Người dân cư ngụ trong khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương) bàng hoàng về vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn. Chỉ một phút ghen tuông mù quáng, Nguyễn Hoàng Cương (20 tuổi, quê An Giang) đã dùng dao sát hại người yêu là Đinh Thị Bình (20 tuổi, quê Quảng Bình), sau đó tưới xăng lên người, châm lửa đốt.
Trước đó, Cương và Bình có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 2 tháng trở lại đây thì mối quan hệ giữa hai người bị rạn nứt. Vào lúc 22 giờ ngày 12/1, Cương đứng đợi Bình trước cổng công ty. Tuy nhiên, tan ca Bình đạp xe chở bạn về phòng trọ, thì bị Cương điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe rồi kéo Bình vào khu vục vườn tràm thuộc phường Bình Hòa để nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện, Cương bực tức đòi Bình phải cùng chết với mình thì người bạn đi cùng Bình xông vào can ngăn. Tiếp đó, Cương buông lời trách móc Bình có bạn trai mới trong công ty. Dù Bình cố gắng giải thích đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường nhưng Cương một mực không tin. Trong lúc lời qua tiếng lại, sẵn có hơi men trong người, Cương rút dao đâm Bình nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.
Sau khi gây án, Cương chạy đến chiếc xe máy lấy can xăng đã chuẩn bị từ trước tưới lên người rồi tự thiêu. Bình được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4 trong tình trạng nguy kịch. Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Thuận An lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an xác định Cương tử vong do bị bỏng nặng.
Đến 2 giờ ngày 13/1, sau nhiều giờ tìm kiếm Công an thị xã Thuận An đã tìm được con dao gây án của Cương trong bụi rậm ven đường