Thanh "Pê đê" và vụ bắt cóc bé trai 6 tuổi tại Bình Thuận

Chỉ từ những ấm ức khúc mắc xung quanh món nợ 17 triệu đồng, Lý Quốc Thanh đã ra tay bắt cóc cháu Phạm Chí Đông (SN 2006), đưa cháu  vào TP HCM ẩn náu để gây sức ép buộc gia đình cháu phải thanh toán nợ. Công an thị xã La Gi phối hợp với PC45, PC50, PC52 công an tỉnh Bình Thuận đã căng mình ra truy lùng tung tích thủ phạm. Sau 2 ngày đêm, cháu bé đã được đưa về gia đình an toàn…

Điều đáng day dứt là từ những khúc mắc kinh tế nhỏ, cộng vào đó là sự ấu trĩ về pháp luật, nhiều đối tượng sẵn sàng phạm phải những tội ác khiến dư luận lên án… nhưng vẫn đinh ninh là mình… vô tội.

Hai ngày đêm căng thẳng

18h ngày 11/11/2012, nhận được tin báo từ công an địa phương xảy ra vụ trẻ em mất tích nghi là bị bắt cóc, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thị xã La Gi, Bình Thuận đã cử ngay tổ trinh sát xuống địa bàn. Thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân cho biết, cháu Phạm Chí Đông (6 tuổi), hiện đang là học sinh lớp 1, có xuất hiện cùng đối tượng Lý Quốc Thanh, và cả 2 cùng biến mất khỏi địa bàn từ buổi chiều 11/11. Xác minh nhanh các nhân chứng xung quanh địa bàn, cộng thêm khai thác thông tin từ nội bộ gia đình cháu Đông, các trinh sát nhận định đây là một vụ bắt cóc trẻ em.

Khi tin tức ban đầu được báo về, ngay lập tức Ban chuyên án do Trung tá Vũ Xuân Tiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã La Gi, làm trưởng ban lâm thời đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai. Hơn 30 chiến sĩ được huy động từ lực lượng CSHS, Phòng chống tội phạm ma túy và Công an phường… tỏa đi khắp các nhà trọ, bến xe, nhà xe tư nhân và các cung đường chính trên địa bàn thị xã để xác minh thông tin.

Chân dung của đối tượng Lý Quốc Thanh cũng nhanh chóng được dựng lên. Thanh đã có một tiền án về tội cướp tài sản, là bạn tù của Vương Quốc Thông, gọi anh Phạm Văn Trung (bố cháu Đông) là cậu. Từ khi ra tù, Thanh thường xuyên qua chơi nhà anh Trung và được gia đình coi như người thân quen. Bản thân Thanh cũng ở nhà anh Trung một thời gian, thậm chí còn góp vốn cùng mở quán nhậu với chị gái anh Trung.

Mũi trinh sát được cử đi xác minh tại Trại giam Z30D, nơi Lý Quốc Thanh đã thụ án, cũng nhanh chóng tổng hợp thông tin gửi về. Thanh có HKTT tại 186/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, Tp HCM, bị bắt năm 2007 về tội danh cướp tài sản, thời gian chấp hành án là 2 năm 8 tháng. Ngày 29/5/2007, bà Marie Volmat (quốc tịch Pháp) rủ Thanh lấy xe máy chở bà đi hóng gió. Khi chở bà Marie về nhà trọ, một đối tượng tên Huy đã rủ Thanh cướp tài sản khi thấy bà chỉ ở một mình. Thanh đồng ý. Đợi lúc bà Marie lên phòng và nằm trên đệm, Huy đè bà Marie ra, dùng khăn nhét vào miệng, còn Thanh dùng áo thun trói chân và dùng khăn tay trói bà Marie, cướp đi chiếc vòng vàng của bà.

Cơ quan điều tra làm việc với gia đình anh Trung.

Cơ quan điều tra làm việc với gia đình anh Trung.

Điều làm Ban chuyên án đau đầu là không chỉ đối tượng Thanh đã có tiền án mà còn có vấn đề về giới tính. Biệt danh trong Trại Z30D của Thanh là "Thanh Pê đê", và thường thích được người khác gọi là "chị". Ngay bản thân cháu Phạm Chí Đông cũng thường xuyên gọi y là "chị Thanh". Những tình huống dự phòng xấu nhất đã được các trinh sát phác thảo ra, và áp lực càng đè nặng lên vai các trinh sát. Bất kỳ thương tổn nào đối với cháu bé, từ thể trạng tới tinh thần, nếu xảy ra, đều sẽ là món nợ các anh phải gánh trên vai.

Một mặt, các mũi trinh sát được cử đi Tp HCM, một mũi khác thường xuyên liên lạc với gia đình nạn nhân để nắm bắt tình hình nếu đối tượng liên lạc lại, đồng thời động viên gia đình bình tĩnh đối phó. Chứng kiến những giọt nước mắt và sự hoảng loạn của chị Đặng Thị Hồng, mẹ cháu Đông, áp lực trên vai các trinh sát càng nặng nề hơn.

Nhưng các trinh sát không hề bối rối, vì trước đây, khi chưa tách khỏi huyện Hàm Tân, trên địa bàn cũng đã từng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Trung tá Vũ Xuân Tiếu cho biết, cách đây gần chục năm, một phụ nữ hiếm muộn đã bắt cóc một cháu bé đem về nuôi. Chỉ trong vài ngày, các trinh sát đã phát hiện, đưa cháu bé về với gia đình, đối tượng phạm tội đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Kinh nghiệm đã từng trải qua vụ việc tương tự khiến Ban Chuyên án hết sức khẩn trương nhưng lại rất bình tĩnh, đưa ra các chỉ đạo chính xác trong một thời điểm rất nhạy cảm và đầy sức ép.

Liên tục các cú điện thoại của gia đình cháu Đông gọi vào máy của đối tượng Thanh đều không có hồi âm, trong khi đối tượng không hề tắt máy. Anh Phạm Văn Trung, bố cháu Đông kể lại, hàng xóm cho biết Thanh có rủ cháu Đông đi ăn bánh xèo. Khi ra đến quán, quán đóng cửa, Thanh rủ cháu vào Tp HCM để ăn bánh xèo ngon hơn, và cháu Đông ngoan ngoãn đi theo "chị Thanh".

Khoảng 22h ngày 11/11, Lý Quốc Thanh gọi điện về gia đình thông báo có dắt cháu Đông đi TP HCM. Anh Trung khẩn khoản yêu cầu Thanh đưa cháu về sớm để còn đi học. Cú điện thoại này khiến gia đình và Ban chuyên án nhẹ nhõm hơn, vì gia đình cho biết ngày thường Thanh rất quý cháu Đông, và hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đối với cháu.  Nhưng suốt đêm 11/11, không một ai yên giấc. Mọi người đều căng mình ra chờ đợi yêu sách đằng sau hành động bất thường của y.

Sáng ngày 12/11, Thanh gọi điện yêu cầu gia đình phải gửi 17 triệu vào tài khoản của mình thì mới đưa cháu về. Anh Trung bình tĩnh nói với Thanh là chuyện đâu có đó, cứ đưa cháu về đi để cháu còn đi học và đảm bảo sức khỏe, bây giờ gửi trước cho Thanh 10 triệu có được không. Thanh đồng ý và đưa số tài khoản ngân hàng cho anh Trung.

Ngay lập tức, Ban Chuyên án tiến hành xác minh số tài khoản. Thông tin các trinh sát báo về cho thấy đối tượng đã sử dụng chính tên mình để mở tài khoản, các thông tin bổ trợ đều khớp hoàn toàn. Ban chuyên án quyết định đồng ý cho gia đình chuyển tiền vào tài khoản cho Thanh, với mục đích làm sao đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Đông được đặt lên hàng đầu.

Toàn bộ quá trình rút tiền của đối tượng Thanh được theo dõi chặt chẽ. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, số tiền đã được rút ra tại một máy ATM ở khu vực An Sương. Khi rút đủ số tiền 10 triệu, nửa tiếng sau, Thanh nói anh Trung yên trí, khoảng 17-18h sẽ đưa cháu Đông về gia đình. Đúng hẹn, chiều tối hôm đó, Thanh đưa cháu Đông về gần nhà chị anh Trung ở quận Bình Thạnh (Tp HCM) và để cháu tự đi bộ về nhà bác. Ngay hôm sau, người nhà đã lên đón cháu Đông về đoàn tụ cùng gia đình.

“Vô tư” phạm tội

Anh Phạm Văn Trung cho biết, qua những cú điện thoại, Thanh đã kể hết chuyện khúc mắc về tài chính của mình. Thanh có góp vốn cùng với chị gái anh Trung mở quán nhậu, nhưng do làm ăn thua lỗ, nợ nần 2 bên tính qua tính lại thì chị gái anh Trung còn nợ Thanh 17 triệu đồng. Nhưng y ức chế là do chị anh Trung dây dưa không trả, lại còn mắng chửi y và khóa cửa không cho y vào nhà, Thanh đã đưa cháu Đông đi để gây sức ép yêu cầu chị anh Trung thông qua gia đình phải trả tiền cho y.

Thuật lại những ngày bị đối tượng Thanh đưa đi, cháu Phạm Chí Đông kể lại, đi cùng "chị Thanh" rất vui. "Chị Thanh" cho đi ăn món ngon, thậm chí đưa cháu đi Suối Tiên chơi, đi tàu siêu tốc. Khi về nhà Thanh ngủ, những lúc nhớ nhà, cháu Đông khóc thì Thanh có dỗ là chơi nốt rồi đến ngày mai "chị Thanh" đưa về nhà. Cho đến thời điểm về đến gia đình, cháu Đông vẫn mạnh khỏe và không có dấu hiệu bị xâm hại về sức khỏe và tinh thần.

Ngay trong những lúc điện thoại về, Thanh vẫn xưng "con" và gọi vợ chồng anh Trung là "cậu, mợ". Khi nghe gia đình động viên Thanh nên ra đầu thú ở Cơ quan Công an để nhận được sự khoan hồng, Thanh vẫn khăng khăng cho rằng mình không có tội gì cả. Theo những gì Thanh nói với vợ chồng anh Trung, đây chỉ đơn thuần là vấn đề vay tiền thì phải trả, chứ đâu có tống tiền, đâu có phạm tội gì đâu mà phải ra đầu thú. "Con đâu có bắt cóc tống tiền gì đâu, con buồn bà mẹ (chị gái anh Trung) nên con dắt cháu Đông đi chơi, bao giờ bà mẹ gửi tiền thiếu cho con thì con đưa cháu về chứ có gì đâu", Thanh nói với chị Hồng, mẹ cháu Đông như vậy.

Thiếu tá Phạm Ngọc Tá, Đội phó Đội CSĐT Công an thị xã La Gi cho biết, cho dù bản chất bên trong xuất phát từ những mâu thuẫn dân sự, nhưng hành vi phạm tội của đối tượng Lý Quốc Thanh đã đủ cấu thành tội danh bắt cóc trẻ em. Đây là một lời cảnh báo sâu sắc đối với những hành vi kiểu này. Chưa kể những hành vi phạm tội như Lý Quốc Thanh gây ra có tác động rất lớn tới dư luận xã hội, cần phải được xử lý nghiêm để thể hiện tính răn đe cao.

Cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng Lý Quốc Thanh chủ động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai có thông tin về đối tượng Lý Quốc Thanh xin thông báo theo số điện thoại: 0918.498.665 hoặc 0988.934.559

Việt Đông

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.