Đằng sau sự ngã ngựa của lãnh đạo có một bóng hồng
Bà Cốc Khai Lai đã được "giao cho giới chức tòa án" trong khuôn khổ một cuộc điều tra về cái chết của công dân Anh Neil Heywood, 41 tuổi. Thông tin vợ ông Bạc giờ đây là một nghi phạm trong vụ điều tra giết người đã làm gia tăng những tin đồn vây quanh ông sau khi phải hứng chịu cú trượt dốc gây sốc hồi tháng trước khi bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
Động thái trên diễn ra sau khi ông Vương Lập Quân, Phó thị trưởng đồng thời là cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh, đến Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô và ở đó một ngày. Có tin đồn nói rằng, ông Vương xin tị nạn chính trị tại Mỹ. Một nguồn tin khác thì cho biết, ông Vương đã bị ông Bạc giáng chức sau khi ông Vương thông báo cho ông Bạc rằng, chính gia đình ông Bạc đang bị điều tra vì liên quan tới cái chết của doanh nhân Anh Heywood hồi tháng 11/2011.
Theo Tân Hoa xã, khi đến Lãnh sự quán Mỹ, ông Vương cáo buộc rằng, bà Cốc Khai Lai đã tham gia vụ sát hại Heywood tại Trùng Khánh. Hãng BBC thì cho hay, khi đến Lãnh sự quán Mỹ ở Tứ Xuyên, Vương Lập Quân có nói đến những nghi vấn xung quanh cái chết của doanh nhân người Anh.
Báo chí Anh cho hay, ông Heywood được phát hiện chết trong phòng khách sạn ở Trùng Khánh ngày 15/11/2011. Cảnh sát Trùng Khánh kết luận: Nguyên nhân tử vong là do ngộ độc rượu và chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng tử. Sau đó, thi thể ông Heywood được hỏa táng.
Khi ấy, người vợ Trung Quốc của ông Heywood cùng hai con không lên tiếng về vụ việc. Gia đình bên Anh của nạn nhân cũng tuyên bố không cần điều tra, có thể người thân của họ chết vì tim mạch, vì cha nạn nhân cũng chết vì bệnh này. Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc cho rằng, có thể Heywood chết vì nghiện rượu. Tuy nhiên, một người bạn của vị doanh nhân Anh tỏ ý nghi ngờ và cho rằng, ông Heywood khỏe mạnh, không nghiện rượu.
Doanh nhân Heywood (trái) và ông Bạc Hy Lai.
Tuy nhiên những chứng cứ mới chỉ ra rằng, ông Heywood bị sát hại và bà Cốc Khai Lai cùng Chương Tiểu Quân, một người giúp việc tại nhà ông Bạc, là nghi can số 1. Tờ Tân Hoa xã còn nhận định: "Theo các kết quả điều tra lại, bằng chứng hiện tại cho thấy, ông Heywood chết vì bị sát hại, trong đó bà Cốc Khai Lai và một người phục vụ trong gia đình ông Bạc bị tình nghi có liên quan".
Bởi thế, các tin đồn mới đã dẫn tới một cuộc điều tra thứ 2 về cái chết của Heywood. Cảnh sát lập đội điều tra đặc biệt để lật lại vụ án. Điều tra bước đầu quả thực cho thấy, bà Cốc Khai Lai cùng con trai Bạc Qua Qua có quan hệ thân thiết với Heywood nhưng sau đó xảy ra xung đột vì lợi ích kinh tế. Tân Hoa xã cũng cho hay, những mâu thuẫn này ngày càng gia tăng dù họ là bạn bè thân thiết.
Báo chí cũng tiết lộ cuộc sống vương giả của con trai cả của ông Bạc. Phong cách ăn chơi tàn bạo của "ông giời con" này cũng góp phần làm cho vị thế của ông Bạc Hy Lai trong thời điểm nhạy cảm càng thêm điêu đứng.
Trong lúc điều tra thì bản thân ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức khỏi Bộ Chính trị quyền lực gồm 25 thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Trung ương gồm 300 thành viên do bị nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". "Vì đồng chí Bạc Hy Lai bị tình nghi liên quan tới những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định đình chỉ tư cách thành viên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng của đồng chí. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng sẽ điều tra vụ việc" - Tân Hoa xã cho hay.
Thực chất về vai trò của ông Heywood và mối quan hệ của ông này với gia đình Bạc Hy Lai hiện vẫn chưa rõ ràng và đã trở thành tâm điểm của các tin đồn trong và ngoài Trung Quốc.
Công tử Bạc Qua Qua sống vương giả ở Anh.
Ông Bạc Hy Lai là người từng làm nên tên tuổi trong lĩnh vực chống tham nhũng tại Trùng Khánh, nhờ đó có những dự đoán là ông sẽ được bầu vào Ủy ban Thường trực của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay. Nhưng khi sự việc trên bị phanh phui, thực sự ông ta không có đường lùi.
Bà Cốc Khai Lai và mối quan hệ với doanh nhân
Bà là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai, năm nay 53 tuổi. Hai ông bà kết hôn với nhau ở Trường đại học Bắc Kinh khi ông Bạc nghiên cứu về chính trị quốc tế còn bà Cốc thì nghiên cứu về luật. Cũng như gia đình ông Bạc, gia đình bà Cốc sớm gia nhập cách mạng và cha bà là Cốc Chiển Xâm, một vị tướng, cũng là đảng viên Đảng Cộng sản, một nghệ sĩ. Ông Bạc và bà Cốc từng ý định ở lại giảng dạy tại trường đại học.
Khi mới ra trường, bà nhanh chóng thăng tiến và đã trở thành một trong những luật sư nổi tiếng nhất Trung Quốc. Bà Cốc Khai Lai thành lập và điều hành công ty luật có tên Kailai, sau đó đổi thành AngDao. Các doanh nghiệp khi vào Trùng Khánh làm ăn thường qua công ty của bà để được tư vấn. Bà Cốc cũng đã đăng ký tên công ty theo tiếng Anh là Horus L Kai.
Gia đình ông Bạc Hy Lai thân thiết với doanh nhân Heywood vào những năm 90 của thế kỷ trước. Thời gian này, Heywood là chuyên gia tư vấn cho các công ty phương Tây muốn làm ăn ở Trung Quốc.
Có nhiều thông tin cho thấy, doanh nhân này từng giúp con trai Bạc Qua Qua của ông Bạc có điều kiện để đi du học ở Harrow và ở Trường cao đẳng Balliol,
Trước đó, Heywood đã thành lập Công ty Heywood Boddington Associates chuyên tạo ra cơ hội cho Hakluyt, một tập đoàn về tình báo được điều hành bởi một cựu nhân viên tình báo Anh, MI-5. Theo Tom Reed, hình ảnh về Heywood thực sự là một điệp viên, sống trong nỗi sợ hãi mà không biết nhiều về sự thật.
"Khi hay tin anh ấy chết, tôi sốc nặng, cứ nghĩ anh ấy bị tai nạn xe hơi, vì anh ấy lái xe rất ngầu. Có những lý do để nghi ngờ anh ấy chết vì bệnh tim" - Tom Reed tiết lộ.
Bạn bè ở Anh mô tả Heywood như là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết của Graham Greene: quyến rũ, quý phái, yêu nước và có cách ứng xử cổ điển. Anh kiên trì tập luyện thể thao và đua thuyền. Anh trưởng thành ở Clapham - tây nam nước Anh, nhưng sau đó theo cha mẹ tới