BÀI 1: TỪ GÁI GIANG HỒ TRỞ THÀNH BÀ TRÙM MA TÚY
10.000 viên thuốc lắc trong thùng miến dong
Một tối muộn mùa đông cuối tháng 12/2010. Phía ngoài đường Lê Duẩn đã vắng người nhưng phía trong ga Hà Nội, đèn điện vẫn rực sáng, hành khách vội vã kéo hành lý lên các toa tàu để tránh những cơn gió mùa đông bắc đầu mùa buốt lạnh. Chỉ còn ít phút nữa là chuyến tàu đêm vào TP HCM khởi hành.
Tại cửa vào ga số 6, một phụ nữ dáng người nhỏ bé bê một thùng carton đã dán kín, phía trên dán giấy ghi điện thoại người gửi và người nhận thoăn thoắt bước qua cửa kiểm soát, đi về phía đoàn tàu. Một bảo vệ phát hiện, yêu cầu chị ta quay trở ra vì đây không phải là cửa nhận hàng ký gửi. Trước thái độ kiên quyết của lực lượng bảo vệ, người phụ nữ hậm hực bê thùng carton ra ngoài.
Thấy người phụ nữ không gửi được thùng hàng, Vũ Văn T., một thanh niên làm nghề bốc vác hàng thuê tại ga Hà Nội chạy đến, đề nghị sẽ gửi giúp với tiền công là 20.000 đồng. Người phụ nữ đồng ý ngay và giao chiếc thùng cho T. Tuy nhiên, khi T. vừa bê chiếc thùng carton qua cửa số 6 vào ga thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, yêu cầu T. bỏ chiếc thùng xuống kiểm tra. Người phụ nữ ở bên ngoài quan sát, thấy vậy liền vội vã bỏ chạy ra đường Lê Duẩn.
Trước sự việc khả nghi trên, lực lượng bảo vệ ga đã báo Cơ quan Công an. Chiếc thùng carton được mở ra để kiểm tra. Thật bất ngờ, lẫn trong các gói miến dong là 10 túi nylon chứa 10.000 viên nén màu trắng đục có lô gô hình chữ Z. Kết quả giám định kết luận các viên nén trên là ma túy tổng hợp (thuốc lắc) có trọng lượng 2.450,77gr.
Sau khi nhận được thông tin trên, xác định thùng hàng chứa ma túy nằm trong đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp bằng đường sắt Bắc - Nam, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo Phòng PC47 nhanh chóng điều tra, làm rõ chủ nhân của chiếc thùng carton.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 4 Phòng PC47 đã xác định thùng miến dong giấu 10.000 viên thuốc lắc trên là của Vũ Kim Yến ở ngõ 169 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, một bà trùm đang nổi lên trong số những tay buôn ma túy tổng hợp xuyên Việt.
Lộ diện bà trùm tinh quái
Trong số các nữ quái buôn ma túy đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Nội bắt giữ thì bà trùm ma túy tổng hợp Vũ Kim Yến thuộc diện có "số má", gái giang hồ chính hiệu. Sinh năm 1963, tuổi Quý Mão, xem ra cái câu "gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò" đã vận đúng với bà trùm. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng, học đến lớp 8, Yến bỏ học, phụ giúp gia đình làm ăn. Năm 1983 khi tròn 20 tuổi, Yến lấy chồng, sinh được một cậu con trai. 3 năm sau, người chồng vắn số qua đời.
Năm 1988, Yến "lên đò" lần thứ hai với anh Phạm Văn Vĩnh. Kết quả của cuộc hôn nhân này là cậu con trai thứ hai chào đời năm 1990. Không chỉ "hai lần đò", người đàn bà này còn có số sát phu. Người chồng thứ 2 chung sống được 10 năm cũng đột ngột ra đi. Có lẽ sợ rằng nếu tiếp tục kết hôn thì các ông chồng sẽ nối gót nhau rời nơi trần thế nên sau đời chồng thứ 2, Yến chỉ cặp bồ với "phi công trẻ".
Bản thân không có nghề nghiệp ổn định, lấy chồng vừa nghèo, vừa lông bông nên từ năm 1990, Vũ Kim Yến bắt đầu bước chân vào con đường chăn dắt, môi giới khách cho các cô gái "buôn phấn bán hương". Tối tối, Yến la cà trên các tuyến phố, quán nước vỉa hè tìm khách làng chơi. Nhận tiền của khách, Yến đi thuê phòng khách sạn rồi điều các cô gái bán dâm đến phục vụ. Tiền chia đôi, gái một nửa, Yến một nửa.
Thời đó, khách sạn, nhà trọ bình dân chưa nhiều như bây giờ, những kẻ môi giới mại dâm hoạt động lộ liễu trên vỉa hè, đường phố như Yến dễ dàng bị phát hiện. Tháng 1/1992, Yến bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt giữ về tội chứa chấp và môi giới mại dâm. Bị tòa kết án 15 tháng tù, cho hưởng án treo và 30 tháng thử thách. Một kẻ không nghề, quen kiếm tiền trên thân xác người khác như Yến thì việc quay trở lại đường cũ là điều dễ hiểu. Đến tháng 12/1992, Yến tiếp tục bị Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng bắt giữ cũng về tội danh trên.
Tưởng rằng hai lần bị bắt sẽ chừa nhưng đến tháng 7/1996, Yến tái phạm hành vi phạm tội cũ nên bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ. Lần này tòa án xử Yến 24 tháng tù. Lợi dụng việc được hoãn thi hành án và sau cái chết của người chồng thứ 2 năm 1998, Yến đưa 2 con trốn lên Hà Nội sinh sống. Không bỏ được nghề cũ nên Yến thuê nhà ở Đội Cấn, mở quán kinh doanh mát-xa kèm… mại dâm. Việc làm ăn phát đạt nên năm 2000, Yến đã mua được căn nhà khá rộng ở ngõ 169 Kim Mã ở cùng hai cậu con trai. Yến còn đón cô em gái là Vũ Kim Dung bị liệt lên ở cùng.
Có tiền, Yến quay ra chơi cờ bạc. Tháng 1/1999, cô ta bị Công an huyện Ứng Hòa (Hà Tây cũ) bắt về tội đánh bạc. Đến tháng 10/2004, Yến tiếp tục bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ cũng về tội danh này. Sau khi bị tòa án xử 26 tháng tù giam, không hiểu bằng cách nào Yến xoay được bộ hồ sơ bệnh án… tâm thần! Thế là Yến nghiễm nhiên được hoãn thi hành án để chữa bệnh. Và con đường buôn bán ma túy rồi trở thành bà trùm của Vũ Kim Yến cũng bắt đầu từ đây.
Mặc dù là mẹ của 2 đứa con nhưng Yến là người đàn bà sống buông thả, đêm nào cũng mò lên các quán bar, vũ trường ở Hà Nội đú đởn, chơi thuốc lắc. Nhận thấy thứ ma túy tổng hợp này được giới trẻ ưa chuộng, gọn nhẹ, lãi cao, Yến quyết định chuyển sang đi buôn và nhanh chóng trở thành một bà trùm táo bạo. Để quay vòng vốn nhanh, thu nhiều lợi nhuận, Yến buôn cả "hàng trắng" và ma túy tổng hợp.
Nguồn heroin được Yến mua từ Lào, vận chuyển qua các cửa khẩu miền Trung, sau đó đưa ra Móng Cái, Quảng Ninh để chuyển qua biên giới tiêu thụ. Sau đó, Yến mua ma túy tổng hợp, chủ yếu là thuốc lắc, ma túy đá để tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh phía Nam.
Sau khi có được nguồn cung ổn định, Vũ Kim Yến quyết định thiết lập một đường dây ma túy Bắc - Nam khép kín. Những người thân cận, họ hàng được Yến lựa chọn rồi lôi kéo vào con đường buôn bán này. Cũng vì lôi kéo được nhiều người tham gia, mặt khác đã có nhiều "kinh nghiệm" đối phó với Cơ quan Công an qua 5 tiền án nên bà trùm không bao giờ lộ diện mà đứng đằng sau điều khiển việc vận chuyển, giao nhận hàng.
Ở phía Bắc, người được Yến tin tưởng giao cho việc mang hàng ra ga Hà Nội gửi theo dạng hàng ký gửi là Lê Thị Vũ (tức Tâm), 28 tuổi, quê Hải Phòng. Thời điểm Yến từ Hải Phòng trốn lên Hà Nội mở quán kinh doanh mát-xa có mại dâm, Vũ được bà chủ Vũ Kim Yến thu nạp làm nhân viên. Một thời gian sau, học được "nghề" từ bà chủ, Vũ tách ra làm ăn riêng.
Tháng 4/2008, Vũ bị Công an bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm, bị tòa kết án 54 tháng tù giam. Tháng 9/2010, Vũ ra tù. Trong lúc lang thang vất vưởng ở Hà Nội, Vũ chợt nhớ tới bà chủ cũ. Lúc này, Vũ Kim Yến đã "giải nghệ" nghề môi giới mại dâm, chuyển sang buôn ma túy. Khi thấy Lê Thị Vũ tìm đến, Yến tỏ vẻ tử tế ra tay cưu mang, nhận Vũ làm con nuôi.
Từ đó, Vũ ở nhà Yến tại ngõ 169 Kim Mã, Hà Nội, giúp mẹ nuôi công việc dọn dẹp nhà cửa, bếp núc và chăm sóc cô em gái bị liệt của Yến là Vũ Kim Dung. Sau này khi có bạn trai, Vũ xin phép thuê nhà ở riêng tại phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, nhưng hàng ngày vẫn đến giúp việc cho Yến.
Một thời gian khi Vũ đã có độ tin cậy, Yến bắt đầu giao cho Vũ vận chuyển ma túy tổng hợp được cất giấu, ngụy trang trong các thùng hàng ra ga Hà Nội gửi vào TP HCM qua dịch vụ vận chuyển của tàu Thống nhất Bắc - Nam.
Ngoài Lê Thị Vũ, Vũ Kim Yến còn thu nạp một người cháu bên gia đình nhà chồng là Lê Văn Toàn (45 tuổi) ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng tham gia vào đường dây ma túy của mình. Vợ Toàn là cháu ruột của Phạm Xuân Vĩnh (chồng thứ 2 của Yến) nên Toàn gọi Yến là mợ. Gốc gác của Toàn làm nghề đạp xích lô. Khi dịch vụ xích lô ít người đi, Toàn sắm được chiếc xe máy chạy "xe ôm". Cuộc sống khó khăn nên khi được Yến gợi ý công việc vận chuyển ma túy với tiền công cao, Toàn đồng ý luôn.
Nhiệm vụ của Toàn là nhận hàng từ Quảng Ninh, Hải Phòng mang lên Hà Nội giao cho Yến. Có nhiều chuyến Toàn trực tiếp áp tải hàng cho Yến đưa vào TP HCM bằng đường sắt hoặc đường bộ. Thuốc lắc, ma túy đá đóng gói trong các vỏ bao bì trà ô long, sau đó được nhồi vào các thùng amply, đầu karaoke rỗng ruột, hoặc giấu trong các hộp đồng hồ lịch vạn niên, các thùng hàng thực phẩm "đặc sản" phía Bắc như mắm tép chưng thịt, măng, miến dong…
Sau một thời gian làm người vận chuyển thuê cho mợ Yến, Toàn còn bắt mối làm ăn với một bạn hàng của Yến là Lại Thị Mai Phương (38 tuổi) ở Tân Yên, Bắc Giang. Phương lên khu vực biên giới Lạng Sơn làm ăn từ khi còn ít tuổi. Qua lại biên giới thông thạo, Phương trở thành bà chủ của một động mại dâm ở Pò Chài, Trung Quốc. Động mại dâm này đã dẫn Phương tới con đường buôn bán ma túy.
Ngoài làm ăn với bà trùm Vũ Kim Yến, Phương cũng thiết lập một đường dây buôn ma túy tổng hợp riêng cho mình. Người được Phương thuê vận chuyển hàng vào TP HCM tiêu thụ là Quách Thị Toán (52 tuổi), ở Yên Thế, Bắc Giang. Sau này khi Toán vào TP HCM làm đầu mối tiêu thụ ma túy cho Lại Thị Mai Phương, người đàn bà này nhận vận chuyển và tiêu thụ hàng luôn cho Vũ Kim Yến. Kiểu quan hệ móc xích của những kẻ buôn bán ma túy, được ví như những chiếc vòi bạch tuộc là như vậy.
Trở lại chuyến hàng 10.000 viên ma túy tổng hợp giấu trong thùng miến dong. Lê Thị Vũ chính là người phụ nữ được bà trùm Vũ Kim Yến giao nhiệm vụ mang chiếc thùng carton đi gửi lên chuyến tàu Thống nhất khởi hành đêm 27/12/2010. Sau khi thuê anh Vũ Văn T. mang thùng hàng vào ga gửi hộ, Vũ đứng phía ngoài quan sát. Thấy lực lượng bảo vệ ga kiểm tra thùng hàng, Vũ sợ bị bắt nên bỏ chạy về nhà Yến kể lại toàn bộ sự việc. Yến chỉ đạo Vũ vứt bỏ sim điện thoại mà Vũ đang sử dụng và tạm thời cắt đứt mối quan hệ, liên lạc giữa Yến và Vũ để tránh bị lộ.
Với bản chất ma lanh của gái giang hồ, Vũ Kim Yến tạm thời "nằm im" một thời gian để nghe ngóng động tĩnh. Và bà trùm quyết định "Nam tiến" để thiết lập những mối quan hệ làm ăn mới