Với hành vi phạm tội đó, ở tuổi 23, ả bị truy tố cùng lúc 2 tội danh “Mua bán trẻ em” và “Mua bán người”. Trong số những "con mồi" của ả cùng bà mẹ trời thần hiện đang bị truy nã có 2 nạn nhân dưới tuổi 16, bị lừa bán sang xứ người để rồi phải ngày ngày phó mặc thân xác cho khách làng chơi giày vò đặng kiếm tiền trả nợ, đó là quãng thời gian kinh hoàng với 2 cô bé nạn nhân nọ!
Chân dung ổ mẹ mìn…
Khi bị “mẹ mìn” Trúc Phương cùng đồng bọn gài bán sang biên giới, D. khi ấy mới 15 tuổi 8 tháng 24 ngày. Cũng đớn đau khôn xiết, ông Đỗ Văn Liêm (54 tuổi, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) có con gái là Đỗ Thị D. (15 tuổi) khi bị lừa bán mới có 14 tuổi 4 tháng và 16 ngày, cho biết nhà ông ở gần nhà bộ đôi mẹ mìn Thảo, Giàu. Và vì là chỗ thân tình nên ông tin tưởng cho con sang Malaysia bán quán nước theo như cam kết của thị Thảo.
"Ai ngờ họ lừa đưa con tôi sang đó… làm gái". Ông mím môi thật chặt khi ở câu nói "Ai ngờ!". Lúc này đứng cạnh cha, được tòa hỏi quãng thời gian tăm tối rơi vào tay bọn buôn người, bé D. nói trong tiếng nấc nghẹn: "Qua Malaysia, cháu bị đưa vô động làm gái, ngoài ra không còn làm gì khác…". Dứt lời, bé D. bưng mặt khóc vì quãng thời gian tăm tối, hãi hùng bất chợt ùa về.
Bị cáo Thảo trong lời khai của các nạn nhân là Nguyễn Thanh Thảo (29 tuổi), chị dâu của mẹ mìn Trúc Phương. Tòa hỏi qua Malaysia vào thời gian nào, ai dẫn dắt, ả mẹ mìn mới ngoài 20 tuổi khai: tháng 8/2011, khi đi làm tiếp viên ở Tp HCM, thị tình cờ lọt vào cặp mắt cú vọ của một cặp vợ chồng người Thái (chồng người Malaysia và vợ là người Thái Lan) và được cặp vợ chồng này "bốc" sang Malaysia làm tiếp viên karaoke: "Thực ra lúc đầu bị cáo đi làm quán ăn, thời gian rảnh bị cáo đi làm tiếp viên ở nhà hàng để kiếm thêm tiền".
Phiên tòa khép lại trong nặng nề với nỗi đau khôn nguôi của nhiều gia đình có con em bị hại đời con gái bởi băng nhóm buôn người do mẹ mìn Trúc Phương thiết lập.
Trúc Phương khai trong quá trình làm tiếp viên, thị quen biết và được đối tượng là Ty Ty bàn chuyện đem người ở Việt Nam qua làm ở quán karaoke: "Ty Ty nói sẽ cho người giới thiệu 2 triệu đồng/người. Muốn qua Malaysia thì những người bị hại tự làm hộ chiếu. Chi phí đi lại, vé máy bay bên Malaysia chịu hết, người bên đây qua làm trả lại… Nghe Ty Ty nói như vậy, bị cáo gọi điện về cho mẹ".
"Mẹ" theo lời khai của thị Phương là Nguyễn Thị Giàu, 52 tuổi. Tài liệu điều tra của Cơ quan Công an ghi rõ không chỉ điện thoại, đích thân thị Phương về Việt Nam bàn chuyện "làm ăn" với mẹ ruột là bà Giàu cùng chị dâu tên Nguyễn Thanh Thảo tuyển chọn những phụ nữ trẻ đẹp để đưa vào các khách sạn hoạt động mại dâm tại Malaysia. Trước lời mời phi pháp và táng tận lương tâm đó, thay vì phản bác, bài kích thì 2 ả này hào hứng tham gia bằng việc đi săn mồi, dẫn dụ bằng miếng bánh vẽ "việc nhàn hạ nhưng thu nhập khủng".
Theo tài liệu điều tra, đường dây buôn người của mẹ con thị Phương cùng đồng bọn đã lừa và đưa trót lọt 5 nạn nhân sang bán thân nơi xứ người. Nguyễn Thị Giàu tuyển chọn được 4 phụ nữ, Thảo tuyển được con mồi là Trần Thị Kim D. Khi tuyển chọn, Giàu và Thảo nói với số phụ nữ trên sang Malaysia làm tiếp viên karaoke ở các nhà hàng, khách sạn với lương tháng khoảng 80 triệu đồng…
Tại Malaysia, các cô gái được đưa về ở chung với Phương. Hằng ngày họ bị đối tượng tên Khỉ và người của gã đàn ông tên Ty Ty đưa vào khách sạn để bán dâm, việc đi lại đều do người của 2 gã này và ả mẹ mìn Trúc Phương kiểm soát.
Đền tội!
Trừ đi cấn lại các khoản ăn uống, trả tiền nhà ở, trả tiền phòng khách sạn…, cứ thế bè lũ buôn người Trúc Phương - Ty Ty mặc sức xà xẻo khoản tiền bán thân của các nạn nhân. Về phía các cô gái bị lừa bán sang xứ người, ròng rã bao ngày bị khách làng chơi hành hạ thân xác nhưng vì phải chi quá nhiều khoản, nên họ vẫn chẳng thể trả dứt được nợ. Cháu D. cho biết, bị hành xác hơn 3 tháng nhưng theo tính toán của đám buôn người, cháu chỉ được hơn 1.000 ringrit nên chưa trả được nợ.
Tình cảnh của cháu D. cũng tương tự nhưng sở dĩ cô bé gửi về cho gia đình được 1.000 ringrit là tiền có được do bị bọn ác gài thế phải bán trinh. Nạn nhân Huỳnh Thị Qu. cho biết cứ mỗi tháng, đám ác ôn trừ chi phí tiền trọ, tiền xe, chỗ tiếp khách đến 1.500 ringrit nên chị chẳng dư được bao nhiêu… và hậu quả là vẫn còn nợ chúng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đường dây buôn người của mẹ con thị Phương bị phá vỡ chẳng phải từ tố cáo của các nạn nhân mà từ nguồn tin tố giác bí mật của quần chúng. Ngày 18/10/2012, khi thị Phương đưa các nạn nhân Q., M., D. từ Malaysia về Campuchia rồi đi bộ từ cửa khẩu Bavet ở nước bạn sang cửa khẩu Mộc Bài thì bị Công an bắt giữ vì có hành vi buôn bán người. Đấu tranh nóng, ngay trong ngày, Cơ quan Điều tra bắt giam Nguyễn Thanh Thảo nhưng sau đó cho tại ngoại vì thị có con nhỏ. Riêng bà Giàu - nghe động đã kịp lẩn trốn và đang bị truy nã.
Tòa sơ thẩm đã tuyên mức án nghiêm khắc, Trúc Phương bị tuyên 18 năm tù cho 2 tội danh “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”, Nguyễn Thanh Thảo nhận bản án 8 năm tù giam. Ngày 6/8, tòa phúc thẩm giảm cho thị Phương 2 năm tù và thị Thảo 1 năm tù giam.
Giờ này, mẹ mìn Trúc Phương - có lẽ đang rất cay đắng với đoạn trường "bóc lịch" dài đằng đẵng của mình. Bản án 16 năm tù suy cho cùng không đớn đau bằng bản án lương tâm đã và đang giày vò thị khi chỉ vì lòng tham mà thị đã hại đời không chỉ 5 người con gái, mà hại cả chính mình cùng mẹ và chị dâu có đến 4 mặt con này vì mẹ vào trại mà lâm cảnh tan tác mỗi đứa ở mỗi nơi. Đây cũng là cái giá phải trả cho những ai gieo gió...