Nổ súng bắt giữ trùm ma túy trên đèo Dốc Mã

Sáng sớm ngày 3/4 vừa qua, tại khu vực Dốc Mã, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, các lực lượng phòng chống ma túy phối hợp đã tổ chức bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội và các tỉnh. Chuyến hàng gồm 20 bánh hêrôin, 1 kg ma túy "đá", 1.000 viên thuốc lắc trị giá trên 3 tỉ đồng khiến nhóm tội phạm điên cuồng chống đối, tìm cách tháo chạy. Tình thế nguy hiểm buộc lực lượng chức năng phải nổ súng để bắt giữ…

Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó cục trưởng Cục C47, Trưởng ban chuyên án cho biết, từ đầu tháng 3/2013, thông qua công tác trinh sát, đơn vị đã thu thập được nhiều  thông tin về đường dây chuyên mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy lớn trên tuyến quốc lộ 6. Nguồn ma túy được "đặt hàng" từ các đầu nậu lớn tại các địa bàn trọng điểm về ma túy thuộc tỉnh Sơn La, sau đó vận chuyển theo quốc lộ 6 về Hà Nội, các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Không những vậy, các đối tượng còn mở rộng việc tiêu thụ ra nước ngoài.

Tham gia vào đường dây này là những đối tượng ma túy thuộc diện cộm cán ở nhiều tỉnh, thành phố. Có nhiều đối tượng đang trong vòng ngắm của các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương. Không chỉ vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn, các đối tượng trong đường dây thường trang bị vũ khí nóng, manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Việc triệt  phá đường dây ma túy lớn này đã được Cục C47 vạch kế hoạch chi tiết để tập trung lực lượng đấu tranh.

Ông trùm ma túy nghiện "đập đá"

Cầm đầu đường dây được xác định là Đỗ Huy Hoàng (37 tuổi), ở Cầu Tó, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội, một kẻ thuộc dạng giang hồ cộm cán với 5 tiền án về các tội cướp, cướp giật tài sản. Sau nhiều lần vào tù ra tội, Hoàng móc nối với đồng bọn hoạt động cầm đồ mang màu sắc "xã hội đen".

Nghiện ma túy, chuyên "đập đá" nên mặc dù đã có vợ con nhưng thời gian sinh hoạt chủ yếu của Hoàng lại ở nhà nghỉ. Từ nghiện dẫn đến buôn bán ma túy là điều tất yếu với những kẻ lưu manh chuyên nghiệp như Đỗ Huy Hoàng song do đã có quá nhiều tiền án nên tên này hết sức cảnh giác, có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an.

Trong thời gian ăn chơi, bay lắc chốn nhà nghỉ, Đỗ Huy Hoàng làm quen rồi cặp bồ với "bà trùm" ma túy Bùi Thị Thiển (45 tuổi). Thiển là người ở xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Năm 2009, sau khi bỏ chồng, Thiển đưa 2 con xuống Hà Nội, thuê nhà tại khu đô thị Resco xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, kinh doanh karaoke. Để hút khách vào thứ dịch vụ nhạy cảm này, Thiển tất phải dùng các chiêu như nuôi gái và kinh doanh thêm… ma túy tổng hợp.

Bản thân Thiển tuy không còn trẻ nhưng cũng "đú" theo bọn thanh niên, nhập hội với những nhóm bay lắc thâu đêm suốt sáng. Những cuộc giao du này đã giúp Thiển nảy sinh mối quan hệ "máy bay bà già" với "phi công trẻ" Đỗ Huy Hoàng.

Trước khi cặp với Hoàng thì Bùi Thị Thiển cũng đã từng cặp kè với một số ông trùm buôn bán ma túy lớn, trong đó có Đặng Minh Dịu (49 tuổi) ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Cặp đôi này đã rủ nhau lên xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La "cất hàng" ma túy đưa về xuôi. Sau này, Dịu tách ra làm ăn riêng. Thiển cũng có mối tiêu thụ riêng cho mình ở Hà Nội. Và khi quen biết với Đỗ Huy Hoàng, Thiển tiếp tục lôi kéo "phi công trẻ" vào những thương vụ mua bán ma túy với vai trò lái xe đi cùng.

Hoạt động mua bán ma túy của Bùi Thị Thiển đã bị Cục C47 phối hợp với Phòng PC47 - Công an Hà Nội theo dõi và lập án đấu tranh. 1 giờ ngày 9/1/2012, khi Bùi Thị Thiển đi ôtô  mang theo 1,5 bánh hêrôin, 4 gói ma túy tổng hợp đến khu vực sân vận động Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để giao hàng đã bị lực lượng phối hợp tổ chức bắt giữ. Lúc đó Thiển đang ngồi một mình trong xe ôtô để đợi khách đến lấy hàng, còn Đỗ Huy Hoàng cùng Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1980, ở Đông Triều, Quảng Ninh) đã ra khỏi xe. Phát hiện Cơ quan Công an, Bùi Thị Thiển bật cửa xe ôtô, ném chiếc túi đựng ma túy qua hàng rào sân vận động Mỹ Đình để phi tang nhưng không kịp.

Tại Cơ quan Công an, Bùi Thị Thiển một mực nhận hết tội lỗi về phía mình, còn Hoàng chỉ là thuê xe ôtô giúp và không biết việc mua bán ma túy của Thiển. Được người tình "máy bay bà già" tìm cách nhận tội thay nên trong vụ việc này, Hoàng chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Bùi Thị Thiển, mới đây đã bị đưa ra xét xử với mức án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

"Thoát chết" ngoạn mục như vậy nhưng với bản chất lưu manh chuyên nghiệp, sau khi người tình già vướng vào vòng lao lý, Đỗ Huy Hoàng ở ngoài tiếp tục hoạt động buôn bán ma túy với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh hơn. Hoàng tuyên bố có khả năng vượt qua mọi "cửa ải" để thu hút những đầu nậu ma túy ở các tỉnh cùng hùn hạp, chung vốn buôn bán, hình thành nên một đường dây ma túy liên tỉnh với mạng lưới chân rết là những kẻ chuyên nghiệp, có máu mặt trong giới giang hồ tham gia. Cộng thêm kinh nghiệm hoạt động trong giới "xã hội đen" chuyên cầm đồ, cho vay lãi nên Hoàng thường xuyên mang theo vũ khí nóng để "phòng thân".

Hoàng còn tuyên bố với đồng bọn sẵn sàng chống trả đến cùng nếu bị bắt giữ. Không những vậy, là con nghiện nên Hoàng còn trực tiếp thử chất lượng hàng và "đập đá" ngay trên đường vận chuyển. Ảo giác của ma túy tổng hợp tạo cho hắn sự liều lĩnh và hết sức manh động.

Thiếu tá Ngô Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng 5 - C47 thông tin, những tay buôn lớn trong các đường dây ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ thông thường chỉ buôn một chủng loại hàng. Tuy nhiên đối với Đỗ Huy Hoàng, hắn nhận tất cả các đơn đặt hàng, từ hêrôin cho tới các loại ma túy tổng hợp như "đá", thuốc lắc… Số lượng hàng lớn dần theo mỗi chuyến buôn, buộc Hoàng phải kéo thêm đồng bọn tham gia trên đường vận chuyển. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hoàng liên tục thay đổi xe ôtô để chở hàng, đồng thời lựa chọn những dòng xe xịn, có khả năng đạt tốc độ cao, vọt nhanh, sẵn sàng húc đổ những vật cản trên đường tẩu thoát. Thời gian lấy hàng của chúng chủ yếu vào nửa đêm về sáng.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ cùng tang vật.
Nổ súng bắt giữ trùm ma túy trên đèo Dốc Mã ảnh 2
Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ cùng tang vật.

Cuộc chiến trên đèo Dốc Mã

Ngày 1/4, Đỗ Huy Hoàng tụ tập đồng bọn để chuẩn bị cho thương vụ mới gồm  Nguyễn Công Thu (41 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm); Phạm Đông (40 tuổi, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm); Đặng Việt Dũng (31 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và cô vợ hai mới chung sống được ít tháng là Lê Thị Minh Huệ (SN 1988, trú tại TP Lào Cai). Trước khi lên đường, nhóm tội phạm này tổ chức liên hoan "đập đá". Trong cuộc vui, tự nhiên chiếc đầu rồng gắn trên "coóng" hút của Hoàng bị vỡ. Cho rằng "điềm gở" nên Hoàng đã tạm hoãn chuyến hàng này lại vào đêm hôm sau.

Vốn là một kẻ liều lĩnh nên trong ngày 2/4, Hoàng tiếp tục huy động thêm tiền để quyết định làm một mẻ hàng lớn bù lại chuyến hàng ngày hôm trước. Đích thân Hoàng lái chiếc xe ôtô Lexus loại thể thao cùng đồng bọn đi 2 xe ôtô khác loại Innova và Hyundai lên  đường. Đến Lương Sơn, Hòa Bình, chúng tạm gửi chiếc xe Hyundai lại để nghi binh trên đường về. Hai chiếc còn lại lên đường đi Sơn La.

Những di biến động của nhóm tội phạm này không nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng phá án. Từ ngày 1/4, 40 CBCS thuộc các đơn vị C47, PC47, Công an Hà Nội, Cục Cảnh sát biển, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan chia thành 4 tổ công tác đã lên đường, vào các vị trí chốt chặn dọc theo quốc lộ 6. Nhận định các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ giang hồ manh động, liều lĩnh và thường mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả nên một yêu cầu được đặt ra là phải đảm bảo an toàn lực lượng và an toàn cho nhân dân.

Với yêu cầu đặt ra vừa bắt giữ đối tượng, vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng phá án quyết định lựa chọn địa điểm đèo Dốc Mã thuộc xã Thu Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình là nơi phục kích bắt giữ nhóm tội phạm. Đây là khu vực xa dân cư, đoạn dốc cua tay áo buộc các đối tượng sẽ phải giảm tốc độ. Điểm thuận lợi khác là đoạn đường này đang được tiến hành tu sửa nên các phương tiện phải đi theo đường tránh hình bán nguyệt. Đề phòng đối tượng sẽ lao xe, tổ công tác chốt chặn ở đây đã bố trí những chiếc ôtô loại trên 15 chỗ xếp theo đội hình chữ V dọc hai bên đường tạo thành thế gọng kìm, có tác dụng cản đường chạy của đối tượng.

Khoảng 6 giờ ngày 3/4, chiếc ôtô Lexus do Đỗ Huy Hoàng điều khiển chở Lê Thị Minh Huệ, Phạm Đông đi đầu bắt đầu đổ dốc; theo sau một đoạn là chiếc xe Toyota Innova BKS 30S-5914 của hai đối tượng Đặng Việt Dũng và Nguyễn Công Thu nhằm nghi binh. Khi Hoàng phải giảm tốc độ vào cua, từ xa, tổ công tác phục kích ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Phát hiện những dấu hiệu lạ, khi đến gần tổ công tác, tên Hoàng bất ngờ nhấn ga, húc thẳng vào 2 chiếc ôtô của lực lượng chặn bắt để mở đường tháo chạy. Do va chạm quá mạnh nên chiếc xe Lexus cũng văng ra, rơi xuống ruộng mía bên đường. Tên Hoàng tiếp tục điểu khiển cho xe quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Trước tình thế nguy hiểm trên, lực lượng chốt chặn nổ súng bắn vào lốp xe ôtô nhưng Hoàng vẫn không dừng, lao xe đâm thẳng vào lực lượng bắt giữ. Trước tình huống khẩn cấp trên, lực lượng trinh sát phải tiếp tục nổ súng để bắt giữ.

Kiểm tra trên chiếc Lexus, cảnh sát thu giữ 20 bánh hêrôin, 1 kg ma túy dạng đá, 1.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Lê Thị Minh Huệ bị thương nặng do trúng đạn đã chết trên đường đi cấp cứu. Phạm Đông bị thương ở đùi, trùm ma túy Đỗ Huy Hoàng chỉ bị xây xước nhẹ.

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng cũng khóa đuôi, bắt  2 đối tượng Dũng và Thu trên chiếc xe ôtô Innova. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã rất quan tâm, chỉ đạo công tác điều tra ban đầu. Đại tá Phạm Văn Sửu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trực tiếp có mặt tại hiện trường, huy động các lực lượng Công an tỉnh phối hợp bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông.

Trong ngày, tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Công Thu và Đỗ Huy Hoàng, Cơ quan Công an đã thu giữ 3 gam ma túy "đá". Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước giờ lên đường, trực tiếp Đại tá Nguyễn Địch Nam căn dặn, yêu cầu CBCS phải thận trọng, chuẩn bị áo giáp, vũ khí và công cụ hỗ trợ đầy đủ. Bởi thực tế quốc lộ 6 là cung đường duy nhất của tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến Tây Bắc về xuôi.

Từ hàng chục năm nay, cuộc chiến với tội phạm ma túy trên tuyến này diễn ra hết sức quyết liệt và cam go. Những đối tượng tham gia buôn bán ma túy trên tuyến này mỗi lần vận chuyển hàng thường mang theo một lượng hàng lớn, có giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Chính vì vậy, khi phát hiện có lực lượng chặn bắt, không chỉ lao xe đâm thẳng vào lực lượng chốt chặn trên đường gây tai nạn mà chúng thường xuyên mang theo vũ khí để chống trả, gây thương tích cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Vào cuối tháng 8/2012, Công an Hòa Bình phối hợp Cục C47 đã có một cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng trong 8 giờ đồng hồ với trùm ma túy Tạ Văn Hùng. Bị truy đuổi hàng chục cây số, trùm ma túy đã bỏ lại chiếc ôtô chở 100 bánh hêrôin, 800 viên hồng phiến, mang theo súng chạy vào ruộng ngô chống trả, bắn lực lượng truy đuổi. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng công an đã nổ súng tiêu diệt tên tội phạm nguy hiểm này.

Hương Vũ (huongvucand@gmail.com)

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.