Hành trình truy bắt kẻ dùng xăng để rửa hận tình

Bị ruồng bỏ, Tạ Duy Hùng đã dùng xăng phóng hỏa với ý định thiêu đốt cửa hàng của người tình để rửa hận. Hành động của Hùng đã gây ra cái chết oan uổng cho bà cụ Nguyễn Thị Hòa (chủ nhà 559 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
>> Đốt cửa hàng trả thù, cụ bà chết thảm

Vụ cháy bí ẩn

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 11/11 vừa qua Công an phường Vĩnh Tuy và Công an quận Hai Bà Trưng nhận được thông tin tại ngôi nhà số 559 phố Minh Khai xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng 1. Nghiêm trọng hơn bà chủ nhà Nguyễn Thị Hòa (29 tuổi) đã tử vong do ngạt khói và bị lửa thiêu.

Căn nhà số 559 Minh Khai có diện tích hơn 40m2. Tầng 1 căn nhà vốn được cho thuê để mở quán cà phê đồng thời bán cả quần áo, giày dép. Tầng 2 là nơi ở của vợ chồng anh Hoàng Văn Thái. Căn gác lửng giữa tầng 1 và tầng 2 dành cho mẹ của anh Thái là bà Nguyễn Thị Hòa.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an Tp Hà Nội, lực lượng điều tra hình sự phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã lập tức có mặt, tổ chức điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ được 1 vỏ chai nhựa loại 0,5l bên trong còn một ít dung dịch màu xanh được xác định là xăng ngay trước cửa sắt ở tầng 1. Nắp chai được đục một lỗ nhỏ. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa, anh Thái đứng ở tầng 1 đã nhìn thấy chiếc vỏ chai nhựa này. Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, không phát hiện dấu hiệu chập cháy.

Kết quả khám nghiệm, pháp y tử thi đối với nạn nhân Nguyễn Thị Hòa xác định bà Hòa tử vong do bị ngạt khói. Từ những dấu vết trên, Cơ quan Công an nhận định đây không phải là một vụ hỏa hoạn bình thường mà có dấu hiệu một vụ đốt nhà có chủ ý. Nhưng việc xác định thủ phạm không phải là chuyện đơn giản.

Tại thời điểm xảy ra vụ án (lúc 1h20' ngày 11/11) tại khu vực đường Minh Khai lại rất vắng vẻ. Tại ngôi nhà số 559 có nhiều người cùng chung sống, lại cho thuê bán quần áo, cà phê giải khát, cắt tóc gội đầu nên việc xác định mâu thuẫn của ai đó không phải là việc một sớm một chiều có thể tìm ra. Bên cạnh đó, hiện trường có nhiều xáo trộn cũng gây không ít khó khăn cho việc điều tra.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Mâu thuẫn hé lộ

Theo người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hòa cho biết, cụ Hòa có hai người con, một trai một gái. Con gái cụ Hòa ở phố Kim Ngưu. Cụ Hòa sống cùng cậu con trai Hoàng Văn Thái ở 559 Minh Khai. Anh Thái đã ly thân vợ khoảng một năm nay và ở một mình trên tầng 2.

Cụ Hòa ở gác lửng. Tầng một cho chị Đỗ Tuyết Mai (28 tuổi, ở tổ 5 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) thuê để kinh doanh quần áo, nước giải khát và sau đó là cắt tóc gội đầu từ đầu năm 2012 đến nay. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản tại khu vực tầng 1 nơi chị Mai thuê kinh doanh. Theo anh Đỗ Trung Việt, con rể cụ Hòa, do bị tật lâu năm ở chân nên việc đi lại của cụ Hòa gặp khó khăn. Tuy nhiên hàng ngày, cụ Hòa vẫn nhúc nhắc đi lại, tự nấu cơm được. Do thời điểm xảy ra hỏa hoạn  vào đêm khuya, lại bị đau chân nên cụ Hòa đã không thể tự thoát khỏi đám cháy.

Thượng tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội điều tra trọng án (Đội 9) Phòng CSHS (PC45) cho chúng tôi biết, qua việc thu thập lời khai các nhân chứng, đánh giá chứng cứ tại hiện trường… Cơ quan điều tra thấy nổi lên hai vấn đề mâu thuẫn lớn có thể dẫn tới hành động đốt nhà trả thù. Một là giữa anh Thái với người vợ đã ly thân và hai là các mối quan hệ của chị Mai (người thuê nhà). Riêng về bà Hòa do tuổi đã cao, ít va chạm tiếp xúc với bên ngoài nên khả năng có mâu thuẫn là không cao.

Toàn bộ lực lượng trinh sát, điều tra viên thuộc Đội 9 (PC45) cùng Đội điều tra tội phạm về TTXH Công an quận Hai Bà Trưng đã được huy động. Nhiều tổ công tác cũng được thành lập để tiến hành xác minh các mối mâu thuẫn. Anh Hoàng Văn Thái cho biết, sau khi ly thân, vợ anh đã đưa hai con về nhà ngoại ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân ở. Cách đây gần một năm, anh Thái có vay nợ số tiền 10 triệu của một cá nhân nhưng sau đó đã trả nợ. Hiện anh Thái không có va chạm, mâu thuẫn với ai. Về phần chị Đỗ Tuyết Mai, người thuê nhà anh Thái để kinh doanh nổi lên nhiều điểm đáng lưu ý. Chị Mai đã ly dị chồng và có khá nhiều mối quan hệ.

Tiếp tục rà soát đồng thời cho nhân chứng nhận dạng, Cơ quan điều tra đã dựng lên đối tượng Tạ Văn Hùng (35 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội). Hùng đã ly thân vợ, hiện sống lang thang ở Hà Nội với đủ nghề kiếm sống. Tập trung xác minh mối quan hệ này, Cơ quan điều tra phát hiện khoảng tháng 9/2012 thông qua giới thiệu, Hùng có quan hệ tình cảm với chị Mai. Hùng đã thường xuyên đến chơi với Mai tại ngôi nhà thuê. Trong quá trình đó, Hùng đã "đầu tư" cho chị Mai khoảng trên 50 triệu đồng để kinh doanh. Gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, chị Mai đã "đuổi" Hùng ra khỏi cửa hàng, không cho kinh doanh chung và cũng chấm dứt quan hệ. Rất có thể đây là nút thắt của vụ án.

Tạ Duy Hùng và Nguyễn Văn Hiệu.

Tạ Duy Hùng và Nguyễn Văn Hiệu.

Niềm tin của Cơ quan Công an được củng cố khi một số nhân chứng cho biết vào khoảng thời gian 20-24h đêm 10/11, họ phát hiện hai đối tượng đi một xe máy màu đỏ ngồi uống nước tại khu vực. Hai đối tượng ngồi khá lâu, vòng đi vòng lại nhiều lần.

Lập tức, Cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh, truy bắt. 10h ngày 12/11 (khoảng 30 giờ sau khi vụ án xảy ra) Tạ Duy Hùng cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Hiệu (30tuổi, ở xóm 1 Thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đang ngồi tại một quán nước trên phố Ngọc Khánh thì bị lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ.

Hành động dã man

Do lang bạt ở Hà Nội khá lâu, trải đủ mọi nghề từ trộm cắp cho đến cò xe, đòi nợ thuê… khi bị triệu tập đến Cơ quan Công an Hùng tỏ ra rất cứng đầu. Hùng luôn miệng chối bai bải mỗi khi điều tra viên tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên, trước những chứng cớ không thể chối cãi, đến chiều ngày 13/11 Hùng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi.

Do cay cú vì góp tiền làm ăn, chưa kịp thu hồi thì đã bị chị Mai "đá đít", tối ngày 10/11, Hùng nói với Hiệu, một người hành nghề xe ôm: "Kiểu gì tao cũng phải trả thù con bồ của tao, tao đầu tư cho nó 50-60 triệu mà nó đuổi tao ra khỏi nhà, bây giờ mày chở tao đến nhà nó ở Minh Khai để trả thù".

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Hùng bảo Hiệu chở đến số nhà 559 phố Minh Khai với mục đích đốt cửa hàng của chị Mai. Trên đường đi, Hùng nhặt 1 vỏ chai LaVie loại dung tích 1,5l ở ven đường rồi cả hai đến quán nước ở vỉa hè trước số nhà 540 phố Minh Khai ngồi "thám thính".

Tại đây Hùng đưa cho Hiệu 43.000 đồng, bảo Hiệu đi mua xăng vào chai Lavie và tìm thêm một vỏ chai nước khác nhỏ hơn. Hiệu đã cầm theo vỏ chai Lavie loại 1,5l đến cửa hàng ở số 566 phố Minh Khai mua 1 chai nước nhãn hiệu Danasi dung tích 0,5l với giá 6.000 đồng. Sau đó, Hiệu cầm vỏ chai LaVie đến cây xăng phố Minh Khai mua 30.000 đồng tiền xăng rồi quay trở lại đón Hùng. Trước khi ra tay hành động, cả hai đi nhiều vòng quanh các tuyến phố Minh Khai, đến cầu Lạc Trung để chọn thời cơ gây án.

Đến 1h20' ngày 11/11, Hiệu chở Hùng từ phố Lạc Trung rẽ ra đường Minh Khai, thấy trên đường vắng người qua lại, Hùng bảo Hiệu dừng xe. Hùng đã đổ xăng từ chai LaVie sang chai Danasi, rồi dùng chìa khóa xe máy đục thủng nắp chai Danasi, ném chai LaVie và số xăng còn lại trong chai ở ven đường rồi bảo Hiệu điều khiển xe đi tiếp.

Khi qua số nhà 559 phố Minh Khai, đến đoạn mở dải phân cách, Hùng bảo Hiệu rẽ sang bên kia đường dừng lại chờ, còn Hùng cầm chai xăng đi bộ đến trước cửa nhà 559 phố Minh Khai. Thấy cửa kính bên trong mở hé, Hùng cầm chai xăng luồn qua khe cửa sắt xếp bên ngoài, bóp mạnh để phun xăng vào quần áo bày bên trong, rồi vứt vỏ chai đựng xăng trước cửa nhà. Sau đó, anh ta bật lửa đốt. Thấy lửa cháy bùng lên, Hùng vứt chiếc bật lửa vào bên trong cửa hàng rồi chạy lên xe máy do Hiệu điều khiển bỏ chạy. Sau khi gây án, Hiệu chở Hùng về nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, còn Hiệu về nhà trọ ở Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) ngủ.

Được biết Tạ Duy Hùng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại Cơ quan Công an Hùng khai mới chỉ học hết lớp 3 rồi bỏ học. Sau khi lấy vợ, Hùng mở một hiệu cắt tóc gội đầu ở quê nhà nhưng cũng không kiếm chác được. Thời gian gần đây, Hùng bỏ quê ra Hà Nội lang thang xoay xở đủ nghề để kiếm sống. Trong thời gian đó, Hùng đánh bạn với Hiệu và mỗi khi đi đâu đều nhờ Hiệu chở. Sau khi gây án, Hùng đoán trước sau gì thì cũng bị cơ quan chức năng phát hiện nên hắn bàn với Hiệu định bỏ trốn, nhưng cả hai chưa kịp cao chạy xa bay thì đã bị bắt.

Hiện Cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hùng và Hiệu đồng thời tích cực củng cố hồ sơ để đưa hai đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Hỏi chuyện Tạ Duy Hùng tại cơ quan Công an

PV: Anh cho biết quen chị Đỗ Tuyết Mai trong trường hợp nào?

TDH: Tôi được chị H. (là cô của Mai) giới thiệu với Mai vào ngày 9-9-2012 (nhân ngày sinh nhật của chị H.)

PV: Vì sao anh dùng xăng đốt cửa hàng chị Mai - cũng là nhà anh Thái?

TDH: Tôi hận Mai vì tôi đã đầu tư vào cửa hàng quần áo của Mai khoảng 50-60 triệu đồng nhưng sau đó Mai đuổi tôi khỏi nhà, không cho quan hệ nữa.

PV: Anh cho biết cụ thể đưa cho Mai bao nhiêu tiền, vào thời gian nào?

TDH: Tôi… không nhớ chính xác.

PV: Anh đã nhiều lần đến cửa hàng của chị Mai, và biết có bà cụ cao tuổi bị đau chân?

TDH: Vâng.

PV: Vậy tại sao anh vẫn quyết tâm phóng hỏa?

TDH: Vì tôi quá hận Mai.

PV: Anh nảy ra ý định đốt cửa hàng của chị Mai từ bao giờ?

TDH: Khi Mai đuổi tôi khỏi nhà, tôi tức lắm và tìm cách trả thù. Chiều ngày 10/11, tôi gặp chị H. (người đã giới thiệu tôi với Mai) và kể lại chuyện Mai phụ bạc tôi. Lúc ấy tôi chợt nghĩ đến việc dùng xăng đốt cửa hàng của Mai.

PV: Sau khi thực hiện xong hành vi phóng hỏa anh đi đâu, làm gì?

TDH: Thấy lửa bùng lên, tôi chạy ra xe của Hiệu, Hiệu chở tôi về nhà trọ trên phố Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) ngủ. Bản thân Hiệu về nhà trọ tại Dương Nội, Hà Đông. Sáng dậy chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Khi đang ngồi tại một quán nước trên phố Ngọc Khánh thì bị bắt.

PV: Anh có biết đã gây ra cái chết cho bà Hòa không?

TDH: (Gật đầu).

PV: Anh cảm thấy sao?

TDH: Tôi rất hối hận.

Nói đến đây, Hùng gục xuống.

Minh Tiến

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.