Một báo cáo điều tra có cơ sở pháp lý tiết lộ các nữ y tá trực đêm tại Bệnh viện Đa khoa Airedale NHS Trust ở Keighley, West Yorkshire (Anh) đã cố tình tiêm cho nhiều bệnh nhân những loại thuốc như là morphine trong suốt nhiều năm, bất chấp việc làm này đi ngược lại những quy định của bệnh viện. Tuy nhiên, có một nữ y tá bị Cảnh sát điều tra phát hiện là Anne Grigg-Booth và bị buộc tội giết chết 3 bệnh nhân cao tuổi sau khi tự ý tiêm cho họ những liều thuốc giảm đau mạnh mà không có sự đồng ý của bác sĩ. Nhưng nữ y tá - phạm nhân này đã chết ngày 29/8/2005, lúc 52 tuổi, vì sử dụng thuốc giảm đau quá liều trước khi vụ việc được đưa ra tòa án.
Cái chết của Grigg-Booth có nghĩa là những tội ác của bà ta không bao giờ bị pháp luật trừng phạt và động cơ giết người của Grigg-Booth cũng không được làm sáng tỏ. Báo cáo - của một tổ chức độc lập sẽ được công bố trong thời gian tới - cho biết Ban Giám đốc Bệnh viện Airedale Trust đã không có động thái gì trước hành động bất hợp pháp của y tá Grigg-Booth. Điều nực cười là các hệ thống giám sát của bệnh viện đã nhận được giải thưởng quốc gia về chất lượng 3 sao cao nhất nước Anh! Cảnh sát tin rằng bà ta có thể đã sát hại nhiều bệnh nhân hơn thế trong suốt 25 năm hành nghề y tá ở Bệnh viện Đa khoa Airedale.
Báo cáo cũng kêu gọi Chính phủ Anh mở cuộc điều tra toàn quốc về việc những bệnh viện hoạt động ra sao và những ai điều hành chúng. Báo cáo này theo sau những báo cáo tương tự về tình trạng buông lỏng quản lý nhân viên của hai Bệnh viện Mid-Staffordshire và Ledds Teaching. Ví dụ: tại Bệnh viện Ledds vào năm 2002, y tá Colin Norris đã giết chết 5 bệnh nhân cao tuổi bằng liều insulin. Cuộc điều tra sau đó đã phát hiện hệ thống giám sát mạng lưới cung cấp và sử dụng thuốc trong bệnh viện hoạt động kém hiệu quả, tạo điều kiện cho Norris hành động bừa bãi.
Để tuân thủ những quyết định mang tính cải cách của châu Âu, từ đầu thập niên 90 thế kỷ XX, chức vụ y tá thay quyền bác sĩ về đêm (gọi là NNP) được thành lập để đỡ bớt gánh nặng cho bác sĩ cũng như để quản lý đội ngũ y tá làm việc ban đêm. Và, Grigg-Booth là một người trong số những y tá được nhận chức vụ này. Grigg- Booth bắt đầu làm việc ở Bệnh viện Airedale từ năm 1977.
Một số đồng nghiệp mô tả bà ta là người cần mẫn, tận tụy, chu đáo và điềm tĩnh trước mọi biến cố. Nhưng một số đồng nghiệp khác trong bệnh viện, kể cả bác sĩ, kết tội Grigg-Booth là người hống hách, độc đoán, hiếm khi có mặt tại các khóa học đào tạo nâng cao nghiệp vụ dành cho y tá bệnh viện. Báo cáo điều tra cho rằng, Grigg-Booth có thái độ xem thường các biện pháp quản lý và "dường như tự coi mình đứng trên mọi quy tắc".
Theo một số nhân viên của Bệnh viện Airedale, Grigg-Booth thích được mọi người coi bà ta là "người quản lý" có mọi quyền hành về đêm. Các bác sĩ chỉ việc chỉ định dùng thuốc qua điện thoại đến các NNP để họ không phải đến bệnh viện vào ban đêm. Do đó mà những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra một cách ngang nhiên bởi những NNP lộng quyền. Grigg-Booth tiêm các thuốc giảm đau như là pethidine và diamorphine cho bệnh nhân cao tuổi bất chấp việc phải thông qua bác sĩ. Đây là hành động nguy hiểm và bất hợp pháp bởi vì có thể gây ra cái chết cho bệnh nhân. Trong khi đó, không một ai - từ bác sĩ, dược sĩ cho đến giám đốc bệnh viện - tra vấn về những việc làm mà các NNP đã làm vào ban đêm.
Bê bối chỉ bắt đầu đổ bể sau khi một nữ y tá trưởng tình cờ phát hiện những đơn thuốc đáng ngờ lúc tiến hành kiểm tra các hồ sơ bệnh án vào tháng 12/2002. Nữ y tá này phát hiện thuốc diamorphine được Grigg-Booth tiêm cho bệnh nhân Annie Midgley, 96 tuổi, vào 2 giờ trước khi cụ bà này chết. Thời gian đó Grigg-Booth sắp sửa trở về bệnh viện làm việc trở lại sau 6 tháng nghỉ bệnh. Bản thân bà ta sử dụng rất nhiều thuốc giảm đau khi bị bệnh và còn vài lần đến bệnh viện tự lấy thuốc cho mình. Vụ án của Grigg-Booth được chuyển đến Tòa đại hình Bradford và dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử trong tháng 3/2006. Nhưng bị cáo Grigg-Booth đã chết trước đó gần 1 năm!
Sau khi vụ việc động trời của Grigg-Booth bị phanh phui, một giám đốc bệnh viện bị sa thải - người này bị cảnh sát bắt năm 2004 nhưng không chịu hợp tác điều tra - và 2 trong số những NNP bị giáng cấp, sau đó đã bỏ đi khỏi Bệnh viện Airedale; một NNP khác nữa từ chức. Nhưng cuối cùng đã không có ai bị lôi ra trước vành móng ngựa để trả lời về những tội ác mà họ đã gây ra cho bệnh nhân. Cũng không có y tá nào đối mặt với biện pháp kỷ luật của Hội đồng Điều dưỡng và hộ sản (NMC) của Anh.
Báo cáo điều tra cũng nói rằng nếu giám đốc điều hành của một bệnh viện khu vực nhỏ như Airedale không hề biết những chuyện gì đang xảy ra ngay trước mũi mình thì chắc chắn có thể điều này cũng xảy ra ở các bệnh viện lớn hơn của nước Anh