, trên đó in ảnh, tên tuổi, chức danh và nơi công tác đúng theo hồ sơ của người xin việc, giao cho anh T. Trong số thẻ này, Nga làm riêng cho anh T một thẻ đề chức danh "trợ lý cục phó".

Cũng giống như Hạnh, sau khi nhận tiền, Nga đã ném các hồ sơ xin việc vào… sọt rác. Còn số tiền gần 1,5 tỉ đồng đã bị người đàn bà có máu đỏ đen này trả nợ và đánh lô đề hết sạch. Riêng Lê Thị Bích Hạnh đã trả lại cho anh T gần 1,7 tỉ đồng, hiện còn chiếm đoạt trên 1,4 tỉ đồng không có khả năng thanh toán. Tại Cơ quan Công an, Hạnh khai đã dùng số tiền này trả nợ và ăn tiêu hết. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Bích Hạnh, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 hộp khắc dấu, 9 điện thoại di động và 1 cặp tài liệu  giấy tờ liên quan đến việc nhận tiền, xin việc... Trong đó có nhiều giấy có nội dung "Quyết định điều chuyển nhân sự", "Quyết định bổ nhiệm nhân sự", "Bản cam kết" đối với nhân viên mới của các bệnh viện… đã được soạn thảo sẵn, ký tên và đóng dấu vuông.

Ngày 20/11 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Vương Thúy Nga về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 Bộ luật Hình sự. Đối với Lê Thị Bích Hạnh do vừa sinh con nhỏ nên cơ quan áp dụng biện pháp ngăn chặn khác để điều tra, xử lý.

Hương Vũ

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.