Trở về nước khi sức đã tàn và lực đã kiệt, lại mang trên mình 24 cây đinh, hậu quả của việc bị chủ nhà hành hạ dã man, chị L.G. Ariyawathi, 49 tuổi, người Sri Lanka còn bị chủ nhà trừ tiền lương, trừ vào chi phí máy bay. Chị Ariyawathi đi xuất khẩu lao động từ tháng 3/2010 với hy vọng kiếm tiền xây nhà. Tuy nhiên, tiền chưa thấy nhưng tật đã mang, những gì chị nhận được chỉ là sự hành hạ của gia đình chủ.
Ngày 25/8, các bác sĩ tại Bệnh viện Kamburupitiya, nơi phát hiện ra những cây đinh trên người Ariyawathi, và Chính phủ Sri Lanka xác nhận việc một phụ nữ bị cắm vào người 24 cây đinh trong thời gian làm giúp việc tại Arập Xêút. Xác nhận này cho thấy chị Ariyawathi, đã bị gia đình chủ tra tấn.
Bộ trưởng Phát triển kinh tế Lakshman Yapa Abeywardena tuyên bố: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra và sẽ phối hợp với Chính phủ Arập Xêút để bắt và truy tố các nghi can". Các bác sĩ cho biết, những cây đinh có chiều dài từ 2,5-5cm. Bốn cây nằm ở mắt cá chân và đầu gối khiến cô đi lại rất khó khăn. Một cây kim ghim trên trán trong khi hầu hết số đinh còn lại nằm ở hai cánh tay.
Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của chị Ariyawathi đã ổn định và hiện đang chờ phẫu thuật. Chị cho biết: "Họ không cho tôi nghỉ ngơi. Một phụ nữ trong nhà đốt nóng các cây đinh, con gái của họ thì giữ tôi để người đàn ông đâm chúng vào cơ thể tôi".
Theo Cơ quan Quản lý lao động ở nước ngoài của
Chính phủ
Qua sự việc của chị Ariyawath, những người lao động nhập cư, kể cả các lao động Việt Nam ở nước ngoài, cũng cần phải coi đây là một bài học để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc