Không dừng lại ở đó, đoạn cuối của clip, anh thanh niên nọ còn dùng tay giữ chặt người phụ nữ kia để mẹ anh dùng điện thoại… chụp hình.
Đương nhiên, đó là một đoạn clip phản cảm. Và cơ quan công quyền đã nhanh chóng xác tín người hành hung, và người bị hành hung trong vụ việc này.
Nhưng trên hết, vẫn là những nỗi buồn còn đọng lại.
Cơn ghen đàn bà
Người phụ nữ bị tấn công trong đoạn clip ấy là Phạm Thị B (41 tuổi), hai mẹ con tấn công chị B lần lượt là Lê Thị Tuyết (43 tuổi) và Lê Đình Quý (16 tuổi). Cả 3 cùng ngụ khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhà của chị B có cách nhà của bà Tuyết bao xa đâu, vỏn vẹn chỉ có 3 căn. Điều này có nghĩa là, họ là xóm giềng dẫu không thân thiết, thì cũng là sớm chiều chạm mặt nhau.
Sau khi bị hai mẹ con bà Tuyết hành hung, chị B có viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an, trong đơn có đoạn: "Vào hồi 17h ngày 16/4/2013 tôi chạy xe máy đi làm, vừa rời khỏi nhà được khoảng 50m thì bị bà Lê Thị Tuyết cùng con trai bà là Lê Đình Quý chặn đường rồi lao vào túm tóc, đánh đập tôi tới tấp. Bà Tuyết bốc cát ném vào mặt tôi, sau đó con trai là Lê Đình Quý đã khống chế tôi, để bà Tuyết xé rách hết bộ đồ tôi đang mặc trên người, mặc dù tôi van xin nhưng mẹ con bà Tuyết không buông tha và bà Tuyết bảo con bà chụp hình để phát tán vào công ty, mục đích làm nhục tôi…".
Chị B cũng kể thêm rằng, vụ việc xảy ra ngày 16/4 ấy không phải là lần đầu tiên mẹ con bà Tuyết đánh chị. Bởi trước đó, chị đã từng bị bà Tuyết chặn đường chửi mắng, hay tát vài cái vào mặt.
Căn nguyên nào khiến bà Tuyết đánh chị (?!). Không nói ra thì mọi người cũng đều đã mường tượng được. Bà Tuyết ghen.
Bà Tuyết nói rằng, chị B dụ dỗ chồng bà là ông Lê Đình Phú. Không chỉ dụ dỗ về mặt tình cảm thôi, mà chị B còn tìm cách moi tiền của ông Phú. "Bà B đó, bả rủ quyến chồng tui. Bà nói chồng tui về nhà, lén tui ăn cắp cái sổ đỏ để đi cầm nhằm lấy tiền cho hai người tiêu xài chung", bà Tuyết ấm ức bảo vậy. Nhưng sự thật thì sao (?!).
Sự thật thì, ông Lê Đình Phú lén vợ, mang cái sổ đỏ đó đi cầm để lấy tiền đóng án phí, nhằm theo đuổi một vụ kiện tranh chấp. Ông Lê Đình Phú cho biết: "Trước đó tôi có cầm sổ đỏ lấy 15 triệu đồng để nộp tiền án phí trong một vụ kiện tranh chấp đất đai. Đây là sổ đỏ mảnh đất của mẹ tôi cho tôi theo dạng thừa kế. Do gia đình đang xảy ra chuyện nên tôi không cho bà Tuyết biết, việc đó không liên quan gì đến chị B".
Ông Phú cũng nói thêm rằng, vợ chồng ông bấy lâu nay đã lục đục, cảnh nhà không còn êm ấm như xưa. "Tui đã nộp đơn ly dị bà Tuyết gần đây, Tòa án nhân dân thành phố có mời hai vợ chồng tui lên nhưng bà Tuyết không đồng ý. Hiện giờ tui ở chung nhà nhưng ăn ở ngoài, không liên quan gì đến bà Tuyết cả. Sau khi xảy ra vụ bà Tuyết đánh chị B, bả có nói với tui, bả đã đồng ý ly dị", ông Phú khẳng định.
Chị B là công nhân của một xưởng may gần nhà. Số chị lận đận, tình duyên trắc trở. Những rắc rối nảy sinh trong đời sống vợ chồng, khiến chị cùng người đàn ông của mình sống ly thân khá lâu, trước khi tòa xử cho cả hai ly dị vào đầu tháng 3/2013. Chị giành quyền nuôi 3 con.
Chị kể rằng, do nhà chị và nhà ông Phú cạnh nhau, biết rõ hoàn cảnh của chị, nên ông Phú nhiều lần gặp riêng để nói lời thương chị. Đáp lại lời ông Phú, chị B từ chối. Chị nói khẽ khàng: "Em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em, nhưng em đã lỡ một lần đò, em không muốn vướng vào chuyện tình cảm nữa. Em chỉ muốn sống yên ổn, làm việc rồi dành dụm nuôi nấng 3 đứa con".
Ông Phú tỏ tình là chuyện của ông Phú, chị B từ chối là chuyện của chị B. Còn bà Tuyết, bà có cách suy nghĩ khác.
Cảnh trong đoạn clip ghi lại vụ mẹ con bà tuyết hành hung chị B.
"Tui bắt đầu kêu chồng tôi bằng mày, tao từ khi bắt gặp nó (ông Phú) qua nhà con kia (chị B) ngủ, chứ trước đó gia đình tôi rất hạnh phúc. Tui khổ vì hai đứa này lắm, đã suýt tự tử vì tụi nó 3 lần rồi... chồng tôi từng nói trước tổ dân phố không thể bỏ cô B được mà. Hôm tết nó đốt hết quần áo của tui. Trước bữa xảy ra vụ việc, nó nhậu xỉn, qua nhà con kia ngủ, tui qua kêu nó về nhưng nó không chịu về. Tui tức nên mới làm vậy", bà Tuyết bức xúc.
Cùng phận như nhau
Giữa chị B và ông Phú có quan hệ tình cảm hay không (?!). Khó mà tiên đoán được. Bởi cả ông lẫn chị B đều phủ nhận mối quan hệ này, chỉ có bà Tuyết là khẳng định.
Phụ nữ ly dị chồng như chị B, sau lũy tre làng, đều trở thành đối tượng để những gã đàn ông đã có gia đình ve vãn theo một mô-típ hết sức quen thuộc. Ban đầu thì sửa giúp cái bóng đèn, tiếp đến cho ít tiền mua sắm này kia hay đóng học phí cho con. Kế đến nữa là tỏ tình. Ông Phú cũng đã tỏ tình với chị B, và như chị kể thì chị đã từ chối ông. Mà phụ nữ thôi chồng ở quê, bao giờ cũng dễ trở thành "nỗi lo sợ" của những phụ nữ khác ngụ cùng thôn, cùng ấp, cùng xã…
Mang nặng lối suy nghĩ của phụ nữ quê (ngay cả phụ nữ phố cũng suy nghĩ vậy), bà Tuyết đinh ninh rằng việc ông Phú bỏ bê bà, đòi ly dị với bà, lý do chính là do ông mang lòng yêu chị B. Bà nghĩ, chị B dụ dỗ ông, nên ông mới thay lòng đổi dạ. Giả mà không có chị B, thì gia đình bà vẫn êm ấm như bao năm về trước. Tội là do chị B hết, chứ chồng bà nào có đổi thay (?!).
Chị B. - nạn nhân của vụ đánh ghen.
Bà Tuyết năm nay 43 tuổi, chị B 41 tuổi, còn ông Phú đã gần 50. 50 tuổi, tức đã quá nửa đời người. Có người đàn ông nào lại bị dụ dỗ khi đã bước sang độ ngũ tuần hay không (?!). Chắc là có, với điều kiện, chính người đàn ông ấy muốn mình… bị dụ dỗ.
Đàn ông hay đàn bà gì đều như nhau cả thôi. Một khi đã phai nhạt, một khi muốn kết thúc, một khi muốn "lia thia phải quên chậu, vợ chồng phải quên hơi"… thì không gì có thể khiến họ quay trở lại. Con cái vào thời điểm cạn tình, đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Tôi xem hết đoạn clip ấy, lòng nhiều nỗi niềm. Nghe rõ mồn một, khi anh con trai mình đánh chị B, bà Tuyết liên tục la lớn: "Đừng đánh nó, đừng đánh nó. Làm vậy cho nó nhục là đủ rồi".
Bà Tuyết thừa sức hiểu được chuyện, không có nỗi nhục nào đối với phụ nữ lớn bằng việc bị ép lõa thể trước mặt đám đông. Chính vì hiểu điều này, bà mới có thái độ đầy bạo lực khi tìm mọi cách để xé quần áo của chị B. Kể chuyện này ngoài lề một chút. Ngày tôi còn bé ở quê, đi học về từng chứng kiến hai chị phụ nữ đánh nhau. Một chị túm áo, một chị túm quần… Chị túm áo thì xé liên tục, chị túm quần thì cố sức... tuột xuống. Sau lúc người lớn can ngăn, cô gái đi cùng chị túm quần an ủi bạn: "Mày đừng nghĩ nhiều nữa, mày vậy là lời rồi. Mày chỉ bị thấy ngực, còn nó bị thấy đến… cái đó. Có gì đâu mà lỗ".
Bà Tuyết đang ghen, nên bà nghĩ chỉ cần làm cho chị B nhục là đã đủ. Bà cứ nghĩ đơn giản thôi, không đánh người tức là không vi phạm pháp luật. Bà sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nửa phố nửa quê, bà có biết được đâu chuyện bà đang làm ấy đã đủ cấu thành hành vi "Làm nhục người khác", một tội danh có thể bị xử lý hình sự. Tin từ Cơ quan Công an phường Phú Hòa cho biết, Cơ quan này đang làm các thủ tục để hoàn tất hồ sơ nhằm chuyển lên Cơ quan Công an thị xã thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.
Một vụ việc gây ầm ĩ dư luận như thế này, người bị hại lại có đơn yêu cầu xử lý… thì gần như chắc chắn, mẹ con bà Tuyết sẽ bị khởi tố. Nếu điều này xảy ra, người phụ nữ quê ấy chưa kịp thoát khỏi bi kịch này lại vướng vào bi kịch khác. Còn về phần chị B, sau khi bị hai mẹ con bà Tuyết hành hung, do xấu hổ với mọi người, nên chị đã nộp đơn xin nghỉ việc. Mà vụ việc xảy ra, không chỉ mình chị B xấu hổ. Thương nhất là 3 người con đang tuổi ăn học của chị B, không biết các cháu sẽ đối diện và vượt qua vụ việc này như thế nào.
Xuyên suốt trong đoạn clip gây chấn động ấy, là cảnh một vài người láng giềng xuất hiện để khuyên hai mẹ con bà Tuyết dừng lại, đừng hành hung chị B nữa. Tiếc là, họ chỉ khuyên bằng lời nói chứ không bằng hành động. Giá như, họ kiên quyết trong việc can ngăn ngay vào thời điểm vụ việc vừa mới manh nha bắt đầu, thì câu chuyện buồn này đã không kéo dài đến vậy.
Cách đây vài hôm, Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cũng vừa tuyên phạt một người phụ nữ có hành vi tương tự bà Tuyết mức án 6 tháng tù giam. Do có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, người phụ nữ này đã hội tụ bạn bè lại để… lột quần người mà bà có mâu thuẫn ngay giữa chợ. Nạn nhân của bà, là một phụ nữ góa chồng.
Biết hành vi của bà Tuyết là hành vi phản cảm, quá đáng. Bà Tuyết chủ động hành hạ, xé quần áo chị B, chụp lại ảnh của nạn nhân trong tình trạng lõa thể là nhằm mục đích lăng mạ chị. Quá khó để tìm ngôn từ nhằm thông cảm cho hành vi đó. Thế nhưng, vẫn hy vọng vào sự hồi tâm của chị B, mong chị nghĩ đến phận cùng là phụ nữ với nhau mà cho bà Tuyết một cơ hội để làm lại. Bởi, sau lúc hành hung chị, bà lập tức về nhà và đồng ý ly dị với ông Phú. Chắc chắn khi này, bà biết bà đã sai. Hơn nữa, có lẽ đã đến lúc bi kịch cần được khép lại, thị phi cần được tạo cơ hội để lãng quên.
| Trong video dài hơn 4 phút được tung lên mạng Internet vào chiều 21/4 vừa qua, ghi lại cảnh một phụ nữ mặc quần jeans sẫm màu, áo sơ mi ca rô, đầu đội mũ bảo hiểm bị một thanh niên và một người đàn bà ghì chặt xuống đất. Người thanh niên dùng tay lôi, thi thoảng đấm và đạp vào vùng đầu của nạn nhân. Người đàn bà phốp pháp ghì chặt người phụ nữ kia xuống đất Khi nghe nạn nhân nói: "Tui sẽ báo công an...", người thanh niên này tiếp tục hành hung. Người phụ nữ cùng tham gia tấn công nạn nhân hét to: " Đừng đánh nó. Lột quần áo nó ra cho mang nhục". Vừa nói, người phụ này vừa cố gắng kéo chiếc quần jeans của nạn nhân xuống đến tận mắt cá chân. Sau khi thực hiện được hành vi trên, người phụ nữ yêu cầu người thanh niên giữ chặt hai tay của nạn nhân để bà dùng điện thoại di động chụp lại ảnh của nạn nhân trong tình trạng lõa thể. Vừa chụp, bà vừa phân bua với những người xung quanh rằng: "Nó dám dụ chồng tôi lấy sổ đỏ đem cầm. Nó nhốt ông ấy suốt ngày ở nhà nó". Chiều 22/4, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ bà Tuyết để điều tra về tội làm nhục người khác. Con trai bà Tuyết tuy tích cực tham gia cuộc hành hung và làm nhục chị B. nhưng vì mới 16 tuổi nên cơ quan chức năng chuyển qua hình thức xử lý khác. |