I. Như Chuyên đề ANTG đã đưa, ngày 6/2/2011 ông Phạm Văn Thúc (trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) phát hiện tại ngôi nhà số 122 đường Nguyễn Văn Hới (phường Cát Bi, quận Hải An) - ông Thúc vừa mua cho con trai được vài tháng - thi thể của con trai mình là anh Phạm Văn Thức cùng 8 thanh niên khác.
Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tra. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định 9 nạn nhân này chết do ngộ độc khí thải từ chiếc xe ôtô của chủ nhà Phạm Văn Thức. Đêm 5/2, do TP Hải Phòng bị mất điện, Thức đã đánh xe vào nhà rồi nổ máy để lấy ánh sáng, âm thanh cho mình cùng bạn bè uống rượu, nhảy nhót.
9 thanh niên xấu số, ngoài chủ nhà Phạm Văn Thức ra, được xác định gồm Vũ Thanh Hương và Vũ Duy Cường (là hai chị em ruột, thường trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân); Phạm Duy Hiệp (trú tại phường Hồ Nam quận Lê Chân); Nguyễn Mạnh Hiếu (trú tại đường Trần Nguyên Hãn quận Lê Chân); Nguyễn Duy Thành (trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân); Hoàng Thị Huyền Trang (trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền); Trần Đức Thịnh (trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Hồng Đăng (trú tại phường Thành Tô, quận Hải An).
Sau khi Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, người thân của các nạn nhân lần lượt đến nhận thi thể và đưa con em mình về mai táng. Được biết, ông Phạm Văn Thúc đã tổ chức tang lễ cho con trai mình tại xã Khởi Nghĩa (Tiên Lãng, Hải Phòng). Rất ít người ở tổ dân phố số 2, phường Cát Bi (cùng khu dân cư với Thức) có mặt tại lễ tang.
Theo người dân ở đây, Thức hầu như không có sự giao lưu tình cảm với hàng xóm láng giềng. Cậu còn thường tụ tập bạn bè tại nhà, bật nhạc lớn gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của khu dân cư. Thức cũng không có nghề nghiệp ổn định. Thức đã có người yêu trên Hà Nội, và cũng ấn định ngày cưới vào tháng Giêng năm Tân Mão.
Ngày 8/2/2011 chúng tôi có mặt tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Từ xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc ai oán xé lòng của bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của hai nạn nhân Vũ Thanh Hương và Vũ Duy Cường. Theo một số người hàng xóm của bà Hường, thì chỉ trong vài năm người đàn bà này đã liên tiếp phải hứng chịu những nỗi đau tột cùng. Tháng 10/2010, gia đình vừa tiến hành "sang cát" cho người chồng thì đến giờ bà Hường lại phải chứng kiến cái chết của cả hai người con bà rứt ruột đẻ ra.
Được biết, Vũ Thanh Hương sau một thời gian bươn chải hết Hải Phòng, Hà Nội thì đã quyết chí thi vào một trường sư phạm mầm non tại Hà Nội. Hương cũng đã có chồng và hai bé gái tên là Lyly (6 tuổi) và Anna (3 tuổi) hiện đang gửi bà nuôi ở Hải Phòng. Hai cháu còn quá nhỏ để cảm nhận được sự mất mát. Nhìn hai bé gái xinh như búp bê, hồn nhiên vui cười, nhiều người dự đám tang chị Hương không khỏi chạnh lòng.
Cách nhà Hương, Cường vài con ngõ người ta cũng thấy một khoảnh đất được dựng rạp, cáo phó dán đầu phố. Đó là đám tang của nạn nhân Trần Đức Thịnh. Thịnh đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Nguyên Hãn. Theo gia đình và một số người hàng xóm đánh giá thì Thịnh khá ngoan, học giỏi và là niềm tự hào của gia đình. Có thể, chỉ vì lời rủ rê của chúng bạn cùng phố, Thịnh ham chơi rồi xảy ra cơ sự.
Chung nỗi đau với gia đình các nạn nhân trên là bố mẹ của cô gái Nguyễn Thị Huyền Trang. Bà con lối xóm ngõ 84, đường Nguyễn Trãi (Ngô Quyền, Hải Phòng) ai cũng thương tiếc cô gái vừa xinh, vừa học giỏi nhưng đã phải từ giã cuộc đời quá sớm. Được biết, bố mẹ của Trang đều là công chức, làm việc tại một ngân hàng của thành phố.
Huyền Trang có thể nói là niềm tự hào duy nhất của hai ông bà, khi từ bé đã học rất giỏi, lại thêm nước da trắng, khuôn mặt dễ thương. Ba năm học tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Trang đều có thành tích rất tốt. Năm 2009, Trang học xong Đại học Tài chính - Kế toán trên Hà Nội. Không hiểu sao sau mấy năm đi học trở về Trang không muốn sống cùng gia đình mà đòi được ra ở riêng tại một căn nhà trên phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền). Bạn bè của Trang phỏng đoán, cô đang có người yêu là một doanh nhân ở tỉnh Quảng Ninh, tháng nào cũng về Hải Phòng chơi với Trang nên cô có nhu cầu được "tự do". Cả hai gia đình cũng đang xúc tiến việc cưới xin, vì Trang hiện đã có mang 4 tháng rưỡi.
II. Không phải cho tới khi vụ việc 9 thanh niên chết ngạt gây rúng động ở TP Hải Phòng thì người ta mới biết tới độ "hoành" của "dân chơi đất Cảng". Trên nhiều diễn đàn về ăn chơi như an... com; thuoc... com; be... vn thì hầu như các box của dân chơi Hải Phòng luôn thuộc loại sôi động nhất.
Theo thống kê của Cơ quan chức năng TP Hải Phòng hiện có tới hơn chục vũ trường lớn nhỏ hoạt động khá nhộn nhịp vào mỗi tối, trải đều trên các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hồng Bàng... Bên cạnh đó, số lượng các quán bar, phòng trà, ca nhạc có biểu diễn của các vũ công cũng chiếm một số lượng không nhỏ. Những cái tên như quán bar Đ.D; vũ trường B.G, H.G; TKX; B.H... đã trở nên nổi tiếng không chỉ trong địa phận TP Hải Phòng.
Một dân chơi có nickname so_khanh trên diễn đàn be...vn tại Hải Phòng bật mí với tôi, trong một hai lần tham dự cuộc "offline" (gặp gỡ nhau ngoài đời) của "chi hội lắc Hải Phòng" so_khanh được diện kiến một "đàn chị" cũng tên là Trang, có nickname là trang_armani. So_khanh và hàng tá “dân chơi” Hải Phòng đều "chết" Trang vì cô gái cực xinh, lại luôn tỏ ra là biết chơi, chơi đẹp.
Sau mấy lần chat trên mạng so_khanh mới được đàn chị kể rằng, vừa tốt nghiệp đại học, cũng chưa đi làm ở đâu cả nên có nhiều thời gian rảnh. Lập tức so_khanh suốt ngày lẽo đẽo theo trang_armani phục vụ bà chị hết lòng. Thân thiết dần, so_khanh mới được trang_armani tiết lộ rằng, chị có anh bồ rất hoành tráng, chu cấp đủ cho chị chơi "bét nhè chè kho". Và rằng, đã có lần bay đến "Z" với anh ta, không biết đã bị "dính chấu" chưa nữa. So_khanh nghe đến đấy, chán quá liền bỏ chị mà chạy theo mấy em teen khác.
So_khanh cũng tiết lộ với tôi với những "rân chơi" thứ thiệt thì ở vũ trường, "lắc" chỉ để cho khỏe người, kiểu như vận động viên khởi động trước mỗi trận đấu. Phải cho tới khi tàn canh, “dân chơi” mới lại lục đục kéo nhau đi tìm "bãi đỗ" mới. Đó là những địa chỉ quen thuộc như phòng karaoke, nhà nghỉ... Còn nếu là nhà riêng của một thành viên trong hội là tốt nhất.
Chuyện "có bầu" rồi vẫn tham gia hội lắc không phải là chuyện quá hiếm trong “dân chơi” đất Cảng. Cách đây chưa lâu, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) tiến hành bắt Nguyễn Tuấn Đạt (27 tuổi) được coi là "ông trùm" của đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc cho một số vũ trường. Khi bị bắt, Đạt đang vận độc một chiếc quần lót trên người ở một nhà nghỉ. Bật nhạc to hết cỡ, Đạt "lắc" cùng lúc trên giường với 3 cô gái trẻ là Trần Thị Trang, Vũ Thanh Trang; Ngô Thị Phương. Khi bị bắt ba cô gái này chỉ từ 18-23 tuổi đời.
Trong 3 cô gái này, có Trần Thị Trang đang có thai đến tháng thứ 7. Trang đang vận bộ quần áo thiếu vải với cái bụng kênh kênh, lắc lư cuồng loạn trong tiếng nhạc. Mãi sau này, khi bị đưa về Cơ quan Công an và tỉnh cơn "say", Trang cho biết cái thai này là kết quả mối tình của cô với một gã họ Sở. Khi biết Trang có thai, gã đã "cao chạy, xa bay".
Còn theo một “dân chơi” đất Cảng khác có nickname là doj_la_maj_tj, thuốc lắc tại thành phố biển thường được "đánh" thẳng từ một số thủy thủ của các tàu viễn dương, đảm bảo hàng xịn. Nhập gốc thì 150.000đ/viên, bán lại cho các đại lý thì từ 180.000 - 200.000đ, còn vào trong sàn thì tùy mức độ quen biết. Trước khi tới các vũ trường, “dân chơi” Hải Phòng thường tìm mua loại thuốc mới, màu nâu, hình tròn trông giống như viên thuốc cảm xuyên hương. Loại đó tác động nhanh và "phê" lắm...".
Đang thao thao bất tuyệt với chúng tôi, so_khanh nhận được một cuộc điện thoại. Nghe chưa hết câu, cậu ta đã rú lên: "Lại có cuộc offline tại nhà Tuan_XO rồi, đi thôi anh em". Doj_la_maj_tj khoác vội chiếc áo rồi quay sang giục: "Đi không anh?". Tôi nhăn nhó: "Nay anh đau đầu quá, các chú đi trước đi. Có gì anh a lô".
Chở nhau trên con SH, so_khanh không quên ném lại cho tôi mấy câu thơ cậu ta còn đang làm dở: "Đời dân chơi đã chơi rồi là không cay cú /Đã đú rồi là không biết ngày mai/ Một đời trai vùi mình cùng thuốc lắc/ Cho quên hết những thắc mắc về tương lai...".
Không biết một bộ phận thanh niên ham đua đòi suy nghĩ về tương lai như thế nào, song mỗi lần nghĩ đến cái chết của 9 nạn nhân ở phường Cát Bi, tôi vẫn còn thấy rùng mình.
| Sáng ngày 8/2/2011 các mẫu giám định của các nạn nhân đã được Trung tâm Pháp y Hải Phòng lập biên bản bàn giao cho Viện KHHS - Bộ Công an, tại Bệnh viện Việt-Tiệp, Hải Phòng. Kết quả giám định cho thấy nồng độ khí Co trong máu các nạn nhân đều vượt quá "ngưỡng" nguy hiểm đến tính mạng, điều đó đương nhiên sẽ dẫn đến tử vong nhanh chóng. Khí Co (Carbon Monoxide) là một chất cực độc có đặc tính không màu, không mùi. Co nguy hiểm đối với sức khỏe con người, nó có thể gây tử vong nếu nạn nhân hít phải. Khi mất điện, người ta thường sử dụng các nguồn thay thế như máy phát điện, lò than, động cơ ôtô v.v... để sưởi ấm hoặc đun nấu... Khí Co từ các nguồn thay thế thải ra có thể tích tụ trong nhà, trong gara thông khí kém hoặc đóng kín gây hậu quả làm người và vật ngộ độc. Tại Mỹ, hàng năm có khoảng trên 500 trường hợp tử vong vì tai nạn ngộ độc Vậy, triệu chứng của ngộ độc Co như thế nào? Thông thường các triệu chứng biểu hiện như sau: Đặc biệt những người đang ngủ hoặc vừa uống rượu có thể sẽ chết vì Co trước khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc trên. Khám nghiệm pháp y các trường hợp ngộ độc và chết do Co thường thấy da, niêm mạc, phủ tạng có màu đỏ tươi. Nồng độ Co gây ngộ độc tối thiểu là từ 6 cm3/lít máu trở lên. Khi cấp cứu ngộ độc khí Co, chúng ta cần nhanh chóng thông khí, mở tất cả các cửa đồng thời tắt hoặc loại bỏ ngay nguồn tạo ra khí Co. Nếu nghi ngờ vẫn còn khí Co thì có thể thử độ nguy hiểm bằng cách đưa động vật như chó - mèo - gà vào hiện trường xem chúng có bị làm sao không? Bản chất ngộ độc khí Co gây tử vong là do máu không vận chuyển được oxy đến não, tế bào dẫn đến ngạt thở và rối loạn hàng loạt chức năng sống cơ bản. Nôen |