Cái chết thảm của người giúp việc
Vụ án được phát hiện vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 15/11/2011. Chủ nhà là chị Trần Thanh Hương (36 tuổi) khi về đến trước cửa căn hộ 1203 - CT1 khu đô thị Bắc Linh Đàm, thoáng giật mình vì cửa trong và ngoài đều không khóa, cũng không cài then phía trong mà chỉ khép hờ. Bình thường, chị giúp việc gia đình là Lê Thị Thủy (46 tuổi) quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa hay ra mở cửa. Nhưng hôm nay thì không. Bước vào nhà, chị Hương cất tiếng gọi nhưng không thấy chị Thủy trả lời. Cửa phòng ngủ của hai vợ chồng bị khóa chặt là điều khá bất thường.
Khi mở cửa phòng, chủ nhà gần như ngất xỉu khi phát hiện xác người giúp việc trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà cạnh giường ngủ. Phía đầu nạn nhân, máu đọng thành vũng. Trên giường và trong phòng có nhiều vết máu. Chiếc két sắt được lôi từ trong tủ gỗ sát tường ra ngoài, cửa két bị cạy phá nhưng chưa mở được. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định đây là vụ án giết người với nhiều dấu hiệu phức tạp.
Theo những người dân sống tại chung cư CT1 thì có nhiều điều không bình thường xung quanh cái chết của người giúp việc Lê Thị Thủy. Thứ nhất, khu chung cư này có tiếng tốt về ANTT. Trước đó, nhiều trường hợp gia chủ quên không khóa cửa, nhưng chưa hề xảy ra mất trộm. Thứ hai, lực lượng bảo vệ của tòa nhà làm việc rất trách nhiệm. Người lạ nào ra vào tòa nhà đều được phát hiện kịp thời. Nhất là khi xảy ra một số vụ trọng án tại các khu chung cư khác trên địa bàn thành phố thì bảo vệ của khu nhà này càng nâng cao tinh thần cảnh giác.
Cũng theo một số người giúp việc cùng khu nhà cho hay, trước đó, chị Thủy có tâm sự với những người cùng cảnh "ô sin" rằng chị tích cóp được 36 triệu đồng và 8 chỉ vàng ta. Tính ra tiền ngót nghét 70 triệu đồng. Chị Thủy bảo đã cho bà Trần Thị Nga (mẹ đẻ của chị Trần Thanh Hương - chủ nhà) vay số tiền và vàng trên. Khi kể về việc cho vay tiền trên, chị Thủy tỏ ra rất phấn khởi vì bà Nga hứa sẽ trả lãi 5,5 triệu đồng/tháng. Chị Thủy dự định đến Tết Nguyên đán tới sẽ lấy cả gốc và lãi về, cũng được một món tiền kha khá để sửa sang lại nhà cửa.
Sau khi xảy ra vụ án, bà Nga đã được mời đến Cơ quan Công an làm việc. Bà Trần Thị Nga (59 tuổi), mẹ đẻ của chị Trần Thanh Hương, nghe nói là giáo viên nghỉ hưu. Chồng bà Nga đã mất. Bà Nga có hai con gái, trong đó chị Hương là con lớn. Em gái chị Hương tên Hạnh, lấy chồng ở phố Thái Hà, nhưng bà Nga không ở cùng ai mà sống một mình. Bà Nga không có nhà riêng, thuê nhà ở khu tập thể
Những người phụ nữ làm nghề giúp việc cho các gia đình sinh sống tại chung cư CT1 tỏ ra rất quý mến khi kể về chị Thủy. Cùng cảnh "ô sin" nên các chị khá thân thiết và biết rõ về nhau. Các chị cho biết chị Thủy giúp việc cho gia đình chị Hương từ năm 2008. Chồng chị Hương là anh Đỗ Quốc Hùng (38 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Quốc Quang, trụ sở tại khu đô thị Đại Kim, cũng gần khu chung cư CT1.
Vợ chồng chị Hương có hai con gái. Cháu Đỗ Thanh Hằng năm nay 12 tuổi, cháu nhỏ là Đỗ Thanh Hà, 5 tuổi. Cháu Hằng đã lớn, sáng ra thường tự đi học. Nhiệm vụ của chị Thủy là đưa cháu Hà đi học ở trường Thực hành Linh Đàm xong thì đi chợ, về nấu cơm trưa phục vụ nhân viên Công ty Quốc Quang rồi dọn dẹp nhà cửa. Chiều chị Thủy đi đón cháu Hà về.
Chị Thủy là người chịu khó, giữ gìn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Hàng xóm cũng rất thiện cảm với người giúp việc này bởi chị Thủy nhanh nhẹn, mau miệng, luôn chào hỏi mọi người, tốt tính, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bình thường, chị Thủy là người nấu cơm trưa và mang đến cho nhân viên của Công ty Quốc Quang do anh Hùng chồng chị Hương làm giám đốc.
Tuy nhiên, nhân viên công ty cho biết trưa 15/11 chị Thủy không mang cơm đến như mọi khi. Đến khoảng 12 giờ trưa thì bà Nga gọi điện thoại cho một nhân viên trong công ty bảo họ về nhà lấy cơm vì chị Thủy đi vắng từ sáng chưa về. Một nữ nhân viên của Công ty Quốc Quang được cử đi lấy cơm. Khi đến, bà Nga ra mở cửa dẫn nữ nhân viên này vào thẳng khu bếp lấy cơm và thức ăn.
Người đàn bà ham lô đề
Buổi sáng hôm xảy ra vụ án, chị Thủy ở nhà cùng bà Nga. Bình thường, bà Nga chỉ ở chơi nhà chị Hương vào những ngày cuối tuần như thứ bảy, chủ nhật nhưng hôm thứ hai (ngày 14/11), nhà chị Hương có giỗ nên bà Nga ở lại chơi thêm. Sáng thứ ba 15/11, anh Hùng chồng chị Hương đi công tác tại TP HCM. Cháu Hằng tự đi học. Chị Hương cũng đi làm. Đến gần 8 giờ sáng, mọi người nhìn thấy bà Nga dắt cháu Hà xuống tầng hầm lấy xe máy rồi đưa cháu đi học. Trường gần nhà nên lát sau đã thấy bà Nga đi xe máy về, gửi xe lên nhà chị Hương.
Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị Hoa và chị Ánh, hai người giúp việc ở cùng tầng rủ nhau sang chơi với chị Thủy. Bà Nga ra mở cửa, xua tay bảo chị Thủy không có nhà. Bà Nga đi găng tay nên họ nghĩ bà đang dọn dẹp nhà cho con gái. Thấy mặt bà Nga sưng, bầm tím một bên má và tỏ ra không vui, muốn "đuổi khéo" nên hai chị đi về. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Nga xuống lấy xe máy về nhà. 16 giờ 20 phút, chị Hương về nhà thì phát hiện chị Thủy bị giết trong phòng ngủ của hai vợ chồng như trên đã nêu.
Kết quả khám nghiệm cho thấy trên người chị Thủy có nhiều vết thương tích, tập trung ở vùng đầu do bị vật tày cứng đập. Ngoài ra nạn nhân còn bị siết cổ. Lúc phát hiện, vùng cổ nạn nhân còn sợi dây sạc điện máy tính xách tay quấn quanh, modem Internet ngay sát tường bị cắt đứt dây. Một người ở tầng 11, phía dưới căn hộ 1203 cho biết, buổi trưa 15/11 nghe thấy tiếng động rất mạnh và kéo dài khá lâu ở phía tầng trên.
Anh Nhạn, con chồng của chị Thủy cho biết, bà Nga có trình bày lúc 9 giờ sáng 15/11, khi bà Nga vừa đưa cháu Hà đi học rồi quay về nhà, chị Thủy xin phép đến nhà anh Nhạn chơi, nếu về muộn thì nhờ bà Nga nấu cơm giúp. Tuy nhiên, anh Nhạn khẳng định cả ngày hôm đó bà Thủy không đến nhà mình vì tối hôm trước, bà Thủy đã tới gửi đồ về quê rồi. Lúc gần 10 giờ sáng anh Nhạn có gọi điện cho bà Thủy, thấy có liên lạc vài giây nhưng không có tiếng ai trả lời.
Điều khác thường nữa là buổi sáng 15/11, khi đưa cháu Hà đến trường, bà Nga vẫn bình thường. Thế nhưng khi rời nhà chị Hương thì bà Nga xuất hiện một số vết thương mới trên người như vết bầm tím trên mặt và một số vết xước ở ngón tay. Bà Nga giải thích ngày 14/11 bị đập mặt vào bồn rửa mặt tại nhà chị Hương, nhưng nhiều người cho biết đến sáng ngày 15/11 bà Nga buộc tóc ra sau, trên mặt không có thương tích gì.
Kết quả pháp y tử thi nạn nhân Lê Thị Thủy xác định chị Thủy bị sát hại và tử vong trong khoảng thời gian từ 8-10 giờ sáng cùng ngày. Tuy nhiên, bà Nga khai trưa đó khi nhân viên Công ty Quốc Quang đến lấy cơm xong thì chị Thủy mới về nhà. Chị Thủy không ăn cơm mà ngồi xem tivi với bà Nga. Trong khi hai nhân viên trực bảo vệ tòa nhà CT1 lại khẳng định cả ngày 15/11, không nhìn thấy chị Thủy ra vào tòa nhà. Bản thân họ biết rõ chị Thủy nên không thể nhìn nhầm người. Hơn nữa vào những ngày thường, phần lớn chủ các căn hộ đều đi làm hết. Số người ở lại trong các căn hộ rất ít nên bảo vệ rất dễ kiểm soát những người ra vào khu chung cư.
Người dân trong khu tập thể